Thủ lĩnh U23 Việt Nam: Lương ‘dị’ hay Hoàng ‘bò’?

13/10/2011 06:36
Đức Long
(GDVN) - Ai cũng hiểu rằng Thành Lương và Trọng Hoàng là hai vị trí không thể thay thế trong đội hình của U23 Việt Nam.
Nếu Hoàng ‘bò’ có lối đá thiên về sức mạnh, càn lướt thì Lương ‘dị’ lại có phẩm chất kỹ thuật siêu phàm và cái chân trái cực… dị.

Đến thời điểm hiện tại, HLV Falko Goetz có lẽ đã định hình được bộ khung của U23 VN tham dự SEA Games 26. Các tiền vệ Thành Lương và Trọng Hoàng chắc chắn sẽ là hạt nhân không thể thiếu trong kế hoạch của ông thầy người Đức.
Thành Lương là viên ngọc quý của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Quang Minh
Thành Lương là viên ngọc quý của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Quang Minh

Nhắc đến Trọng Hoàng, không thể không nói đến thành công của anh trong màu áo của SL. Nghệ An khi nâng cao chiếc Cúp vô địch V-League 2011. Nó như sự khẳng định độ chín của Hoàng ‘bò’ trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Với lối chơi chắc chắn và hoạt động khá rộng ở tuyến giữa, Trọng Hoàng được mệnh danh là ‘người không phổi’. Không chỉ xuất sắc với vai trò nhạc trưởng trong màu áo của CLB, tiền vệ xứ Nghệ còn sự lựa chọn số một tại ĐTQG cũng như U23 Việt Nam ở vị trí sở trường.

Hẳn bạn đọc còn nhớ bàn thắng của Trọng Hoàng vào lưới của Qatar tại vòng loại World Cup 2014, giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-1 ở Mỹ Đình. Trong trận giao hữu với ĐT Nhật Bản mới đây, tiền vệ xứ Nghệ cũng đã khẳng định giá trị của mình bằng lối chơi mạnh mẽ, quyết liệt và thậm chí gây khó khăn cho Nagatomo đang khoác áo Inter Milan. Chính Trọng Hoàng là người đem đến cơ hội nguy hiểm nhất của tuyển Việt Nam trong trận đấu ấy.

Đã 23 tuổi nên đây là kỳ SEA Games cuối cùng của Trọng Hoàng. Anh rất mong muốn cùng các đồng đội giành tấm HCV bóng đá nam đầu tiên cho nước nhà.  
Ông Goetz rất thích lối đá của Hoàng “bò”. Ảnh: Quang Minh
Ông Goetz rất thích lối đá của Hoàng “bò”. Ảnh: Quang Minh

Khác với Trọng Hoàng, Thành Lương không có hình thể lý tưởng hay những pha đột phá dũng mãnh rồi sút bóng trái phá. Tuy nhiên, tiền vệ người Hà Tây (cũ) lại luôn có những pha leo biên khéo léo cùng những đường chuyền như đặt cho đồng đội ở tuyến trên. Lương ‘dị’ còn rất đặc biệt với lối đá zích zắc khó chịu, rất nhiều lần người hâm mộ đã phải trầm trồ khen ngợi sau những pha xử lý xuất thần của đội trưởng CLB Hà Nội.

Những pha sút phạt bằng cái chân trái, đưa bóng đi với quỹ đạo khó lường cũng là sở trường của Thành Lương. Với lối đá tinh tế cùng các pha xử lý nhanh nhẹn, kỹ thuật, khéo léo, Thành Lương được xem như ‘chú sóc nhỏ’. Và dù không thực sự thành công tại V-League 2011 khi Hà Nội ACB rớt hạng nhưng Lương dị vẫn thể hiện được phẩm chất của một thủ lĩnh đích thực tại đội bóng thủ đô.

Thành Lương và Trọng Hoàng đều xứng đáng là thủ lĩnh của U23 Việt Nam trong chiến dịch ‘săn’ vàng SEA Games 26. Chọn ai làm đội trưởng sẽ là bài toán hóc búa cho HLV Falko Goetz.

* Bạn thích lối chơi của Trọng Hoàng hay Thành Lương hơn? Ai xứng đáng làm thủ lĩnh đội U23 Việt Nam? Hãy gửi ý kiến bình luận của bạn cho báo Giáo Dục Việt Nam qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!
Đức Long