Đi qua khu vực gần làng rối nước Bảo Hà, xã Đồng Minh, Vĩnh Bảo, cạnh đường quốc lộ 10 Hải Phòng - Thái Bình có không ít những con mương nhỏ làm nước tưới tiêu cho những cánh đồng gần đó. Đây chính là “địa bàn” quen thuộc cho các em nhỏ tha hồ nhảy từ trên những chiếc cầu xi măng xuống mương nước ùm ùm. |
Theo quan sát của PV, hầu hết các em tụ tập thành nhóm rồi trèo lên thành cầu nhảy xuống từ độ cao khoảng 7 – 8 mét. |
Đáng ngạc nhiên là những người lớn trên bờ không hề ngăn chặn mà còn đứng xem. |
Những cú thả người, nhào lộn rất chuyên nghiệp. |
Theo anh Cường, một người dân địa phương cho biết: các cháu không chỉ tắm mà còn nảy ra “sáng kiến” thi nhảy cầu, nhào lộn rất nguy hiểm. |
Từ đầu hè đến nay, trên địa bàn cả nước có hàng chục vụ trẻ emchết đuối. Mới đây, ngày 14.8, tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội bốn đứa trẻ tắm hố nước công trường đều tử vong; Ngày 20.8 ba trẻ nhỏ chơi bên hồ Văn (thuộc khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám) đã rơi xuống hồ, người dân cứu được 2 cháu, còn 1 cháu nhỏ đã tử vong. |
Các cháu nhỏ không hề ngại ngần độ cao và những nguy hiểm ở dưới các con mương |
Giữa dòng nước này ai dám chắc không có những nguy hiểm có thể nguy hiểm đến tính mạng các cháu nhỏ |
Đằng sau nụ cười này, không hiểu các cháu có biết rất nhiều vụ chết đuối do tắm ở các ao hồ, sông suối hay không? |
Sau khi thi nhảy cầu chán, các cháu bé đủ mọi độ tuổi lên xe ra về như chẳng có chuyện gì xảy ra |
Hoàng Lâm