Đan Trường chứng minh sức nóng 20 năm trong Dấu Ấn

02/11/2014 10:14
TỬ VĂN
(GDVN) - Những dấu ấn âm nhạc của Đan Trường trong 19 năm ca hát đã được tái hiện rực rỡ và hoành tráng trong liveshow Dấu Ấn, diễn ra rất thành công vào tối qua 1/11.

Từ 5 giờ chiều, hàng ngàn fan đã lần lượt đổ về Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) và đến 6 giờ thì khán giả đã hoàn toàn “vây kín” khu vực nơi đây và cho đến 7 giờ thì khu vực Nhà thi đấu đã không còn một chỗ trống. 

Trong 100 phút của liveshow với 12 tiết mục và trên 20 ca khúc, Đan Trường đã chứng minh được vì sao mình là một trong những ca sĩ hàng đầu, được nhiều khán giả yêu thích nhất trong suốt 2 thập niên, cũng như lý giải cho sự cuồng nhiệt mà khán giả dành cho anh tối qua. Đây cũng là liveshow thứ 2 được thực hiện trên sóng truyền hình trực tiếp của Đan Trường trong gần 20 năm.

Fan kéo đến đông nghẹt cả nhà thi đấu Nguyễn Du, nhiều khán giả phải đứng suốt chương trình để xem Đan Trường biểu diễn.
Fan kéo đến đông nghẹt cả nhà thi đấu Nguyễn Du, nhiều khán giả phải đứng suốt chương trình để xem Đan Trường biểu diễn.

Liveshow Dấu Ấn của Đan Trường không sử dụng chiêu trò mà được dàn dựng hoành tráng, tập trung vào giọng hát của nam ca sĩ. Tuy nhiên một số điểm khiến khán giả thích thú đó chính là việc thay trang phục như "ảo thuật" của nam ca sĩ ngay trên sân khấu. Ngoài bản lĩnh, phong độ, trong liveshow Dấu Ấn tối qua, Đan Trường còn được đánh giá cao về gu thời trang tinh tế, lịch sự với vest, sơ mi và áo bà ba cách điệu. Anh cũng khá đầu tư về trang phục khi liên tục thay đổi trang phục qua từng tiết mục để mang đến sự mới mẻ cho khán giả.  

Chương trình mở đầu ấn tượng với liên khúc Dòng máu Lạc HồngĐất Việt tiếng vọng ngàn đời. Tiết mục được dàn dựng công phu với hình ảnh trống đồng Đông Sơn cùng 24 vũ công của vũ đoàn Lido. Với giọng hát chắc khỏe, Đan Trường đã mang đến không khí hào hùng, tráng lệ cho chương trình. Được biết, cách đây mười mấy năm, ngay khi đang theo đuổi dòng nhạc trẻ, Đan Trường đã từng gây bất ngờ cho khán giả khi thể hiện ca khúc Dòng máu Lạc Hồng. Sự thành công của ca khúc này đã khẳng định tài năng và sự đa dạng trong phong cách của Đan Trường.

Đan Trường trình diễn liên khúc Dòng máu lạc hồng - Đất Việt nước vọng ngàn đời.
Đan Trường trình diễn liên khúc Dòng máu lạc hồng - Đất Việt nước vọng ngàn đời.

Tiếp nối dòng nhạc truyền thống, Đan Trường mang đến những các ca khúc của dòng nhạc quê hương và dân ca. Đây cũng là một trong những mảng âm nhạc mà Đan Trường rất thành công. Anh cùng giọng ca nhí Thiện Nhân thể hiện ca khúc Còn thương rau đắng mọc sau hè của nhạc sĩ Bắc Sơn. Tuy khá run khi song ca cùng Đan Trường nhưng Thiện Nhân đã giành được nhiều tình cảm của khán giả bằng giọng hát ngọt ngào, trong vút.

Bé Thiện Nhân hồi hộp xong ca cùng Đan Trường ca khúc "Còn thương rau đắng mọc sau hè".
Bé Thiện Nhân hồi hộp xong ca cùng Đan Trường ca khúc "Còn thương rau đắng mọc sau hè".
Clip tiết mục "Còn thương rau đắng mọc sau hè".

Tiếp theo chương trình là Liên khúc gồm các bài hát Nội tôi, Ngoại tôi, Lỡ hẹn, Người miền Tây,… Điều đặc biệt trong tiết mục này là sự xuất hiện của cỗ xe ngựa, cùng chú bạch mã và dàn bầu xum xuê trái. 

Việc giữ bí mật danh sách khách mời đến phút chót tạo nên nhiều bất ngờ cho chương trình. Trong liveshow, các khách mời lần lượt xuất hiện và song ca cùng ca sĩ Đan Trường như Nhạc sĩ Lê Quang, Hoài An, Sơn Hạ, ca sĩ Thanh Thảo, Cao Thái Sơn, bé Thiện Nhân, nhóm 365 Daband... Đặc biệt và gây thích thú cho khán giả nhất chính là anh chàng Tây Kevin Rogers, thầy giáo dạy tiếng Anh cho Đan Trường và cũng có khả năng hát tiếng Việt cực chuẩn. Là người hâm mộ giọng hát của Đan Trường, Kevin Rogers đã hóa thân thành nhân vật “anh Ba Khía” và song ca cùng với Đan Trường. Kevin Rogers cho biết, anh đã ở Việt Nam nhiều năm và rất yêu nhạc Việt Nam, đặc biệt là thể loại dân ca.

Thầy giáo Kevin Rogers song ca cùng Đan Trường ca khúc "Anh ba Khía" gây thích thú cho khán giả.
Thầy giáo Kevin Rogers  song ca cùng Đan Trường ca khúc "Anh ba Khía" gây thích thú cho khán giả.
Clip tiết mục "Anh ba Khía"

Ca sĩ Thanh Thảo, người bạn thân thiết của Đan Trường cũng góp mặt trong liveshow Dấu Ấn với ca khúc mới chưa từng được phát hành của Tăng Nhật Tuệ. Thanh Thảo cùng Đan Trường đã có phần song ca khá ăn ý bên nhau trên sân khấu. Trước đó, trong liveshow Dấu Ấn của Thanh Thảo, Đan Trường cũng từng là khách mời của cô.

Chia sẻ trong liveshow, Thanh Thảo cho biết, cách đây gần 20 năm, khi lần đầu gặp Đan Trường khi mà anh chưa nổi tiếng, cô đã bị choáng ngợp trước vẻ điển trai, thư sinh cũng như sự tỏa sáng của nam ca sĩ.

Thanh Thảo đầy "tâm trạng" khi song ca cùng Đan Trường.
Thanh Thảo đầy "tâm trạng" khi song ca cùng Đan Trường.

Nói đến Đan Trường, chắc chắn sẽ thiếu sót nếu không nói đến các ca khúc nhạc Hoa lời Việt. Kiếp ve sầuPhong ba tình đời – 2 ca khúc nổi tiếng 1 thời được anh thể hiện trong Dấu Ấn theo phong cách… kiếm hiệp, với sự hỗ trợ của nhóm cascadeur. Đặc biệt, góp mặt trong ca khúc này còn có nam ca sĩ Cao Thái Sơn trong vai một hiệp khách. Cả hai song ca ca khúc Phong ba tình đời.

Khách mời tiếp theo là ca sĩ Cao Thái Sơn.
Khách mời tiếp theo là ca sĩ Cao Thái Sơn.

Ngoài Kiếp ve sầu Phong ba tình đời, các ca khúc từng thống trị các bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh một thời là Đêm cô đơn, Trở lại phố cũ, Email tình yêu cũng được Đan Trường remix lại theo phong cách sôi động.

Cao Thái Sơn song ca cùng Đan Trường.

Tiết mục đặc biệt nhất trong liveshow Dấu Ấn của Đan Trường tối qua là tiết mục biểu diễn theo phong cách acoustic 2 ca khúc hit đình đám: Tình khúc vàng (sáng tác: Hoài An) và Đi về nơi xa (sáng tác: Hoài An). Tác giả của 2 ca khúc này là nhạc sĩ Lê Quang và Hoài An cũng góp mặt và đệm đàn guitar cho Đan Trường – một hình ảnh đẹp khiến nhiều khán giả xúc động.

Liveshow Dấu Ấn Đan Trường khép lại với màn kết hợp ấn tượng của nam ca sĩ với 4 chàng trai của nhóm 365 Daband trong ca khúc Ngựa ô thương nhớ của nhạc sĩ Trần Tiến. 

Đan Trường kết hợp cùng nhóm 365 trong "Ngựa ô thương nhớ" của nhạc sĩ Trần Tiến.
Đan Trường kết hợp cùng nhóm 365 trong "Ngựa ô thương nhớ" của nhạc sĩ Trần Tiến.
Clip tiết mục Ngựa ô thương nhớ
TỬ VĂN