Đẫm nước mắt đám tang 2 cháu bé thiệt mạng do nổ gas

05/11/2011 13:19
Hoàng Lâm
(GDVN) - Những người dự đám tang hai cháu do nổ bình gas không ai cầm được nước mắt bởi quá đau đớn, quá xót xa…
Bà ngoại của hai cháu Tâm - Duy Anh giàn giụa nước mắt không ngừng gọi tên hai cháu
Bà ngoại của hai cháu Tâm - Duy Anh giàn giụa nước mắt không ngừng gọi tên hai cháu
Ông nội hai cháu Tâm - Duy Anh khóc lặng đi bên cạnh người thân
Ông nội hai cháu Tâm - Duy Anh khóc lặng đi bên cạnh người thân
Người thân của hai cháu không ai cầm được nước mắt khi nhìn di ảnh của cháu Tâm - Duy Anh
Người thân của hai cháu không ai cầm được nước mắt khi nhìn di ảnh của cháu Tâm - Duy Anh
Những giọt nước mắt đau đớn, xót xa
Những giọt nước mắt đau đớn, xót xa
Tang lễ cho 2 cháu Trần Ngọc Tâm (SN 1997) và Trần Duy Anh (SN 2005) trong vụ nổ khí gas được tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện Việt Đức sáng nay 5-11 không chỉ có người thân mà còn rất đông những người hảo tâm

Tang lễ cho 2 cháu Trần Ngọc Tâm (SN 1997) và Trần Duy Anh (SN 2005) trong vụ nổ khí gas được tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện Việt Đức sáng nay 5-11 không chỉ có người thân mà còn rất đông những người hảo tâm

Dì của hai cháu Tâm - Duy Anh
Dì của hai cháu Tâm - Duy Anh
Tiếng người thân khóc càng làm đắng lòng người đến dự: “Ôi hai cháu ơi, sao các cháu lại bỏ bà, bỏ bố mẹ các cháu mà đi…”.

Tiếng người thân khóc càng làm đắng lòng người đến dự: “Ôi hai cháu ơi, sao các cháu lại bỏ bà, bỏ bố mẹ các cháu mà đi…”.

Bà Nguyễn Thi Nhật - bà nội của hai cháu, đã rất cố gắng mới có thể đến nhìn hai cháu lần cuối cùng khi bà thức trắng những ngày vừa qua để chăm sóc anh Minh, chị Ngân trong viện
Bà Nguyễn Thi Nhật - bà nội của hai cháu, đã rất cố gắng mới có thể đến nhìn hai cháu lần cuối cùng khi bà thức trắng những ngày vừa qua để chăm sóc anh Minh, chị Ngân trong viện
Một người nhà cho biết gia đình vẫn chưa cho bố mẹ 2 cháu là anh Trần Nhật Minh và chị Nguyễn Thị Thu Ngân biết về đám tang thương tâm này.

Một người nhà cho biết gia đình vẫn chưa cho bố mẹ 2 cháu là anh Trần Nhật Minh và chị Nguyễn Thị Thu Ngân biết về đám tang thương tâm này.

Trong nhà tang lễ, hương nghi ngút cùng những vòng hoa trắng, những di ảnh và 2 chiếc quan tài làm người đến viếng không cầm nổi nước mắt.
Trong nhà tang lễ, hương nghi ngút cùng những vòng hoa trắng, những di ảnh và 2 chiếc quan tài làm người đến viếng không cầm nổi nước mắt.
Nhìn di ảnh của cháu, không ai có thể cầm được nước mắt
Nhìn di ảnh của cháu, không ai có thể cầm được nước mắt
Bà Nhật đã phải nhanh chóng quay về viện vì sợ anh Minh, chị Ngân nghi ngờ việc hai cháu đã mất
Bà Nhật đã phải nhanh chóng quay về viện vì sợ anh Minh, chị Ngân nghi ngờ việc hai cháu đã mất
Hàng trăm học sinh cùng lớp, cùng khoá với cháu Tâm mặc đồng phục học sinh đến để tiễn bạn. Chứng kiến bạn học và em trong quan tài, các em học sinh ôm nhau bật khóc nức nở.
Hàng trăm học sinh cùng lớp, cùng khoá với cháu Tâm mặc đồng phục học sinh đến để tiễn bạn. Chứng kiến bạn học và em trong quan tài, các em học sinh ôm nhau bật khóc nức nở.
Đúng 11h ngày 5/11, hai cháu Tâm - Duy Anh được người thân tiễn đưa về nghĩa trang Văn Điển
Đúng 11h ngày 5/11, hai cháu Tâm - Duy Anh được người thân tiễn đưa về nghĩa trang Văn Điển
Dòng người quây kín quanh lễ đưa tiễn hai cháu
Dòng người quây kín quanh lễ đưa tiễn hai cháu
Mẹ nuôi hai cháu Tâm - Duy Anh khóc ngất khi không tin nổi hai con của mình đã ra đi
Mẹ nuôi hai cháu Tâm - Duy Anh khóc ngất khi không tin nổi hai con của mình đã ra đi
Chị đã khóc quá nhiều đến mức không còn trụ được đến lúc đưa quan tài hai cháu về Văn Điển mai táng
Chị đã khóc quá nhiều đến mức không còn trụ được đến lúc đưa quan tài hai cháu về Văn Điển mai táng
Những giọt nước mắt xót xa thương cho hai cháu trước khi đi về nơi an nghỉ cuối cùng
Những giọt nước mắt xót xa thương cho hai cháu trước khi đi về nơi an nghỉ cuối cùng
Cả đoạn phố Phủ Doãn, nơi có nhà tang lễ, đông nghẹt người. Người dân ở đây bảo ít có đám tang nào lại đông đến thế, dựng xe kín cả đường.
Cả đoạn phố Phủ Doãn, nơi có nhà tang lễ, đông nghẹt người. Người dân ở đây bảo ít có đám tang nào lại đông đến thế, dựng xe kín cả đường.
Người thân 2 cháu nghẹn ngào trong giây phút biệt ly

Người thân 2 cháu nghẹn ngào trong giây phút biệt ly

Có rất nhiều người đến dự đám tang của 2 cháu. Không phải họ hàng, không phải người thân. Chỉ là người dân của khu phố và những người biết tin qua báo chí muốn đến để chia sẻ, để đưa tiễn 2 cháu, để sẻ chia với gia đình nỗi đau thương quá lớn lao và đột ngột.
Có rất nhiều người đến dự đám tang của 2 cháu. Không phải họ hàng, không phải người thân. Chỉ là người dân của khu phố và những người biết tin qua báo chí muốn đến để chia sẻ, để đưa tiễn 2 cháu, để sẻ chia với gia đình nỗi đau thương quá lớn lao và đột ngột.
Hoàng Lâm