Theo chân học sinh Nậm Mười lên núi hái rau rừng

08/11/2011 13:37
Văn Trinh
(GDVN) - Để hái được rau rừng, học sinh vùng cao Nậm Mười phải vất vả đi vòng quanh các sườn núi xung quanh trường.
Để hái được rau rừng cho bữa ăn (rau Dớn) các em học sinh trường THCS Nậm Mười phải lặn lội xuống tận các sườn núi sau trường.
Để hái được rau rừng cho bữa ăn (rau Dớn) các em học sinh trường THCS Nậm Mười phải lặn lội xuống tận các sườn núi sau trường.
Men theo những con sườn dốc nhỏ hẹp, các em học sinh tìm rau rừng
Men theo những con sườn dốc nhỏ hẹp, các em học sinh tìm rau rừng 
Sân chơi của học sinh vùng cao giản dị như chính con người các em.
Sân chơi của học sinh vùng cao giản dị như chính con người các em.
Rau lẫn với cây
Rau lẫn với cây
Trên tay em học sinh là rau Dớn (một loại rau rừng) thường xuyên sử dụng trong các bữa ăn.
Trên tay em học sinh là rau Dớn (một loại rau rừng) thường xuyên sử dụng trong các bữa ăn.
Theo các em học sinh, loại hoa (trên tay nữ học sinh) có thể xào ăn, nhưng chính các em cũng không biết tên gọi chính xác loài hoa này là gì.
Theo các em học sinh, loại hoa (trên tay nữ học sinh) có thể xào ăn, nhưng chính các em cũng không biết tên gọi chính xác loài hoa này là gì.
Ca sỹ Thái Thùy Linh được một em học sinh dìu qua đoạn đường khó đi,
Ca sỹ Thái Thùy Linh được một em học sinh dìu qua đoạn đường khó đi,
Sườn núi - nơi các em kiếm rau nở rất nhiều hoa dại. Đây là một cảnh đẹp khó thấy ở miền xuôi.
Sườn núi - nơi các em kiếm rau nở rất nhiều hoa dại. Đây là một cảnh đẹp khó thấy ở miền xuôi.
Thái Thùy Linh và các em học sinh nghỉ ngơi.
Thái Thùy Linh và các em học sinh nghỉ ngơi.
Văn Trinh