Trong cơn say, chồng dùng xăng thiêu sống vợ

06/10/2011 06:43
Chuyện thương tâm này vừa xảy ra ở Hà Tĩnh, khi một phụ nữ 34 tuổi bị chồng tẩm xăng đốt, hiện đang phải điều trị tại Hà Nội.
Nạn nhân là chị Lê Thị Ninh, 34 tuổi, ở thôn 5, xã Cẩm Vịnh, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, còn người chồng nhẫn tâm là Lê Thanh Hải, cùng tuổi 34.
Chuyện xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 27.9, trong cơn say, Hải đã hút xăng từ xe máy rồi nhốt vợ vào phòng, đổ xăng lên cơ thể chị và bật lửa.
Chị N.T.T, y tá trạm y tế xã Cẩm Vịnh, người trực tiếp cứu chữa chị Ninh, nhớ lại: “Tôi được anh Hải gọi điện nhờ đến cấp cứu cho vợ. Khi đến, tôi thấy hai cánh tay chị ấy bầm dập, ửng đỏ, trên cổ hằn rõ vết tay, có vẻ chị ấy đã bị bóp cổ và đánh đập cho tới ngất đi.

Bản thân đã cấp cứu cho chị Ninh nhiều lần tương tự, tôi không hỏi thêm nhưng có gọi cho em trai anh Hải tới, sau đó ra về khi chị Ninh đã được tiêm thuốc và hồi sức. Nhưng vừa ra tới cửa, tôi thấy Hải nhảy vào phòng, khóa trái lại, liền đó là tiếng chị Ninh la hét kêu cứu”.
Chị Ninh nằm điều trị tại Viện bỏng Trung ương - Ảnh: Hà An
Chị Ninh nằm điều trị tại Viện bỏng Trung ương - Ảnh: Hà An

Hình ảnh chị Ninh bị thiêu cháy, nhiều người hàng xóm cũng nhớ như in, họ kể: “Ngay sau khi xảy ra sự việc, người chú ruột của Hải ở cạnh nhà chạy sang phá cửa lôi con Ninh ra. Lúc này, Ninh đã cháy sém nửa người, mặt mũi, đầu tóc đen thui”.
Trao đổi với phóng viên, anh L.V.Th hàng xóm không khỏi bàng hoàng: “Cái Ninh hiền lành, chu toàn, nhưng thường xuyên bị chồng hành hạ bằng roi, gậy. Hắn đánh vợ, mình đứng ngoài cũng cảm thấy đau đớn thay. Hải còn cậy mình to khỏe nên cũng đánh cả một số người trong làng. Mà cũng lạ, vợ chồng nó thế nhưng con Ninh không khi nào đem chuyện nhà ra kể cho thiên hạ”.
Được biết, vợ chồng Ninh, Hải lấy nhau đã được 8 năm, họ sinh được 2 con, Hải làm nghề xây dựng, chị Ninh làm nông. Theo một số người trong xóm, ngoài việc là kẻ ngang tàng, vũ phu, nguyên nhân Hải đốt vợ còn do chị Ninh có chút ghen tuông vì nghi ngờ chồng có chuyện trăng hoa, cả hai từ lâu đã cách ly chuyện vợ chồng. Trong khi đó, bà Trần Thị Minh, mẹ chị Ninh chia sẻ: “Tui đã gần 90 tuổi rồi, gả con gái về nhà người ta thì chỉ biết trông chờ vào gia đình họ chứ biết làm sao?”.
Thông tin từ Khoa bỏng người lớn, Viện bỏng Trung ương (Hà Nội) cho biết, bệnh nhân Lê Thị Ninh nhập viện vào lúc 19 giờ ngày 28.9 trong tình trạng bị bỏng 11%, độ bỏng 2 và 3 nông sâu tại vùng mặt, cổ, ngực và 2 tay. Sau gần một tuần điều trị, hiện sức khỏe của chị Ninh đã dần bình phục. Cũng theo nguồn tin này, khi nhập viện, anh Hải khai, trong lúc bán xăng, vô tình khách hàng vẩy tàn thuốc lá vào vòi dẫn xăng gây cháy làm chị Ninh bị bỏng. Tuy nhiên, gặp chúng tôi, chị Ninh nghẹn ngào: “Sự việc không phải vậy đâu. Tôi khổ lắm chú ạ. Tôi không thể nói được đâu”.
Thượng tá Nguyễn Văn An, Trưởng công an H.Cẩm Xuyên cho biết: “Chúng tôi đã nắm được thông tin việc anh Lê Thanh Hải tẩm xăng đốt vợ là chị Lê Thị Ninh tại thôn 5, xã Cẩm Vịnh, hiện Công an huyện đã cử lực lượng điều tra, làm rõ. Nếu sự thật như người dân địa phương phản ánh thì vụ việc trên đặc biệt nguy hiểm. Tuy nhiên, do gia đình bị hại chưa gửi đơn trình báo đến cơ quan điều tra, đối tượng gây ra vụ việc đang theo vợ ra Hà Nội chữa trị nên tạm thời chúng tôi vẫn đang tìm hiểu thêm.

Sau khi nhận đơn thư trình báo, chúng tôi sẽ xử lý theo pháp luật. Theo đó, khi có kết luận điều tra chính thức, sẽ căn cứ vào tỷ lệ thương tật của nạn nhân mà khởi tố vụ án, khởi tố bị can”.