Hà Nội: Đắng lòng cả gia đình chết thảm vì TNGT

03/11/2011 06:19
Ngọc Khánh
(GDVN) - Đã 5 ngày trôi qua nhưng vũng máu vẫn còn loang lổ trên mặt đường, những mảnh nhựa vụn của vỏ chiếc xe mô tô vương vãi.
Như báo Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, hồi 20h25, trên đường liên thôn của xã Minh Phú xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe công nông đầu dọc của anh Nguyễn Văn Lương (sinh năm 1977, trú tại thôn Phú Hạ) với xe mô tô Yamaha Nouvo màu đen mang biển kiểm soát 88S5 – 1448 do anh Hà Đình Cường (sinh năm 1980, trú thôn Phú Hữu) điều khiển ngược chiều. Ngồi sau xe anh Cường có vợ là chị Đào Thị Thơm (SN 1982) và con trai Hà Văn Quyết (SN 2005).
Tai nạn thảm khốc khiến cho người mất, người vào vòng lao lý. Ảnh: Ngọc Khánh
Tai nạn thảm khốc khiến cho người mất, người vào vòng lao lý. Ảnh: Ngọc Khánh

Ông Nguyễn Văn Khỏe - Trưởng Công an xã Minh Phú cho biết: Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để bảo vệ hiện trường, xác minh sự việc. Do va chạm mạnh nên cả gia đình anh Cường tử vong trên đường đi cấp cứu. “Tại nơi xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe công nông cắm đầu xuống mương nước, đuôi xe ở trên đường còn chiếc xe máy vỡ vụn.

Gia đình anh Cường không đội mũ bảo hiểm khi đi xe. Sau đó, anh Lương đã tự giác đến trạm cảnh sát Kim Anh đầu thú”, ông Khỏe cho biết.

Qua quan sát của chúng tôi, tuyến đường này rải bê tông, không có đèn chiếu sáng, Mặc dù đã 5 ngày trôi qua nhưng vũng máu vẫn còn loang lổ trên mặt đường, những mảnh nhựa vụn của vỏ chiếc xe mô tô vương vãi, giày dép của nạn nhân vẫn còn ở đó.

Về xã Minh Phú những ngày này, chuyện về vụ tai nạn kinh hoàng là chủ đề bàn tán của người dân địa phương. Tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Kiên ở thôn Phú Hạ, người có mặt tại thời điểm đó, nghe ông kể lại: Buổi chiều hôm đó, có người nhờ anh Nguyễn Văn Lương đi chở đất. Khi xong việc thì trời đã tối, do xe công nông không có đèn nên tôi có đi xe máy đến đón và đi trước soi đường cho xe Lương đi sau.

Ông Kiên sợ trời tối nên đi chậm. Cẩn thận hơn, ông còn xi nhan đèn bên phải để xin đường và cảnh báo mọi người. Đến đoạn đường đó, thấy chiếc xe vượt qua tay trái rất nhanh, ông lập tức đánh lái sang phải. Lúc này, chiếc xe mô tô loạng choạng, anh Lương cũng đã đánh vô lăng sang bên phải nhưng theo đà, chiếc xe va quệt mạnh với thùng xe bên trái trước khi văng ra ngoài. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc.

Bên chiếc xe công nông của mình, ông Kiên miêu tả lại sự va chạm "rợn người". Ảnh: Ngọc Khánh
Bên chiếc xe công nông của mình, ông Kiên miêu tả lại sự va chạm "rợn người". Ảnh: Ngọc Khánh

“Cái xe đó phải chạy với tốc độ khoảng hơn 60 km/h mới va chạm mạnh tới mức thanh thép loại V5 đỡ thành xe bị gẫy. Lương bị trầy xước ở mặt, ngực đập vào vô lăng. Vợ chồng và con của Cường cũng nằm bất động. Thấy vậy tôi liền gọi điện cho người nhà Lương đi xe máy đến chở mọi người đi cấp cứu”, ông Kiên cho biết. 

Theo người dân địa phương cho biết, buổi tối hôm đó, anh Hà Đình Cường cùng vợ con đi dự sinh nhật con của chị vợ. Trong lúc vui, mọi người cùng uống rượu. Đến khoảng hơn 20h thì anh xin phép chở vợ và con trai về nhưng người anh đồng hao cản lại, chưa cho về vì có hơi men, lái xe không an toàn. Nhưng anh Cường một mực đòi về nên không ai ngăn cản nữa, cho tới khi sự việc đáng tiếc xảy ra. 

Bài học “xương máu” cho người ở lại

Người dân sống cùng làng đau xót khi nói về hoàn cảnh của nhà anh Cường. Mẹ anh Cường là bà Năm có 4 người con trai, 1 con gái. Nhưng cứ vài năm thì bi kịch lại đến với gia đình bà để rồi người đầu bạc lần lượt tiễn kẻ tóc xanh về cát bụi.

Chồng bà mất vì bệnh hiểm nghèo, mấy người con trai đứa chết vì chó cắn, đứa thì chết trong tù. Người anh trai thứ 3 giáp anh Cường cũng chết vì tai nạn giao thông trước đó vài năm.

Không khí tang thương phủ kín ngôi nhà bà Năm. Ảnh: Ngọc Khánh
Không khí tang thương phủ kín ngôi nhà bà Năm. Ảnh: Ngọc Khánh

Cuộc sống cuối đời của bà Năm chỉ còn trông cậy vào người con trai cuối cùng. Ngỡ tưởng, ông trời không lấy đi hết tài sản vô giá của người đàn bà bạc phận này, nhưng nỗi đau nối tiếp nỗi đau. Mấy năm trước, anh Cường đi đóng gạch bị máy chém mất mấy ngón chân phải đi viện, chưa nguôi ngoai thì lại xảy ra sự việc này. Đau xót hơn, cô con dâu Đào Thị Thơm đang mang bầu tháng thứ 5.

Hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Văn Lương cũng rất éo le. Em trai anh Lương cũng chết trước đó một thời gian. Một tuần trước vụ tai nạn, em rể cũng mất vì bệnh hiểm nghèo. Là con trai cả trong nhà nên anh Lương luôn làm việc chăm chỉ, sống hòa thuận với gia đình, làng xóm.

Ôm mặt khóc nức nở, chị Linh lực bất tòng tâm khi chồng vào vòng lao lý. Ảnh: Ngọc Khánh
Ôm mặt khóc nức nở, chị Linh lực bất tòng tâm khi chồng vào vòng lao lý. Ảnh: Ngọc Khánh

Vợ anh là chị Nguyễn Thị Linh ngoài công việc đồng áng còn đi bê gạch thuê. Có lẽ, sự nghèo khổ, lao động cực nhọc đã khiến cho chị già hơn rất nhiều so với cái tuổi 25. Nói chuyện với chúng tôi, chị cứ ôm mặt khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào.

“Mấy ngày nay em không ngủ được, muốn lo cho chồng nhưng lực bất tòng tâm, những chỗ vay nợ được đã vay hết rồi. Anh ấy vay tiền mua cái xe đó mới chạy được 2 tháng để chở thuê cho người dân trong làng, kiếm thêm đồng thu nhập, đã trả nợ được đồng nào cả”, chị Linh rầu rĩ nói. 

Theo chỉ thị 46/2004 của Thủ tướng Chính phủ thì loại xe công nông cấm không được lưu thông bắt đầu từ năm 2008, tuy nhiên cho đến nay tại nhiều nơi thì công nông vẫn là phương tiện vận tải chủ yếu, đặc biệt là mùa thu hoạch lúa. Ông Nguyễn Văn Khỏe cho biết, hiện nay tình trạng xe công nông vẫn còn lưu thông trên địa bàn xã Minh Phú tuy nhiên chính quyền địa phương mới chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở, chưa có trường hợp nào bị xử lý.

Mặt khác, ý thức về việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông của người dân vùng nông thôn còn hạn chế. Vụ tai nạn để lại bài học lớn cho cho nhiều người.

Ngọc Khánh