Clip: Nỗi sợ của người ngồi sau xe máy đổ đèo ở Nậm Mười

27/10/2011 00:00
Tùng Linh
(GDVN) - Đi lên đã thấy khó khăn nhưng lúc đi xuống chúng tôi mới càng cảm nhận được sự nguy hiểm của con đường từ độ dốc, độ trơn do nước, độ trượt của sỏi đá...

Với độ dốc, trơn trượt của mặt đường, chỉ cần một chút sơ sẩy là cả người và xe có thể lao ngay xuống vực. Chỉ 18km thôi với khoảng 1h đi xe máy nhưng đấy là 1h căng thẳng của 40 thành viên Đoàn công tác từ thiện lên Nậm Mười (Văn Chấn, Yên Bái) khi ngồi sau xe máy. Đấy có lẽ cũng là lý do mà nhiều thanh niên xin được chở các cô giáo... chắc là để đỡ sợ hơn khi phải ngồi đằng sau.

Dự kiến cứ 2 - 3 tuần, Báo Giáo dục Việt Nam sẽ tổ chức một chuyến đi thăm và tặng quà tới các em học sinh vùng cao. Báo rất mong  tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quý bạn đọc trong thời gian tới.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

- Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888

- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy

- Email: toasoan@giaoduc.net.vn


Tùng Linh