16h00 ngày 3/11, sân Bung Karno, Jakarta:

U.23 Việt Nam - U.23 Philippines: Món nợ năm 2010

03/11/2011 11:20
Xuân Thanh - Mạnh Hóa
(GDVN) - U.23 Việt Nam sẽ khai màn SEA Games 26 bằng cuộc đối đầu đầy khó khăn với đối thủ mạnh U.23 Philipines vào chiều nay.
Ngay từ khi lễ bốc thăm chia bảng SEA Games 26 được công bố, thầy trò HLV Falko Goetz đã xác định U.23 Philippines chính là đối thủ mạnh nhất ở bảng B mà U.23 Việt Nam phải vượt qua. Thành tích tại kỳ AFF Cup vừa qua và nhất là cơn địa chấn mang tên Philippines tại Mỹ Đình đã khiến U.23 Việt Nam không thể chủ quan.
U.23 Philippines mang đến SEA Games 26 một đội hình trẻ trung với thể hình rất lý tưởng. Sức mạnh của họ là kết hợp giữa những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu như Jason De Jong, Jacques van Bossche, Carlos de Murga, Jeffrey Christaens, Mark Drinkuth… với những cầu thủ trẻ bản địa để tạo nên một tập thể giàu sức chiến đấu.
Với thành tích lọt vào bán kết AFF Cup 2010, U.23 Philippines đã đặt ra mục tiêu giành HCV tại SEA Games năm nay. Họ đã có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước giải đấu với chuyến tập huấn dài ngày ở Nhật Bản và những trận thi đấu giao hữu với các đối thủ mạnh. HLV Michael Weiss cũng là một người Đức và ông ít nhiều hiểu về triết lý bóng đá Đức mà ông Falko Goetz đang xây dựng cho ĐT Việt Nam. Chính vì vậy, cuộc đối đầu được coi là chung kết của bảng B này hứa hẹn sẽ có rất nhiều bất ngờ.
U.23 Philippines muốn tạo nên bất ngờ trước ĐT Việt Nam
U.23 Philippines muốn tạo nên bất ngờ trước ĐT Việt Nam
Trên thực tế, bóng đá Philippines vẫn không thể sánh cùng đẳng cấp với chúng ta, trận thua lịch sử một năm trước chỉ là một tai nạn. Khi đó, chúng ta đã không thể lường hết sự tiến bộ nhanh chóng của một đội bóng vốn xưa nay chỉ được coi là kẻ lót đường ở sân chơi khu vực. Nhưng giờ đây chúng ta có cách nhìn đúng đắn hơn về sức mạnh của Philippines. Tâm lý ung dung, chủ quan chắc chắn đã được gạt bỏ để thay vào đó là sự tập trung cao độ và khát vọng chiến thắng.
ĐT U.23 Việt Nam đã có một quãng thời gian dài chuẩn bị cho các trận đánh lớn tại SEA Games 26 bằng việc thử lửa tại hai giải đấu Cúp bóng đá TP.HCM và VFF Cup 2011. Ở cả hai giải đấu đó, U.23 Việt Nam đã chơi tiến bộ theo từng trận. Những đấu pháp, con người, kỷ luật ngày càng được ông Falko Goetz áp dụng triệt để hơn vào lối chơi của toàn đội. Chính vị HLV người Đức cũng hiểu rằng SEA Games mới chính là những trận đấu lớn, những trận đấu mang tính quyết định và không có chỗ cho những sai lầm.
Tin vui cho ĐT U.23 Việt Nam ngay trước giờ thi đấu là chấn thương của ba cầu thủ trụ cột Long Giang, Đình Tùng và Văn Thắng đã hồi phục và cả ba hoàn toàn có thể ra sân thi đấu vào chiều nay. Sự trở lại của bộ ba này là một sự cần thiết quan trọng bởi cả ba đều là những con bài chiến lược của HLV Falko Goetz. Long Giang là thủ lĩnh ở hàng phòng ngự, Văn Thắng đóng vai ‘ngòi nổ’ còn Đình Tùng sẽ là một ‘sát thủ’ thực sự trong vòng cấm.
Đằng sau cái bắt tay thân thiện của hai HLV sẽ là một trận quyết đấu. Ảnh: VFF
Đằng sau cái bắt tay thân thiện của hai HLV sẽ là một trận quyết đấu. Ảnh: VFF
Trong khi đó, hàng tiền vệ của U.23 Việt Nam trong trận đấu ngày mai vẫn sẽ là những cái tên quen thuộc đã khẳng định được tên tuổi của mình như Thành Lương, Trọng Hoàng, Văn Quyết. Đặc biệt, đội trưởng Thành Lương và tiền vệ Trọng Hoàng chính là hai cầu thủ từng góp mặt trong trận thua ĐT Philippines năm 2010. Chính vì vậy, ngoài quyết tâm ‘phục thù’ thì kinh nghiệm khi từng đối đầu với Philippines sẽ giúp ích rất nhiều cho những cầu thủ trẻ của chúng ta.
Lối chơi mà HLV Falko Goetz đang xây dựng cho U.23 Việt Nam là một lối chơi tấn công. Ngoài những cầu thủ trên hàng công thì bất kỳ các vị trí khác trên sân như tiền vệ trung tâm, hậu vệ cánh và trung vệ cũng phải biết cách hỗ trợ tấn công và ghi bàn. Ngay cả những pha phát bóng nhanh, chuẩn xác của Tuấn Mạnh hay Bửu Ngọc cũng sẽ là một bài tấn công hiệu quả của U.23 Việt Nam. Bên cạnh đó, U.23 Việt Nam gần như không chơi với một cặp tiền đạo cố định bởi ngoại trừ Tuấn Anh thì các tiền đạo còn lại như Văn Quyết, Văn Thắng, Đình Tùng, Hoàng Thiên hoàn toàn có thể dạt ra hai cánh như một tiền vệ và khi cần lại thay thế nhau bó vào trong trở thành một trung phong. 
ĐT U.23 Việt Nam sẽ ra sân với tinh thần quyết tâm cao nhất. Ảnh: Vnexpress
ĐT U.23 Việt Nam sẽ ra sân với tinh thần quyết tâm cao nhất. Ảnh: Vnexpress
Trước trận đấu, HLV Falko Goetz đã phát biểu hoàn toàn tin tưởng vào một chiến thắng của các học trò. Ông có lý để làm điều đó bởi U.23 Việt Nam luôn cần có một tinh thần tốt nhất cho những trận đấu quan trọng như thế này. Ngoài chiến thắng thì tinh thần đoàn kết và sự thăng hoa trong lối chơi của toàn đội chính là điều người hâm mộ chờ đợi nhất. Và tất nhiên hy vọng rằng các yếu tố đó sẽ hội tụ đủ trong trận đấu chiều nay.
Cứ mỗi kỳ SEA Games ‘về’ là niềm hy vọng mang giành tấm HCV bóng đá nam lại sôi sục trong trái tim người hâm mộ. Đã từng có những thất bại nhưng sau đó thất bại đó sẽ là sự bắt đầu cho những khởi đầu. Và giành chiến thắng ngay trong ngày mở màn của khởi đầu mới thì còn gì tuyệt vời hơn.
Trận đấu mở màn của SEA Games 26 giữa hai đội U.23 Việt Nam và U.23 Philippines sẽ diễn ra vào lúc 16h00 chiều nay trên SVĐ Bung Karno, Jakarta. Kênh VTV2 - Đài THVN sẽ truyền hình trực tiếp trận đấu này.

Đội hình dự kiến của U.23 Việt Nam

Tuấn Mạnh, Quốc Long, Huỳnh Phú, Anh Quang, Xuân Hiếu, Thanh Trung, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Thành Lương, Văn Quyết, Hoàng Thiên.

- Đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ ra sân trong trận đấu chiều nay với trang phục truyền thống, quần đỏ, áo đỏ và tất đỏ.

- Mỗi đội tuyển chỉ được phép đăng ký 18 cầu thủ trong một trận đấu tại SEA Games 26. Chính vì vậy, ngoài thủ môn Lâm Ấn Độ đã bị loại hôm qua thì sẽ có thêm hai gương mặt nữa của U.23 Việt Nam phải làm khán giả ở trận đấu chiều nay.
Xuân Thanh - Mạnh Hóa