MU - Schalke: Trải thảm tới Wembley để hẹn hò Barca

04/05/2011 07:52
(GDVN) - 90 phút nữa, MU chỉ cần chơi một trận đấu cẩn thận là đủ để thẳng tiến tới Wembley với trận tái đấu đỉnh cao trước Barca chờ đón.

(GDVN) - 90 phút nữa, MU chỉ cần chơi một trận đấu cẩn thận là đủ để thẳng tiến tới Wembley với trận tái đấu đỉnh cao trước Barca chờ đón.

Không một đội bóng nào từng lật ngược thế cờ ở bán kết Champions League sau khi bị dẫn trước 2 bàn trên sân nhà. Tiếc thay, đó chính là nhiệm vụ mà Schalke 04 phải thực hiện để có thể lọt vào chung kết.

Màn trình diễn áp đảo tại Veltins Arena của MU giúp họ ra về với chiến thắng 2-0 nhờ những pha lập công của Ryan Giggs và Wayne Rooney. Tuy nhiên sự tự mãn là điều nguy hiểm vào lúc này, khi MU cần mọi việc thực sự được hoàn thành. Schalke vẫn có thể lật ngược tình thế cho dù hết sức khó khăn, nếu Quỷ Đỏ rơi vào trạng thái chủ quan giống như khi họ làm khách tại Emirates cuối tuần vừa qua.

Sir Alex cười rất tươi...
Sir Alex cười rất tươi...

Hơn nữa, Sir Alex Ferguson cũng sẽ có một câu chuyện khác đáng chú ý không kém, đó là màn đón tiếp Chelsea ngày Chủ nhật tuần này. Trận đấu này sẽ quyết định gần như tất cả diễn biến còn lại của cuộc đua Premier League: nếu Chelsea thắng, họ sẽ bằng điểm MU; nếu MU thắng, họ gần như sẽ vô địch. Vì thế mà có lẽ Fergie sẽ cho một số cầu thủ nghỉ ngơi, trong đó Rooney nghỉ tập ngày hôm qua vì vấn đề với dây chằng. Cùng lắm họ sẽ chỉ đón chào sự trở lại của Paul Scholes sau án treo giò, và Darren Fletcher sau 2 tháng nghỉ sốt virus. Dimitar Berbatov cùng với Michael Owen sẽ nắm 2 suất đá chính trên hàng công.

Trong khi đó, cơ hội của Schalke còn lại rất ít ỏi. Bị dẫn 2-0 trên sân nhà, nhờ Manuel Neuer nên thầy trò Ralf Rangnick mới tránh được một tỷ số đậm hơn. Chấn thương vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm với “Hoàng gia Xanh” khi trung vệ trẻ Benedikt Howedes vẫn chưa chắc ra sân, cùng với đó là Klaas Jan-Huntelaar một ca nghỉ dài hạn khác. 2 cánh của đại diện Bundesliga đã bị xuyên phá dễ dàng ở trận lượt đi, thế nên tại Old Trafford Manuel Neuer sẽ lại phải gồng mình bảo vệ cầu môn nếu đội chủ nhà không có chút gì khách sáo.

Vì ông biết, MU đã gần như
Vì ông biết, MU đã gần như "book" vé đến Wembley ngay từ trận lượt đi

Với việc Barca đã vào chung kết, MU rất muốn giải quyết ân oán với đối thủ cũ tại Wembley sắp tới. Đó sẽ là một cuộc đối đầu đỉnh cao thu hút sự chú ý của toàn thế giới, do vậy dù bị phân tâm trước trận gặp Chelsea, MU sẽ không hề có chút đùa cợt nào trước Schalke, những người giờ chỉ còn biết dựa vào tài năng đơn lẻ của Raul và đã xác định tinh thần kết thúc Champions League ở đây.

Chỉ cần đội hình 2 là đủ, MU sẽ dễ dàng bước qua Schalke để thẳng tiến tới Wembley, nơi mà Barca và chiếc cúp vô địch đang chờ đón họ.

Đội hình dự kiến
MU (4-4-2):
Van der Sar - Rafael, Ferdinand, Vidic, Evra - Nani, Scholes, Anderson, Park - Berbatov, Owen.
Schalke 04 (4-4-2): Neuer - Uchida, Metzelder, Howedes, Sarpei - Baumjohann, Matip, Papadopoulos, Jurado - Edu, Raul.

Dự đoán: MU thắng 2-0

Đỗ Âu

>>> Barca tiễn biệt giấc mơ Champions League thứ 10 của Real Madrid

>>> Báo thân Barca vạch tội Ronaldo ăn vạ trắng trợn

>>> Góc ảnh Barca - Real: Cơn mưa chiều tiễn người ra đi