“Quê hương gọi tên anh”

27/07/2016 06:21
Thành Đăng Nga
(GDVN) - Nhân kỉ niệm 69 năm Ngày thương binh liệt sĩ, Thiếu tá Công nghệ - Kỹ sư Cơ khí Thành Đăng Nga gửi tới độc giả bài thơ “Quê hương gọi tên anh”.

LTS: Chiến tranh đã đi qua quá lâu nhưng những mất mát, đau thương cho người ở lại vẫn chưa dứt.

Đó là nỗi đau xương máu của những con người đã ngã xuống để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc, của di chứng chất độc màu da cam, những người mẹ mất con, vợ mất chồng…

Kỉ niệm 69 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7, Thiếu tá Thành Đăng Nga gửi tới độc giả bài thơ để tưởng nhớ về những người lính đã anh dũng ngã xuống vì độc lập của nước nhà.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả!

QUÊ HƯƠNG GỌI TÊN ANH

Anh đang nằm ở đâu
giữa Trường Sơn dãi dầu mưa nắng?
Anh đang ở đâu
nơi biên cương mây mù gió lạnh?!
Hay dưới đại dương,
sóng vỗ về chân đảo dập dờn...

Dù ở nơi đâu
nhưng anh mãi chẳng cô đơn.
Lòng đất mẹ đã bao năm ngóng đợi,
Nơi chôn rau vẫn ngày ngày hương khói.
Có thể anh nằm dưới mộ này,
nhưng chưa thể biết tên.

Tổ quốc mãi không quên,
Bởi các anh đã viết nên
trang sử vàng "Hòa Bình, Độc Lập".
Các anh đã hy sinh
cho chân lý trường tồn dân tộc.

Dòng dõi con Lạc, cháu Hồng
Tổ quốc bốn ngàn năm,
Chẳng bao giờ
khuất phục trước giặc ngoại xâm.

Thành Đăng Nga