Ngày trở về của cựu học sinh 12C10 Trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng

21/02/2018 07:21
SÔNG TRÀ
(GDVN) - Đầu xuân năm mới, lớp 12C10 Trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Quảng Ngãi, tổ chức gặp mặt lớp, nhân kỷ niệm 15 năm ra trường (2003-2018).

LTS: Sau buổi họp lớp đầy ắp những kỉ niệm và niềm hạnh phúc của các cựu học sinh lớp 12C10 Trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng sau 15 năm ra trường, tác giả Sông Trà đã có bài viết chia sẻ.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết này.

Đầu xuân năm mới, ngày 20/2, lớp 12C10 Trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Quảng Ngãi, tổ chức gặp mặt lớp, nhân kỷ niệm 15 năm ra trường (2003-2018).

Đây là lớp đầu tiên của Trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng tổ chức sự kiện quan trọng này sau 26 hình thành và phát triển.

Cuộc gặp mặt có sự hiện diện đông đảo của các em học sinh lớp 12C10 và nhiều thầy, cô giáo nhà trường.

Những học sinh của lớp 12C10 Trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng (Ảnh: tác giả cung cấp).
Những học sinh của lớp 12C10 Trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng (Ảnh: tác giả cung cấp).

Thầy Đỗ Tấn Ngọc - Phó hiệu trưởng, đại diện Ban Giám hiệu nhà trường đã điểm qua những thành tích nổi bật và bước trưởng thành của ngôi trường trong suốt 26 năm qua.

Đồng thời ghi nhận tình cảm, đóng góp của các thế hệ học sinh nói chung và lớp 12C10 nói riêng đối với ngôi trường mang tên nhà chiến sĩ yêu nước, quyền chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng trên quê hương Quảng Ngãi.

Thầy Đỗ Tấn Ngọc - Phó hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng (Ảnh: tác giả cung cấp).
Thầy Đỗ Tấn Ngọc - Phó hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng (Ảnh: tác giả cung cấp).

Đại diện lớp 12C10 bày tỏ niềm xúc động sau 15 năm tốt nghiệp trung học phổ thông ra trường, nhiều em sinh sống, làm việc và thành đạt ở muôn nơi, nay có dịp trở lại thăm trường, thăm các thầy cô giáo, gặp gỡ bạn bè, nhân dịp Tết đến, xuân về.

Cuộc mặt gặp thầy - trò, bạn bè học chung một lớp diễn ra thật ấm áp, nghĩa tình, không có ngôn từ nào bộc bày cho hết cảm xúc ngày trở về.

Bức tranh tri ân của lớp 12C10 kính tặng tất cả thầy cô giáo nhà trường, món quà nhỏ nhưng đầy ắp ý nghĩa, thêm lời động viên, nhắc nhở thầy cô giáo và các em học sinh cần nỗ lực, phấn đấu hơn nữa trong hoạt động dạy học và sự nghiệp trồng người.  

Đại diện lớp 12C10 tặng bức tranh tri ân các thầy cô giáo Trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng (Ảnh: tác giả cung cấp).
Đại diện lớp 12C10 tặng bức tranh tri ân các thầy cô giáo Trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng (Ảnh: tác giả cung cấp).
SÔNG TRÀ