U.23 Việt Nam trong nỗi ám ảnh thẻ phạt

04/11/2011 07:35
Xuân Thanh
(GDVN) - Những thẻ phạt không đáng có rất có thể sẽ khiến ĐT U.23 Việt Nam phải ‘ôm hận’ trong chiến dịch 'săn Vàng' tại SEA Games 26.
U.23 Việt Nam đã có một màn ra mắt thành công khi lội ngược dòng đánh bại U.23 Philippines với tỉ số 3-1. Tinh thần thi đấu cống hiến, hết lòng vì màu cờ sắc áo của các cầu thủ trong trận đấu tối qua là một điều không cần bàn cãi. Tuy nhiên, cần phải thừa nhận thẳng thắn rằng các cầu thủ U.23 Việt Nam vẫn còn vấp phải nhiều vấn đề cần phải nhanh chóng khắc phục. 
Nỗi lo thẻ phạt
Tình huống hậu vệ Chu Ngọc Anh vung cùi trỏ vào mặt tiền đạo U.23 Philippines ở cuối hiệp một đã khiến người hâm mộ Việt Nam thót tim bởi trước đó hậu vệ cánh người Nam Định đã phải nhận một thẻ vàng. Nếu trọng tài rút thêm một thẻ vàng nữa trong tình huống đó thì khó có thể đoán trước được 3 điểm có thuộc về thầy trò HLV Falko Goetz hay không.
Bên cạnh đó, 4 thẻ vàng mà trọng tài chính điều khiển trận đấu đã dành ‘tặng’ cho Huỳnh Phú, Thành Lương, Ngọc Anh, Hoàng Thịnh cũng khiến người hâm mộ phải lo lắng. Cần nhớ, SEA Games là một chiến dịch dài. Nếu muốn giành HCV thì U.23 Việt Nam thi đấu tất cả 7 trận. Trong tình thế lực lượng của U.23 Việt Nam tại giải năm nay đang khá mỏng thì việc các cầu thủ trụ cột phải vắng mặt bởi lý do ‘ăn thẻ’ sẽ là tai họa.
Trung vệ Huỳnh Phú, người đã phải nhận một thẻ vàng. Ảnh: GA
Trung vệ Huỳnh Phú, người đã phải nhận một thẻ vàng. Ảnh: GA
Ngoài việc nhận thẻ đỏ sẽ phải chịu án phạt treo giò trận tiếp theo thì cứ với hai thẻ vàng liên tiếp trong hai trận, các cầu thủ của chúng ta sẽ bị cấm thi đấu trận đấu thứ ba. Đây một điều cần tránh đối với các tuyển thủ của chúng ta, nhất là khi những trường hợp phải nhận thẻ thường rơi vào những vị trí trụ cột trên hàng tiền vệ và hậu vệ. Mất đi một cầu thủ, dù là bất kỳ ai trong thời điểm then chốt này cũng sẽ làm ảnh hưởng đến thành tích của toàn đội.

Qua hai trận đấu đầu tiên của SEA Games 26 có thể nhận thấy, các trọng tài làm nhiệm vụ tại môn bóng đá nam rất nghiêm khắc và không ngần ngại rút thẻ. Cầu thủ U23 Myanmar đã phải nhận thẻ đỏ ngay phút 15 trận gặp Lào. Điều này sẽ khiến các cầu thủ U.23 Việt Nam cần đặc biệt chú ý trong những trận đấu tiếp theo, nhất là các cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng ở trận đấu hôm qua.
Hạn chế những cái đầu nóng
Hôm qua, nếu Chu Ngọc Anh nhận thẻ đỏ thì đó sẽ là tấm thẻ đỏ thứ 3 trong hơn một năm khoác áo ĐT U.23 Việt Nam gần đây nhất của anh. Và nếu U.23 Việt Nam không thể giành chiến thắng trước U.23 Philippines thì anh sẽ lần thứ 3 là ‘tội đồ’. Đáng trách hơn nữa khi Ngọc Anh dù được coi là cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất bên phía U.23 Việt Nam nhưng lại thường tỏ ra thiếu kiềm chế trong những tình huống tranh chấp.
Hậu vệ Chu Ngọc Anh lại ‘suýt’ biến thành tội đồ. Ảnh: Quang Minh
Hậu vệ Chu Ngọc Anh lại ‘suýt’ biến thành tội đồ. Ảnh: Quang Minh
Rõ ràng là việc các cầu thủ ‘bê’ lối chơi chém đinh chặt sắt tại V.League vào các giải đấu khu vực là điều hoàn toàn không phù hợp. Nó sẽ là con dao hai lưỡi sẵn sàng làm hại U.23 Việt Nam.

Chỉ cần một tình huống bốc đồng, không kiềm chế được bản thân thì không những cầu thủ trở thành ‘tội đồ’ mà còn khiến đội tuyển rơi vào khó khăn và xa hơn có thể là đánh rơi cả giấc mơ Vàng SEA Games.
Xuân Thanh