Cháu trai bị mẹ bỏ rơi vì cơ thể bốc mùi tanh

01/11/2011 06:33
Phong Nha
(GDVN) -Vừa sinh được đứa con trai vài ngày tuổi, thấy con mình phát bệnh nặng, người mẹ trẻ đã nhẫn tâm bỏ rơi con đẻ của mình.

Chiều 31/10, các bác sỹ bệnh viện Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, đó là trường hợp của 1 bé trai được chào đời vào ngày 21/8/2011 tại bệnh viện này. Cháu bé hiện vẫn chưa được đặt tên khai sinh. 

Được biết, chỉ sau vài ngày chào đời, cháu trai này đã xuất hiện nhiều vết lở loét chảy máu và bốc mùi hôi tanh. Không những không chăm sóc con mình, người mẹ đã bỏ rơi đứa con lại bệnh viện và trốn đến nay không thấy quay trở lại. Hiện cháu trai vẫn đang được các y-bác sỹ ở đây thay nhau chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị.

Do việc chăm sóc trẻ sơ sinh cần một chế độ kinh phí không nhỏ, trong khi chế độ bệnh viện trợ cấp cho cháu trai này chỉ 25.000đ/ngày nên đã gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, cháu trai không may mắn này cần lắm sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức, các nhân.

Mọi sự ủng hộ cháu bé xin gửi về:

- Quỹ Tấm lòng Việt Nam, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888

- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy

- Email: toasoan@giaoduc.net.vn

Phong Nha