TIN HOT 6H: Bóng EURO 2012 ghê sợ hơn cả Jabulani

13/10/2011 06:08
Đỗ Âu
(GDVN) - Nội biến ở Arsenal, Corinthians sẽ trở lại với Tevez, chủ cũ Chelsea trở lại đối đầu Abramovich, Cassano tính chuyện giải nghệ...
Adidas tiết lộ về bóng cho EURO 2012. Hãng sản xuất đồ dùng thể thao này vừa công bố chiếc bóng giành cho giải Vô địch châu Âu 2012 sẽ thậm chí có vận tốc và quỹ đạo đi còn khó lường hơn cả trái bóng Jabulani từng bị các thủ môn phàn nàn trong thời gian diễn ra World Cup 2010. Theo như GĐĐH của Adidas, ông Herbert Hainer, mục đích của Adidas là mong muốn trái bóng sẽ giúp các trận đấu ở Ba Lan & Ukraine có nhiều bàn thắng hơn. Trái bóng sẽ chính thức ra mắt trong lễ bốc thăm vòng chung kết vào ngày 3/12.
Trái bóng Jabulani của Adidas đã khiến các thủ môn phải kêu ca đủ đường
Trái bóng Jabulani của Adidas đã khiến các thủ môn phải kêu ca đủ đường

Nội biến ở Arsenal. Nội bộ Ban giám đốc ở Arsenal đang trong tình trạng căng thẳng sau khi Alisher Usmanov, người đang nắm giữ 29% cổ phần của CLB, mua lại một số lượng lớn cổ phiếu nhằm tranh chấp quyền sở hữu Arsenal với chủ tịch Hội đồng quản trị Stan Kroenke. Usmanov và Kroenke vốn chưa bao giờ hòa thuận với nhau và nhà tài phiệt người Uzbekistan đang quyết tâm lật đổ Kroenke để nắm quyền ở Emirates.

Corinthians sẽ trở lại với Tevez. Chủ tịch Andres Sanches của CLB Brazil cho biết Carlos Tevez vẫn trong tầm ngắm của Corinthians và họ sẽ trở lại với một đề nghị mới cho Man City. Tuy nhiên, Sanches cũng khẳng định sẽ không có chuyện họ bỏ ra tận 40 triệu bảng để thỏa mãn mức giá của Man City. “Đơn giản vì mức giá đó là vô lý”, Sanches nhấn mạnh.

Juve quan tâm Ricardo Carvalho. Trung vệ 33 tuổi của Real sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau và trong trường hợp anh không muốn gia hạn hợp đồng, Kền kền trắng sẽ mất một khoản kha khá mà lẽ ra họ có thể thu về nếu bán cầu thủ người Bồ. Vì thế mà Real đang xem xét việc bán ngay Carvalho trong tháng 1 tới và Juventus là bạn hàng tiềm năng. Juve đang tắc vụ mua hậu vệ Rhodolfo của Sao Paulo nên có thể nhắm tới Carvalho như giải pháp thay thế.

Chủ cũ Chelsea trở lại. Ken Bates dù đã bán Chelsea cho Roman Abramovich cách đây 8 năm nhưng gia đình ông vẫn là thành viên của Hội quản lý sân Stamford Bridge. Vì thế mà Bates đã trở lại để lên kế hoạch đòi Abramovich hủy bỏ ý định rời khỏi sân vận động lâu đời này. Kế hoạch của Ken Bates là tổ chức một cuộc phản đối Abramovich với số truyền đơn lên tới con số 10.000.

Cassano tính chuyện giải nghệ.
“Ngựa chứng” bày tỏ ý định sẽ kết thúc sự nghiệp ở tuổi 33 sau khi cống hiến cho ĐT Italia. “Tôi đã có nhiều năm thi đấu nhưng mới chỉ 25 lần khoác áo đội tuyển. Vì thế mà tôi mong rằng mình sẽ được chơi bóng thường xuyên trong màu áo tuyển quốc gia trước khi giải nghệ. Tôi muốn có một kỳ EURO và World Cup thành công, rồi sau đó treo giày để tận hưởng cuộc sống gia đình”.

Nối bước Vidic, Stankovic cũng tính rời ĐT Serbia. Serbia không vượt qua được vòng loại EURO 2012 sau trận thua 0-1 trước Slovenia và Nemanja Vidic đã tuyên bố sẽ từ giã màu áo ĐTQG. Stankovic cũng sẽ làm điều tương tự và nhấn mạnh thêm rằng tuổi tác mới là lý do anh quyết định rời đội tuyển. “Tôi đã 33 tuổi tức chẳng còn trẻ trung gì. Trận đấu tiếp theo mà tôi khoác áo đội tuyển sẽ là lần cuối mà tôi góp mặt trong màu áo Serbia”.
Thomas Mueller từ chối Chelsea cách đây 1 năm
Thomas Mueller từ chối Chelsea cách đây 1 năm

Thomas Muller từ chối Chelsea. Tiền đạo trẻ của Bayern Munich tỏa sáng tại World Cup 2010 và đoạt danh hiệu Đôi giày Vàng cho màn trình diễn chói sáng ở Nam Phi. Thời điểm đó, Chelsea đã chính thức đặt vấn đề với Bayern để sở hữu chân sút này nhưng Muller đã từ chối. “Tôi cảm thấy rằng lúc đó chưa phải là thời điểm thích hợp để rời quê nhà. Mới chỉ 1 năm chơi bóng chuyên nghiệp, chừng đó là quá ít kinh nghiệm để trải nghiệm những thử thách mới”.
Đỗ Âu