Dù khó khăn đến mấy, tôi vẫn quyết tâm bám trường!

25/08/2019 07:30
TUẤN KIỆT
(GDVN) - Gần 10 năm gắn bó với ngôi trường vùng cao của Quảng Ninh, cô giáo Hoàng Thị Phương đã nỗ lực cố gắng, vượt khó bám trường, dành hết tình yêu cho con trẻ.

Qua sự giới thiệu của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Chẽ, chúng tôi tới điểm trường Tân Tiến thuộc Trường Mầm non Đồn Đạc, xã Đồn Đạc (huyện Ba Chẽ) để gặp cô giáo Hoàng Thị Phương.

Dáng người nhỏ nhắn, cô Phương tiếp chúng tôi khi chuẩn bị kết thúc một giờ dạy học cho các bé lớp 3 tuổi tại trường.

Cô giáo Phương chia sẻ: “Tôi sinh năm 1986, xây dựng gia đình từ năm 2010, đã có 2 con.

Cháu thứ hai không may bị mắc bệnh tan máu bẩm sinh, nên hằng tháng vợ chồng tôi đều phải cho cháu đi truyền máu thải sắt định kỳ tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Hiện nay, tôi đang ở nhờ nhà ông bà ngoại tại Ba Chẽ để tiện công tác, chồng tôi ở Tiên Yên làm lao động tự do nên cuối tuần mới về.

Tới thời điểm này, tôi cũng đã gắn bó với nghề giáo viên và dạy học tại trường mầm non Đồn Đạc được gần 10 năm”.

Cô giáo Hoàng Thị Phương dạy vẽ cho trẻ (Ảnh: CTV)
Cô giáo Hoàng Thị Phương dạy vẽ cho trẻ (Ảnh: CTV)

Theo cô Phương, Trường Mầm non Đồn Đạc có 11 điểm trường, khoảng cách giữa các điểm khá xa.

Khi về công tác tại trường, cô giáo Phương đã được phân công dạy học ở nhiều điểm trường có điều kiện đi lại khó khăn.

Nhiều khi giáo viên phải vượt rừng để vận động người dân cho con đi học, nhưng bởi tình yêu trẻ nhỏ nên cô vẫn quyết tâm “bám nghề”.

Cô giáo Phương luôn tâm niệm, là giáo viên mầm non, đã dấn thân vào nghề thì cái tâm luôn phải đặt lên hàng đầu.

Giáo viên phải là người mẹ của trẻ, phải chăm sóc, yêu thương trẻ như con của mình.

Vì vậy, cô luôn trăn trở trước hàng loạt những vụ bạo hành trẻ tại các trường mầm non trong thời gian gần đây.

Chuyện của cô Hương trong lớp mầm non học nhờ
Chuyện của cô Hương trong lớp mầm non học nhờ

Tuy nhiên, cô cho rằng những sự việc này chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh” trong môi trường sư phạm.

Thực tế, còn rất nhiều thầy cô tâm huyết, có chuyên môn, coi học sinh như những đứa con của mình.

Cô Phương cũng khẳng định trong những trường hợp như thế, nếu không có bản lĩnh vượt qua, người giáo viên rất dễ sa vào những việc vi phạm đạo đức nghề giáo.

Cũng theo cô giáo Phương, bậc học mầm non chính là cánh cửa đầu tiên trong quá trình hình thành nên những thói quen, nhân cách tốt cho trẻ.

Do đó, mỗi giáo viên mầm non không chỉ đơn thuần là cô giáo, mà còn phải là mẹ, là bác sĩ, ca sĩ, họa sĩ, là tấm gương sáng cho trẻ noi theo.

Vì vậy, trong mỗi trang giáo án, cô Phương luôn trăn trở, đầu tư tâm huyết xây dựng bài giảng, lồng ghép với giáo dục kỹ năng sống, đạo đức, tạo lối sống lành mạnh, trung thực, giàu lòng nhân ái cho các em qua mỗi tiết học.

Cô Phương cũng luôn quan tâm, sâu sát từng học sinh để nắm bắt tâm lý, tính cách, sở thích của mỗi em, từ đó lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, hài hòa.

Cô giáo Hoàng Thị Phương tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mầm non. (Ảnh: CTV)
Cô giáo Hoàng Thị Phương tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mầm non. (Ảnh: CTV)

Chị Hoàng Thị Hiên (trú tại thôn Làng Mô, xã Đồn Đạc) là phụ huynh có con đang học tại Trường Mầm non Đồn Đạc, chia sẻ:

“Cô Phương là một giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, vất vả, vừa phải lo toan cuộc sống, vừa phải chăm lo cho người con không may bị mắc bệnh hiểm nghèo.

Tôi rất yêu quý cô Phương. Cháu nhà tôi được cô chăm sóc, dạy dỗ rất ngoan. Nhờ có cô quan tâm, yêu thương mà cháu rất thích đến trường”.

Nhận xét về cô giáo Phương, cô giáo Đoàn Thị May, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồn Đạc cho biết:

“Tuy là giáo viên trẻ nhưng cô Phương luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong công việc luôn thể hiện tình yêu nghề, mến trẻ, có chuyên môn vững vàng, sáng tạo, nhiệt tình, luôn ôn hòa với đồng nghiệp, được phụ huynh, giáo viên và các em nhỏ yêu quý.

Với những cố gắng, nỗ lực không ngừng của bản thân, nhiều năm liền cô Phương đều được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và giáo viên dạy giỏi cấp huyện”.

TUẤN KIỆT