Cậu bé 13 tuổi được cứu sống sau 108 giờ mắc kẹt vì động đất

28/10/2011 13:23
Nguyễn Hường (Theo Daily News)
(GDVN) - Một cậu bé 13 tuổi đã được giải cứu thành công sau 108 giờ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau trận động đất tấn công thành phố Van, miền đông Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo tờ Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ, Ferhat Tokay đã được tìm thấy bị thương, nhưng vẫn còn sống, bên dưới đống đổ nát của tòa nhà nơi gia đình cậu từng sinh sống.
Một sinh viên 18 tuổi được giải cứu sau gần 100 giờ bị mắc kẹt
Một sinh viên 18 tuổi được giải cứu sau gần 100 giờ bị mắc kẹt
Trước đó, một sinh viên 18 tuổi tên là Imdat cũng đã được tìm thấy vẫn còn sống sót sau gần 100 giờ bị mắc kẹt tại thị trấn Ercis - nơi bị thiệt hại nặng nề sau trận động đất mạnh 7,2 độ richter.

Vài giờ sau khi Imdat được giải thoát, một sinh viên 19 tuổi khác tên là Mohammed và một giáo viên cũng đã được tìm thấy vẫn còn sống sót.
Một giáo viên Thổ Nhĩ Kỳ được tìm thấy vẫn còn sống sau gần 3 ngày bị mắc kẹt do động đất
Một giáo viên Thổ Nhĩ Kỳ được tìm thấy vẫn còn sống sau gần 3 ngày bị mắc kẹt do động đất
Các cuộc tìm kiếm những người còn sống sót sau trận động đất tấn công miền đông Thổ Nhĩ Kỳ hôm 23/10 vẫn đang được các nhân viên cứu hộ gấp rút tiến hành.

Tính tới ngày 27/10, 534 người đã thiệt mạng vì động đất và 2.300 người bị thương. Dự kiến, con số thương vong vẫn sẽ tiếp tục tăng khi các hy vọng tìm kiếm người sống sót đang ngày càng ít dần.



Nguyễn Hường (Theo Daily News)