Top 8 tuyên ngôn 'bất hủ' của Sir Alex Ferguson

05/11/2011 06:12
Đỗ Âu
(GDVN) - Trong 25 năm qua, HLV vĩ đại người Scotland đã có không ít những câu nói "bất hủ" và mang tính giải trí trong những buổi phỏng vấn.
"Tôi không thể tin được. Không thể tin được. Bóng đá, địa ngục đẫm máu!" - Sau trận chung kết Champions League 1999 với Bayern Munich
"Tôi không thể tin được. Không thể tin được. Bóng đá, địa ngục đẫm máu!" - Sau trận chung kết Champions League 1999 với Bayern Munich
"Mọi chuyện đang trở nên tế nhị. Đã đến lúc cọt kẹt ở... mông" - Sir Alex dùng ẩn dụ hành động đứng - ngồi liên tục ở băng ghế chỉ đạo để mô tả cuộc đua tranh ngôi vô địch giữa Arsenal và MU mùa 2002/2003
"Mọi chuyện đang trở nên tế nhị. Đã đến lúc cọt kẹt ở... mông" - Sir Alex dùng ẩn dụ hành động đứng - ngồi liên tục ở băng ghế chỉ đạo để mô tả cuộc đua tranh ngôi vô địch giữa Arsenal và MU mùa 2002/2003
"Họ nói ông ta là một người thông minh phải không? Nói được 5 thứ tiếng. Tôi có một cậu nhóc 15 tuổi từ Bờ Biển Ngà nói được năm thứ tiếng đấy" - phản ứng khi Arsene Wenger được bổ nhiệm làm HLV Arsenal năm 1996
"Họ nói ông ta là một người thông minh phải không? Nói được 5 thứ tiếng. Tôi có một cậu nhóc 15 tuổi từ Bờ Biển Ngà nói được năm thứ tiếng đấy" - phản ứng khi Arsene Wenger được bổ nhiệm làm HLV Arsenal năm 1996
"Trong một ngôi nhà bỏ hoang anh ta cũng có thể gây sự với một ai đó được" - Giễu cợt Dennis Wise của Chelsea
"Trong một ngôi nhà bỏ hoang anh ta cũng có thể gây sự với một ai đó được" - Giễu cợt Dennis Wise của Chelsea
"Ông ta giàu lòng tôn trọng, luôn gọi tôi là "ông chủ" và "đại nhân" khi chúng tôi cùng uống với nhau sau lượt đi. Tuy nhiên điều đó sẽ giúp tôi thay đổi thái độ nếu ông ta chào đón tôi với một cốc rượu, đổi lại Jose lại cho tôi một lọ thuốc tẩy màu" - Ferguson nói về Jose Mourinho mùa 2006
"Ông ta giàu lòng tôn trọng, luôn gọi tôi là "ông chủ" và "đại nhân" khi chúng tôi cùng uống với nhau sau lượt đi. Tuy nhiên điều đó sẽ giúp tôi thay đổi thái độ nếu ông ta chào đón tôi với một cốc rượu, đổi lại Jose lại cho tôi một lọ thuốc tẩy màu" - Ferguson nói về Jose Mourinho mùa 2006
"Đó là một tai nạn kỳ quái. Nếu tôi có thử lại 100 hoặc 1 triệu lần nữa nó cũng sẽ không xảy ra. Mà nếu tôi là người bị ném trúng, tôi vẫn sẽ tiếp tục thi đấu" - Nói về vụ "giày bay" dẫn đến sự ra đi của David Beckham vào năm 2003
"Đó là một tai nạn kỳ quái. Nếu tôi có thử lại 100 hoặc 1 triệu lần nữa nó cũng sẽ không xảy ra. Mà nếu tôi là người bị ném trúng, tôi vẫn sẽ tiếp tục thi đấu" - Nói về vụ "giày bay" dẫn đến sự ra đi của David Beckham vào năm 2003
"Khi người Italia nói với tôi rằng họ có mì sợi trên đĩa, tôi luôn phải kiểm tra xem có nước sốt ở dưới không để chắc chắn. Họ là những người phát minh ra hỏa mù" - Bình luận trước trận tứ kết trước Inter Milan trong khuôn khổ Champions League năm 1999
"Khi người Italia nói với tôi rằng họ có mì sợi trên đĩa, tôi luôn phải kiểm tra xem có nước sốt ở dưới không để chắc chắn. Họ là những người phát minh ra hỏa mù" - Bình luận trước trận tứ kết trước Inter Milan trong khuôn khổ Champions League năm 1999
"Thách thức lớn nhất của tôi không phải những gì đang xảy ra mà là lật đổ địa vị của Liverpool. Và anh có thể in câu đó ra cho tôi" - Phản ứng khi bị BLV Alan Hansen đặt câu hỏi về ý định giải nghệ vào năm 2002
"Thách thức lớn nhất của tôi không phải những gì đang xảy ra mà là lật đổ địa vị của Liverpool. Và anh có thể in câu đó ra cho tôi" - Phản ứng khi bị BLV Alan Hansen đặt câu hỏi về ý định giải nghệ vào năm 2002
Đỗ Âu