Hà Tĩnh: Học sinh thứ ba chết đuối trong lũ

19/09/2015 07:47
Lê Quốc Châu
(GDVN) - Thêm một vụ học sinh bị chết đuối thương tâm trong cơn lũ ở huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh nâng tổng số học sinh chết đuối ở tỉnh này lên con số 3.

Vào lúc 13h30, ngày 18/9, tại xóm 2, xã Đức Lĩnh (Vũ Quang - Hà Tĩnh) xảy ra một vụ chết đuối rất đau lòng. Em Nguyễn Thị Trà My, sinh năm 2003, học sinh lớp 7A1, Trường THCS Bồng Lĩnh đi chăn bò cùng chị gái chẳng may sẩy chân rơi xuống dòng nước lũ chết đuối. 

Hà Tĩnh: Học sinh thứ ba chết đuối trong lũ ảnh 1
Tang thương bao trùm ngôi nhà nhỏ trong xóm nghèo (Ảnh: Lê Quốc Châu)

Thấy em gái bị đuối nước, người chị chạy về gọi bố. Anh Nguyễn Văn Thông, bố Trà My, liền lao ra dòng nước đục ngầu lặn tìm con, còn người mẹ chạy đi kêu xóm làng đến ứng cứu nhưng không kịp.

Hà Tĩnh: Học sinh thứ ba chết đuối trong lũ ảnh 2
Người dân đến chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân  (Ảnh: Lê Quốc Châu)

Sau gần 2 giờ tìm kiếm, thi thể cháu Trà My được người dân vớt lên trước thung lũng Chọ Toai gần nhà. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng bà con làng xóm kéo đến rất đông chia buồn, động viên gia đình vượt qua nỗi đau thương này.

Trước đó, ngày 17/9, tại xã Sơn Phú (Hương Sơn-Hà Tĩnh), cháu Lê Anh Tuấn (SN 1998) học sinh lớp 12A5, Trường THPT Hương Sơn bị dòng nước cuốn trôi. Sau hơn 2 giờ tìm kiếm, thi thể cháu Tuấn mới được tìm thấy và đưa lên bờ. 

Cùng ngày hôm đó, trên địa bàn xã Hương Giang (Hương Khê - Hà Tĩnh) cũng đã xảy ra vụ chết đuối khác. Nạn nhân là cháu Nguyễn Tùng Dương (SN 2005, trú tại thôn 2, xã Hương Giang) đang theo học tại Trường Tiểu học Hương Giang.

Lê Quốc Châu