Người đồng niên phẫn nộ với gã "thanh niên không tim"

09/11/2011 04:18
Độc giả Huy Cường - Dương Hương Thảo (VNE)
(GDVN) - “Thanh niên không tim” là từ mà nhiều độc giả đặt cho gã thanh niên đã có những câu từ lạnh lùng, vô cảm, không tình người đã được tung lên facebook...

Không thể hiểu tại sao lại có loại người vô cảm như vậy?

“Sau khi lên facebook đọc được những từ lạnh lùng vô cảm kia trước sự việc đau lòng về vụ tai nạn chết người ở Yên Bái, tôi thật không ngờ tại sao trên đời lại có kẻ độc ác, vô cảm đến thế? Là một người đồng niên với hắn, tôi cảm thấy xấu hổ thay cho bản thân cái kẻ vô lương tâm ấy.... Và thật căm phẫn với những suy nghĩ của gã “thanh niên không tim” có tên trên facebook là Kẹo mút chơi bời…”_ Đó là chia sẻ của độc giả Huy Cường ở Hà Nội, gửi đến báo điện tử Giáo dục Việt Nam.

Dư luận phẫn nộ với những lời lẽ thể hiện sự ửng hộ kẻ hả hê khi đâm chết cụ già
Dư luận phẫn nộ với những lời lẽ thể hiện sự ửng hộ kẻ hả hê khi đâm chết cụ già

Thông tin của cư dân mạng nhận định, phân tích thì “Kẹo mút chơi bời” chính là người đã ngồi sau chiếc xe máy Air Blade gây ra tai nạn trên. Một thông tin nữa về chủ nhân của nickname “Kẹo mút chơi bời” được cho là sinh năm 1991, quê tỉnh Lào Cai.

Độc giả Huy Cường cũng bày tở thái độ bất bình khi bạn này đã phải vò đầu bứt tai, nổi cơn thịnh nộ, liệt kê một loạt cụm từ “phản pháo” lượm về trên các trên mạng xã hội. Cái tay “Kẹo mút chơi bời” lảm nhảm như mấy con “thú vật”, “vô nhân tính”, “không phải con người”… Tại sao lại có loại người vô cảm như vậy?.

Hành động của “Kẹo mút chơi bời” chẳng khác nào với những hành vi của sát thủ Lê Văn Luyện, kẻ thủ sát hại 3 mạng người trong vụ cướp tiệm vàng ở phố Sàn, tỉnh Bắc Giang và “sát tủ máu lạnh” Nguyễn Đức Nghĩa, giết, cắt cổ bạn tình để phi tang.

Trong môi trường tự nhiên, mọi sinh vật không thích ứng đều tự bị đào thải hoặc bị đào thải bởi những sinh vật khác. Vậy mà giữa sinh vật cao cấp như con người lại vẫn ngang nhiên tồn tại những sinh vật “không phải con người”?

Sung sướng trên nỗi đau của đồng loại?

Còn nhớ vào ngày 14/4/2011 trên quốc lộ 1A đã xảy ra vụ tai nạn của chiếc ôtô tải chở dưa hấu đã gây tắc đến 7 tiếng đồng hồ. Hàng trăm người đổ xô tranh nhau “hôi” dưa. Từ người già đến người trẻ, học sinh đến người đi làm đều tranh thủ dừng lại mang về cho mình ít nhất một quả. Những người có ý thức nhắc nhở thì nhận được câu nói: “Không nhặt thì trước sau người ta cũng phải thuê xe khác đến chở”. Người nhặt thì vui vẻ cười đùa, chủ xe thì méo xệch mặt xót xa...

Ai nấy xông vào hôi dưa hấu làm quốc lộ 1A tắc 7 tiếng đồng hồ.
Ai nấy xông vào hôi dưa hấu làm quốc lộ 1A tắc 7 tiếng đồng hồ.

Tháng 6/2011, một vụ hôi của vô cảm tại thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân giằng co với tên cướp nên bị bật túi xách, bao nhiêu tiền bay ra đường. Chưa đầy 2 phút, số tiền trong túi xách không phải rơi vào túi của những tên cướp mà rơi vào túi của những người đi đường. Ai cũng sung sướng, hạnh phúc. Họ có nghĩ rằng đó là tiền mồ hôi của nạn nhân hay nghĩ rằng đó là tiền từ trên trời rơi xuống?!

Tình trạng thấy người bị tai nạn mà không một ai gọi cho 115 nhờ cấp cứu hoặc vẫy một xe taxi đưa nạn nhân đến bệnh viện mà chỉ chực lao vào hôi của cũng xảy ra hầu như không kiểm soát được. Họ rất nhanh chóng lao đến "cấp cứu" nạn nhân bằng cách móc túi lấy đồ, lấy ví, lục cốp xe... và cũng nhanh chóng lẩn ra một góc chia chác "chiến lợi phẩm", thậm chí chửi bới nhau, giằng co, đánh đập nhau khi ăn chia không đều ngay trước mắt nạn nhân.

Trước đó, ngày 22/12/2009, trên QL 1A đoạn đi qua xã Đồng Trạch - huyện Bố Trạch (Quảng Bình), xe ô tô tải mang BKS 75K-0421 chạy theo hướng Nam - Bắc, trên xe chở hàng trăm thùng bia HUDA (gồm bia chai và bia lon) và nhiều thùng nước giải khát các loại đã bất ngờ bị lật nhào xuống ruộng nước bên đường.

Vụ lật xe khiếng hàng trăm thùng bia chai bung ra vỡ tung tóe xuống đường, xuống ruộng và bị nhiều người dân quanh vùng kéo nhau đến lấy trộm. Tổng thiệt hại của chủ xe hàng ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, mặc dù chính quyền địa phương đã cử lực lượng công an xã có mặt để bảo vệ hiện trường, nhưng vẫn không ngăn cản được tình trạng một số người tự ý xông tới lấy trộm bia mang về nhà. Thậm chí, một số người còn xô đẩy cả lực lượng công an xã để xông vào "hôi" bia.

Trong khi đó, số người dân tốt bụng tham gia cứu hàng và giúp bốc xếp hàng hóa cho nhà xe chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Đâm chết người, khoe chiến tích bất hảo

Mỗi ngày có không ít các vụ tai nạn giao thông trên đường, nguyên nhân chủ quan cũng có mà nguyên nhân khách quan cũng nhiều. Nhưng đáng để nói nhất chính là thái độ của những người gây ra tai nạn.

Cảnh người dân "hôi bia" trên quốc lộ 1A
Cảnh người dân "hôi bia" trên quốc lộ 1A

Còn nhớ vụ tai nạn kinh hoàng gây hoang mang dư luận tháng 8/2008 của một người lái xe container máu lạnh. Khi biết mình cán qua người nạn nhân, nhiều người chạy đến kêu la, hắn không những dừng lại mà còn tiếp tục cho xe lùi lại làm bánh xe cán qua người nạn nhân lần thứ 3 rồi rồ ga đè nát chiếc xe máy chặn đầu xe mình và bỏ trốn. Tên lái xe bị phạt 8 năm tù còn em bé 15 tuổi ấy mất cả mạng sống.

Ở Trung Quốc, khoảng giữa tháng 10, một tài xế khi đâm phải một đứa bé 5 tuổi đã cố ý lùi xe để kẹp chết em. Sau khi khai báo với cảnh sát, câu hỏi duy nhất của hắn là: “Tôi sẽ phải đến bao nhiêu tiền?”

Cư dân mạng vẫn chưa hết phẫn nộ trước hành động lái xe gây tai nạn rồi sung sướng khoe chiến tích trên facebook. “Tin buồn! Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cụ già 60 tuổi đêm qua chúng tôi đâm xe máy, đã củ tỏi hồi 17h07. Anh em phang lô đề nhiệt tình đi, lão sinh năm 1953”. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ, status đã xuất hiện 10 người nhấn like và đi kèm gần 700 bình luận phản đối. Dòng bình luận vô nhân tính đến lạnh người: “Ôi, đ… Chiều qua lão chết bọn tao về uống rượu ăn mừng. Chết cái nhẹ cả người chứ cứ sống thêm làm khổ bọn tao”.

Tất cả những vụ việc trên đều có chung xuất phát điểm từ một suy nghĩ: “Thà để cho nạn nhân chết còn hơn phải lo tiền viện phí và đi lại chăm sóc”. Kẹo Mút Chơi Bời - kẻ hả hê trên facebook nói: “… lo hết viện phí rồi tang lễ hết 20 triệu rồi cũng chẳng vấn đề gì, chỉ bực là lỡ hết việc”. Chính vì thế, khi nạn nhân chết thì những người gây ra tai nạn không phải lo nhiều về tiền bạc và thời gian.

Độc giả Huy Cường - Dương Hương Thảo (VNE)