HOT 11H: Xavi và Valdes lập kỷ lục; Villas-Boas ức trọng tài

24/10/2011 11:02
Minh Phương
(GDVN) - Xavi và Valdes lập kỷ lục; Andre Villas-Boas bất mãn với trọng tài; Theo Walcott từ chối Juventus.

Xavi và Valdes lập kỷ lục. Tuy trận hòa Sevilla 0-0 khiến nhiều fan Barcelona thất vọng nhưng ít nhất về khía cạnh cá nhân, họ có thể tự hào vì Xavi và Victor Valdes đã thiết lập nên những cột mốc lịch sử mới. Valdes vừa có 90 phút giữ sạch lưới đồng thời nâng tổng số phút không thua lên con số 607. Đây là một kỷ lục tại La Liga. Trong khi đó, Xavi lại có niềm vui cho riêng mình bởi anh đã chính thức chinh phục cột mốc 391 trận chơi tại La Liga của tiền bối Migueli. Và chắc chắn, anh sẽ còn kéo dài kỷ lục của mình.

Xavi, kỷ lục gia mới của Barca
Xavi, kỷ lục gia mới của Barca

Terry phủ nhận miệt thị Ferdinand. Đây là Anton Ferdinand, cậu em trai của Rio hiện khoác áo QPR. Sau trận thắng Chelsea 1-0, Anton kịch liệt lên án hành động phân biệt chủng tộc của trung vệ đội trưởng bên phía Chelsea và yêu cầu FA vào cuộc. Trong khi đó, Terry lại hoàn toàn phủ nhận và không quên chỉ trích đối phương là cáo buộc vô cớ. Trong trận vừa qua, không dưới 1 lần 2 bên lời qua tiếng lại khiến trọng tài phải can thiệp.

Theo Walcott từ chối Juventus. Dù cho sẽ phải nhận lương ‘hẻo’ tại Arsenal nhưng Theo Walcott cũng không mấy bận tâm. Anh vừa thể hiện tình yêu dành cho Arsenal với tuyên bố sẽ khước từ bất cứ đề nghị dù hấp dẫn đến đâu để ở lại: “Tôi sẽ chờ tín hiệu từ Arsenal. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ ở lại. Tôi muốn đóng góp nhiều hơn nữa vì hy vọng CLB hiểu điều này bằng cách tạo điều kiện cho tôi có 1 hợp đồng mới”. Trong lúc này, Juventus đang ngắm nghía tiền vệ 22 tuổi này nhằm thay thế Milos Krasic đang bị HLV Conte hắt hủi.

Pique trở lại tập luyện. Hàng thủ Barca sẽ chắc chắn thêm phần nào khi họ vừa đón nhận sự trở lại của Gerard Pique sau quãng thời gian 1 tuần điều trị chấn thương. Trung vệ này đã ra sân tập và nhiều khả năng anh sẽ góp mặt trong trận gặp Granada giữa tuần. Đây là một tin vui bất ngờ dành cho Barca bởi cách đây 1 tuần, khi bị đau trong chiến thắng trước Racing, Pique được dự đoán là cần ít nhất 2 tuần điều trị.

Andre Villas-Boas chỉ trích trọng tài. Bất bình trước những quyết định có phần quá nặng tay của trọng tài Chris Foy khiến Chelsea thua đau đớn 0-1 trước QPR, HLV Andre Villas-Boas đã lên tiếng rất gay gắt. Trong buổi họp báo sau trận, ông lớn tiếng chỉ trích: “Chúng tôi không thắc mắc về những thẻ phạt, chỉ muốn hỏi vì sao phải nhận nhiều thẻ vậy mà thôi. Trọng tài đã bắt quá, quá kém, ông ấy khiến kết quả trận đấu bị đảo lộn. Tôi không quan tâm ông ấy có gặp vấn đề gì không, nhưng như vậy mà bắt 1 trận đấu tại Premier League thì không xứng đáng chút nào”.

Barton phủ nhận theo phong trào cực đoan. Trước những xì xầm dư luận về việc mình gia nhập một tổ chức cực đoan tại Anh mang tên EDL, Joey Barton tỏ ra rất bức xúc. Anh quả quyết dù cho có từng dính những scandal trong lẫn ngoài sân cỏ nhưng không bao giờ anh dính dáng đến những tổ chức cực đoan. Hơn nữa, Barton cũng khẳng định anh không hề ghét người Hồi giáo hay người nhập cư vào Anh (EDL là tổ chức bài người Hồi giáo và dân nhập cư vào Anh). Động thái của Barton là hết sức kịp thời trong bối cảnh nhà chức trách đã bắt đầu đưa anh vào tầm ngắm.

Minh Phương