Lực sĩ Phạm Văn Mách: Tôi còn hát được Rap, Hiphop, nhạc đỏ

11/10/2011 08:52
Hà My
(GDVN) - “Đến bây giờ tôi vẫn cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn thường lệ vì quá hạnh phúc”, lực sĩ Phạm Văn Mách tâm sự.
Tự thưởng cho mình thêm vài giờ ngủ nướng do vẫn còn mệt sau đêm biểu diễn đầu tiên chương trình ‘Cặp đôi hoàn hảo’, 10h sáng hôm qua (10/10), ‘ca sĩ’ Phạm Văn Mách tiếp tục tới nơi tập hát chuẩn bị cho đêm diễn thứ hai vào ngày 16/10.

Nét vui mừng vẫn lộ rõ trên gương mặt của chàng ‘kiến càng’ đa tài, người đã có một màn trình diễn ấn tượng và đầy bất ngờ. Hạ thấp giọng, nhà vô địch thể hình châu Á 'thú nhận' với PV báo Giáo dục Việt Nam rằng anh đã “hơi run” trong đêm diễn đầu tiên cùng Văn Mai Hương.

- GDVN: Chào anh. Anh cảm thấy thế nào khi chỉ sau một đêm, tên mình xuất hiện tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng?
Văn Mách song ca ăn ý cùng Văn Mai Hương. Ảnh: Phú Hưng
Văn Mách song ca ăn ý cùng Văn Mai Hương. Ảnh: Phú Hưng

Lực sĩ Phạm Văn Mách: Đến bây giờ tôi vẫn cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn thường lệ vì quá hạnh phúc. Thú thực là lúc đầu tôi rất lo, lo đủ thứ. Đầu tiên là thời gian để tôi và Mai Hương tập luyện cùng nhau không nhiều, dù có 1 tuần lễ tập luyện nhưng thực tế chúng tôi chỉ có 3-4 buổi tập với nhau trọn vẹn. Còn lại, khi thì tôi bận tham dự giải thể hình châu Á ở Thái Lan, khi thì Hương bận diễn nên nhiều khi phải trao đổi qua điện thoại.

> Bất ngờ với ‘đôi đũa lệch’ Phạm Văn Mách - Văn Mai Hương.

Đến khi bốc thăm, run rủi thế nào chúng tôi lại ra biểu diễn đầu tiên. Vì thế, mới đầu bước ra sân khấu, nhìn bốn bề xung quanh toàn là khán giả, rồi Ban giám khảo, máy quay truyền hình trực tiếp khiến tôi cũng hơi run. Không biết mình có phối hợp ăn ý cùng bạn diễn không, rồi ánh sáng, âm thanh có suôn sẻ không… Nhưng chỉ ít giây, sau khi nhạc nổi lên, cảm giác ấy bớt dần và tôi nhập tâm và thả mình hoàn toàn vào tiếng nhạc du dương cùng bài hát. Hát xong thấy mọi người vỗ tay rầm rầm ủng hộ. Về đến nhà, mở máy điện thoại, tôi thấy có tới hơn 20 tin nhắn chúc mừng và mười mấy cuộc gọi lỡ từ bạn bè, thực sự cảm giác ấy khó nói hết bằng lời.

- GDVN: Nhiều người đã hết sức bất ngờ trước khả năng ca hát điêu luyện của anh, chắc hẳn đây không phải là lần đầu tiên anh trổ tài lẻ này?

Lực sĩ Phạm Văn Mách: Hồi còn học ở dưới quê Long Xuyên, tôi cũng có tham dự một vài cuộc thi hát và cũng may mắn giật giải. Sau này lên Sài Gòn, tôi đã tham gia dẫn chương trình và hát ở một số tụ điểm ca nhạc. Sau này khi đã theo đuổi sự nghiệp VĐV thể hình chuyên nghiệp, những khi có cơ hội, tôi vẫn tranh thủ tham gia văn nghệ cho vui, nhưng không nhiều như trước. Có thể nhờ có sẵn một chút năng khiếu, lại được bạn diễn là Văn Mai Hương và nhạc sỹ Nam Khánh, Minh Châu tư vấn, chỉ bảo thêm về cách nhả giọng, lấy hơi nên ở đêm diễn đầu tiên tôi cũng biểu diễn không tệ.

- GDVN: Lý do nào anh lại chọn song ca cùng ca sĩ còn rất trẻ Văn Mai Hương và chọn bài Careless Whisper?

Văn Mách và Văn Mai Hương gây ấn tượng mạnh mẽ nhất trong đêm diễn đầu tiên. Ảnh: Phú Hưng
Văn Mách và Văn Mai Hương gây ấn tượng mạnh mẽ nhất trong đêm diễn đầu tiên. Ảnh: Phú Hưng

Lực sĩ Phạm Văn Mách: Không riêng tôi mà các anh chị tham gia chương trình đều do BTC tính toán, sắp xếp ghép cặp hát. Khi tôi nhận được lời mời của BTC chương trình, tôi cũng có đến hát thử. Có thể BTC thấy giọng tôi và Văn Mai Hương phối hợp cùng có thể sẽ hợp lý nên sắp xếp như vậy. Tôi cũng rất vui khi được hát cùng Mai Hương. Nhờ cô ấy tôi cũng vỡ ra được một số kỹ thuật trong ca hát đấy. Còn về chọn bài hát, đó là ý tưởng của cả hai chúng tôi, sau đó cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều anh chị, trong đó có nhạc sỹ Huy Tuấn.

- GDVN: Anh cao 1m58 trong khi Mai Hương cao 1m64, lại đi giày cao gót khiến cô ấy cao hơn anh đáng kể. Có người lại bảo trông giống hai chú cháu. Anh có ngại về sự khập khiễng này không?


> Phạm Văn Mách khoe cơ bắp trước Văn Mai Hương.

Lực sĩ Phạm Văn Mách: (Cười) Lên sân khấu cũng như khi thi đấu thể hình, tôi luôn tập trung vào chuyên môn và tự nhủ, mình chinh phục mọi người đâu phải bởi thể hình “mini” như mọi người hay đùa vui. Vì thế tôi luôn cảm thấy rất tự tin.

- GDVN: Nghe nói anh Mách có thể hát được nhiều thể loại nhạc, kể cả nhạc đỏ, Rap hay Hip hop?


Lực sĩ Phạm Văn Mách: Đúng là tôi từng hát nhiều thể loại, nhưng trước đây chỉ dừng ở mức biểu diễn thuần túy chứ không phải là một cuộc thi. Chương trình “Cặp đôi hoàn hảo” lần này cũng có nhiều thể loại, càng vào sâu sẽ càng kịch tính với các thể loại khác nhau nên tôi nghĩ đây là sân chơi không dễ nếu như mình không chịu khó tập luyện nghiêm túc.

Tôi vốn thích nhạc Hip hop và rất mong sẽ có cơ hội được thể hiện dòng nhạc ưa thích này trong chương trình “Cặp đôi hoàn hảo”. Nếu lọt được vào sâu thì còn gì vui bằng.

- GDVN: Đêm diễn chủ nhật tới, 16/10 anh và Mai Hương sẽ hát thể loại nhạc gì?

Lực sĩ Phạm Văn Mách: Chúng tôi gửi đến chương trình một bản Ballad. Hiện cả hai vẫn đang bàn bạc chọn bài hát nào cho phù hợp nhất.

- GDVN: Xin cảm ơn anh, chúc anh và Mai Hương hát cặp ngày càng ăn ý và chinh phục được khán giả!
Hà My