Có ai ủng hộ, được ăn mì tôm khi trên xe đến trường là còn hạnh phúc?

27/10/2018 08:17
Mai Hoa
(GDVN) - Có học sinh buồn rầu than thở “tụi con không có khái niệm ngày thứ bảy, chủ nhật. Ngày nào cũng như ngày ấy vì chỉ học và học miệt mài”.

LTS: Sau hình ảnh một em nữ sinh ăn vội mì ly ngay trên xe gắn máy khi được người thân chở đi học, chia sẻ về áp lực học tập của các em học sinh hiện nay, cô giáo Mai Hoa đã có bài viết. 

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết này.        

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip quay lại cảnh một nữ sinh (được cho là ở Thành phố Hồ Chí Minh) vừa ngồi trên xe máy trên đường đến trường, vừa ăn vội ly mì tôm cho kịp giờ học.

Chẳng cần nói nhiều, hình ảnh trên đã lột tả khá rõ những áp lực trong việc học tập của học sinh thời nay.

Có ai ủng hộ, được ăn mì tôm khi trên xe đến trường là còn hạnh phúc? ảnh 1
Nữ sinh ăn vội mì ly ngay trên xe gắn máy khi được người thân chở đi học (Ảnh cắt từ video clip).

Khá nhiều lời bình luận, phẫn nộ của người lớn xót thương cho cảnh những đứa trẻ “ăn chạy” trước giờ vào lớp.

Bên cạnh đó, cũng có không ít những ý kiến cho rằng “được ăn dù là ăn vội như cô bé kia còn hạnh phúc hơn nhiều bạn phải để cái bụng đói meo và lớp và vác cái trống rỗng về nhà lúc nửa đêm”.

Trò chạy xô học, thầy chạy xô dạy

Tan học buổi sáng ở trường, về nhà ăn vội miếng cơm trưa, nhiều em phải ôn bài cho buổi học sắp tới. Chiều tan trường lúc 5 giờ nhưng lịch học thêm của một số thầy cô lại xếp 5 giờ 20 phút hoặc 5 giờ 30 phút.

Giáo viên xếp lịch học thêm sớm như thế cũng vì chạy xô. Nếu trò chạy xô giữa các lớp học thêm thì thầy cô cũng tranh thủ chạy xô để một đêm có thể mở hai ca dạy.

Nửa tiếng đồng hồ chỉ đủ cho các em di chuyển từ trường về nhà thầy cô. Học cả buổi chiều nên bụng có đói meo cũng ít em dám ngồi để ăn hết tô bún hay đĩa cơm. Có em mua vội ổ bánh mì vừa chạy xe vừa gặm. Đến cổng nhà thầy thì ổ bánh mì cũng vừa hết.

Học xong ca một, khoảng 7 giờ là chạy vội qua địa điểm khác học ca 2. Giữa hai ca học thời gian sát như thế nên nhiều em phải mang cái bụng rỗng vào lớp học.

Tan học 2 ca, về đến nhà đôi khi đã 9 giờ. Có em ở xa cũng phải 10 giờ đêm mới về được tới nhà.

Có ai ủng hộ, được ăn mì tôm khi trên xe đến trường là còn hạnh phúc? ảnh 2"Măng non bị cối đá ụp đầu"

Vào học mới 2 tháng con tôi sụt 3 kí

Một phụ huynh có con học 12 than phiền “Vào học mới 2 tháng con tôi đã sụt 3 kí. Nhìn con gầy gò, tôi sốt ruột nhưng chẳng biết làm thế nào”.

Rồi họ kể, cả tuần đôi khi ba mẹ và con cái chưa nhìn thấy mặt nhau. Lúc mình có nhà nó đi học, khi nó về mình lại đi ngủ…

Ngày thường đã thế, ngày thứ bảy và chủ nhật cũng không ngoại lệ. Do học thêm nhiều môn (chí ít cũng phải học 4 môn. Có môn học 2 buổi/tuần, môn học 3 buổi/tuần) thì một tuần lịch đã kín bưng.

Có học sinh buồn rầu than thở “tụi con không có khái niệm ngày thứ bảy, chủ nhật. Ngày nào cũng như ngày ấy vì chỉ học và học miệt mài”.

Chuyện trẻ phải cày tối ngày trên trang sách một phần lỗi bởi áp lực thi cử hiện nay. Phần khác nhiều phụ huynh không thể vô can trong chuyện này.

Đó là việc họ luôn tạo áp lực cho con bằng việc yêu cầu con phải học giỏi, phải thi vào trường chuyên lớp chọn, thi vào trường đại học có tiếng cho “ba mẹ nở mày nở mặt với thiên hạ”.

Chính cái kiểu sĩ diện của một số vị phụ huynh càng làm cho áp lực học hành của con trẻ tăng lên 

Mai Hoa