"Xe điên" đâm 1 người chết, 15 bị thương

08/10/2011 06:56
Theo Pháp luật TPHCM
Khoảng 16 giờ 30 ngày 7-10, một tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại ngã tư đường Sư Vạn Hạnh - Lý Thái Tổ (phường 9, quận 10, TP HCM).
Theo số liệu ghi nhận ban đầu, có một người chết, 15 người đi cấp cứu, hai xe ô tô và 14 xe máy bị hư hại.

Gặp nạn khi chờ đèn đỏ
Khi sự việc vừa xảy ra, phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đã có mặt tại hiện trường. Tại thời điểm này, bốn phụ nữ bị thương nặng nhất, mặt bê bết máu, trán bị đâm thủng do va chạm vật nhọn đã được lực lượng bảo vệ dân phố và người đi đường đưa đi cấp cứu tại BV 115. Một nạn nhân nữ (chưa xác định danh tính) đã chết trước khi đến bệnh viện. Nhiều xe máy bị đụng vỡ nằm trên đường, cách đó là chiếc xe ô tô gây tai nạn (biển số 52P-8312) trong tình trạng đầu xe bị bẹp dúm méo mó.
Chị Nguyễn Thị Bình, một nạn nhân, vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại vào thời điểm trên, chị cùng nhiều người đang dừng đèn đỏ tại ngã tư thì bất ngờ bị “xe điên” tông mạnh từ phía sau. Chị Bình bị xây xát cả chân tay. Tương tự, anh Đỗ Trung Dũng, trên đường về nhà, dừng xe tại ngã tư cũng gặp nạn.
Theo một số nhân chứng, lúc đó vào giờ cao điểm, lưu lượng xe cộ rất đông. Xe ô tô 52P-8312 lao nhanh đến ngã tư Lý Thái Tổ - Sư Vạn Hạnh và đụng vào hai xe ôtô khác đang dừng phía trước. Tiếp theo, chiếc ô tô đụng liên hoàn 14 xe máy khiến nhiều người hoảng hốt quăng xe bỏ chạy, tạo nên cảnh hỗn loạn. 
Sau khi gây ra tai nạn, tài xế tiếp tục nhấn ga bỏ chạy về hướng ngã Bảy nhưng bị người dân truy đuổi, chặn bắt được.
Huy, người lái xe gây tai nạn tại công an phường.
Huy, người lái xe gây tai nạn tại công an phường.
Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu.
Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu.
Một nạn nhân bị chấn thương cổ và gương mặt lo lắng của người thân.
Một nạn nhân bị chấn thương cổ và gương mặt lo lắng của người thân.

Xe bị mất thắng?
Anh Nguyễn Minh Sang, Thanh tra Xây dựng phường 9, quận 10, là người chứng kiến sự việc từ đầu và đuổi theo bắt giữ tài xế đưa về trụ sở công an phường. Anh Sang cho biết nhìn thấy chiếc “xe điên” chạy với tốc độ rất nhanh. Lúc quẹt ngã hai xe máy, xe chạy loạng choạng và tông tiếp một xe ô tô và một taxi rồi tiếp tục lao về phía trước tông vào nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ.
Tại công an phường, tài xế gây tai nạn khai tên là Trần Anh Huy, ngụ phường 2, quận Tân Bình. Huy cho rằng khi lúc đầu va quẹt với hai xe máy và hai ô tô thì Huy đã đạp thắng hết mức nhưng thắng đã bị “đứt” và xe lao nhanh về phía trước. Trong lúc tinh thần hoảng loạn, Huy đã đâm nhiều xe máy.
Đến 19 giờ ngày 7-10, sau hơn 2 giờ cấp cứu tích cực, BS Nguyễn Xuân Bình, Trưởng khoa Cấp cứu BV 115, cho biết có 15 nạn nhân cấp cứu trong vụ tai nạn kinh hoàng trên. BV đã huy động tất cả bác sĩ trực ở các khoa, kể cả trực lãnh đạo cũng xuống để giải quyết nhanh việc cứu các nạn nhân. Theo đó, hai nạn nhân nữ bị gãy xương chân, dập lá lách. Một nạn nhân bị chấn thương cẳng chuyển khoa Ngoại chấn thương. Bảy nạn nhân chủ yếu chấn thương đầu, vai, cổ chân đang nằm cấp cứu. Bốn nạn nhân bị chấn thương nhẹ đã khám và cho về.
Lúc 9 giờ ngày 7-10, trên xa lộ Hà Nội (đoạn phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM), xe container BKS 57K-5235 bị nổ bánh trước tông vào dải phân cách và lao vào phần đường xe máy, khiến nhiều người đi đường hốt hoảng vứt xe bỏ chạy. Theo tài xế Phan Công Đạt, bánh trước của xe container có khả năng bị dính đinh.
Rạng sáng cùng ngày, trên quốc lộ 1A (phường Linh Trung, quận Thủ Đức), một chiếc xe tải lưu thông hướng từ An Sương về Thủ Đức xảy ra va chạm với một xe container làm dầu chảy xuống đường, xe tải bị hư nặng.
Trong lúc đang chờ CSGT tới giải quyết, anh Trần Đăng Khoa (ngụ tỉnh Long An) chạy xe ngang qua chỗ dầu chảy trượt ngã xe, đập đầu vào thành xe tải chết ngay sau đó.
Trước đó, đêm 6-10, tại điểm giao quốc lộ 1A - Hồ Ngọc Lãm (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân), một thanh niên nồng nặc mùi rượu chạy xe máy tông mạnh vào xe anh Hồ Hiểu Triều (ngụ quận 8) đang chở vợ và con chạy cùng chiều. Người thanh niên này văng xa hơn 7 m, còn vợ và con anh Triều té xuống đường bất tỉnh.
Theo Pháp luật TPHCM