Tân sinh viên xa nhà và nỗi niềm mong Tết

04/02/2015 06:05
Thu Ngà
(GDVN) - Chỉ chưa đầy một tháng nữa là mùa xuân lại gõ cửa từng nhà. Trong tháng tất bật chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, nhiều bạn tân sinh viên cũng háo hức mong chờ.

Năm đầu tiên trong đời phải xa gia đình, bắt đầu một cuộc sống tự lập ở thành phố hoàn toàn xa lạ, nhiều tân sinh viên không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ và nhớ nhà, nhớ quê hương.

Ngoài thiếu vắng sự nâng đỡ của người thân, đối với những sinh viên tỉnh lẻ, các bạn còn phải đương đầu với những khó khăn khác trong môi trường mới nên tâm trạng âu lo, khắc khoải là tâm trạng chung của sinh viên năm nhất.

Nhiều sinh viên mong chờ từng đợt nghỉ hiếm hoi để tranh thủ về thăm gia đình, và dịp nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới chính là khoảng thời gian các bạn có thể ở bên người thân lâu nhất trong năm trước khi tiếp tục chặng đường học tập.

Bước sang tháng Chạp, tháng cuối cùng của năm theo Âm lịch, nhiều tân sinh xa nhà đang đếm ngược từng ngày để trở về nhà nghỉ ngơi trong tâm trạng cực kì háo hức.

Phương Ly là sinh viên năm Nhất khoa Giáo dục Tiểu học – Đại học sư phạm Hà Nội I, chia sẻ về cảm giác của mình, bạn cho hay: “Nhập học từ tháng 9 năm ngoái, cho đến lúc này, mình mới về thăm bố mẹ được 2 lần. Một phần do việc học, phần do đường sá xa xôi, mỗi lần về lại đi ngay nên rất mệt. Chắc chắn là kết thúc học kì này, mình sẽ tranh thủ về nhà ngay để giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa đón tết”.

Phương Ly (bên trái) những ngày đầu đại học.
Phương Ly (bên trái) những ngày đầu đại học.

Lặn lội từ vùng quê Hương Khê – Hà Tĩnh ra Hà Nội học tập, Ngọc Hà (sinh viên Học viện Tài chính) bùi ngùi: “Mình rất nhớ nhà, từ ngày ra đây học, vẫn chưa có lần nào về thăm. Nhiều lần ngồi khóc một mình vì thương bọ mạ (“bố mẹ”- từ địa phương) ở quê không còn ai giúp đỡ. Đứa em còn nhỏ, ra đây nhớ nhất nó. Cứ nghĩ tới ngày về nhà, mọi người ra ga đón, được sang chào hỏi bà con họ hàng trong xóm mình thấy phấn khởi và coi đó là động lực để hoàn thành tốt công việc học tập ngoài này. Vé tàu mình mua rồi, chỉ chờ ngày nghỉ là về nhà thôi!”.

Cùng cảm xúc và tâm trạng với Ngọc Hà, Nguyễn Văn Huy – chàng trai đến từ Thái Nguyên, hiện đang học Đại học Điện lực chia sẻ thêm: “Lên đây học tất nhiên là nhớ nhà lắm. Mình là con trai nên ít thể hiện nhưng thực sự nhiều khi thấy  Đợt vừa rồi mình có làm thêm và tiết kiệm được một số tiền nho nhỏ. Mình định mua một chậu cây cảnh nhỏ tặng bố và cũng là để cả nhà chơi tết. Dù không nhiều nhưng chắc chắn bố mẹ ở nhà sẽ rất vui nếu như biết đây là thành quả đầu tiên mà mình làm được”.

Gặp Hồng Nhung tại chợ sinh viên, cô nàng đang tự tay chọn vải màu cùng những phụ kiện khác để làm thành những cành đào, cành mai rực rỡ. Cô bạn hào hứng: “Mình có học qua một lớp làm hoa thủ công, cũng không phức tạp lắm. Mình muốn mua những vật liệu này về làm thử, sau đó đem về quê, chắc hẳn em gái mình ở nhà sẽ rất thích!”.

Lê Phan, sinh viên Đại học Xây dựng lại mong Tết vì đây là thời gian cậu được gặp gỡ bạn bè cũ: “Tết sẽ là thời điểm mình cùng các bạn bè thời phổ thông tụ tập. Từ ngày mỗi đứa học một nơi, bọn mình rất ít được gặp nhau tâm sự. Bọn mình đã lên kế hoạch chi tiết cho một chuyến đi chơi xuân của cả lớp, chắc chắn sẽ rất vui và đáng nhớ!”.

Lê Phan cùng bạn cấp III trong ngày lễ bế giảng.
Lê Phan cùng bạn cấp III trong ngày lễ bế giảng.

Các bạn tuy hào hứng cho dịp nghỉ dài sắp tới nhưng cũng không khỏi lo lắng chuyện tàu xe vào những ngày cận tết. “Mình rất lo với số lượng người khổng lồ đổ về quê ăn tết sẽ khiến giá tàu xe được dịp tăng chóng mặt. Đó là chưa kể tình trạng chen lấn, xô đẩy và nhồi nhét người trên xe mà mình đã được nghe kể lại”, Phương Ly thoáng lo âu.

Còn Lê Phan, anh bạn tỏ ra khá thoải mái: “Năm nay, Hội đồng hương quê mình đứng ra thuê xe cho các bạn về quê ăn Tết. Mình cũng đã liên hệ để có thể về nhà đúng như kế hoạch lại tránh được cảnh nhồi nhét khách đáng sợ. Đi xe do các anh chị thuê cũng sẽ rất vui vì được gặp nhiều bạn bè”.

Đến thời điểm này, rất nhiều Hội đồng hương sinh viên các tỉnh thành đã mở đợt bán vé tàu tết, vé xe hay giúp các thành viên có được những chuyến xe ý nghĩa về quê đón tết, chấm dứt tình trạng bến cóc xe dù cũng như sự tăng giá bất hợp lý của các chủ xe như những năm trước.

Tết đang đến rất gần. Khoảnh khắc giao thời thiêng liêng và ý nghĩa, dù đi xa đến đâu thì những người con xa xứ đều cố gắng trở về quê hương đoàn tụ cùng người thân dưới mái ấm gia đình.

Giây phút hạnh phúc, sum vầy mỗi khi tết đến xuân về sẽ là nguồn động lực ý nghĩa để những tân sinh viên vững bước trên chặng đường học tập và trưởng thành của chính mình.

Thu Ngà