Đã tìm được trẻ sơ sinh bị 'bắt cóc' ở BV Phụ sản TƯ

08/11/2011 16:16
Tuấn Nam
(GDVN) - Thông tin từ cơ quan chức năng, PC45 Công an TP Hà Nội đã đưa cháu bé bị bắt cóc hôm 3/11 về với  gia đình chị Thơm...

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết: Phòng cảnh sát điều tra hình sự PC 45 công an TP đã phối hợp với công an huyện Đông Anh, đã tìm thấy tung tích đứa bé bị bắt cóc. Anh Chiểu (bố của đứa trẻ) cho biết đã nhận được thông tin về việc này, anh đang trên đường từ nhà ở tỉnh Hưng Yên về Hà Nội để nhận diện con.

Sản phụ Thơm kể lại sự việc với VnExpress.net vào tối 3/11. Ảnh: Hà Anh
Sản phụ Thơm mong chờ giây phút đón con...

Theo quan sát của phóng viên, tại cổng bện viện Phụ sản TƯ có rất đông người nhà của chị Thơm đang đứng đợi để chờ đón giây phút được nhìn thấy đứa trẻ bị "mất tích" mấy ngày nay.

Nằm trên giường bện, sản phụ Trần Thị Thơm cho biết, tôi đã mong chờ mòn mỏi thông tin về đứa con trai của tôi, từ khi biết thông tin đã tìm được cháu, tôi thấy mình như được hồi sinh... mong rằng cháu vẫn khỏe mạnh và lành lặn... tôi rất lo cho sức khỏe của cháu...

Rất đông người là thân nhân của chị Thơm, y, bác sỹ đang chờ đón giây phút thấy cháu bé. (ảnh : Tuấn Nam)
Rất đông người là thân nhân của chị Thơm, y, bác sỹ đang chờ đón giây phút thấy cháu bé. (ảnh : Tuấn Nam)

Ông Vũ Đức Toàn (SN 1938, ông của cháu Trường) nói trong nước mắt: Chúng tôi cảm ơn các chiến sỹ công an đã sinh ra cháu lần 2. Gia đình không biết nói gì hơn chỉ biết cảm ơn các cơ quan chức năng, cơ quan công an và mọi người đã quan tâm đến cháu, cho cháu được sinh ra lần thứ 2 trong cuộc đời này. Trong mấy ngày vừa qua, do có nhiều bức xúc nên gia đình đã có những phút nóng nảy, mong mọi người thông cảm...

Cháu Trường sau 5 ngày "mất tích" đã trở về bên vòng tay ấm áp của mẹ... (ảnh: Tuấn Nam)
Cháu Trường sau 5 ngày "mất tích" đã trở về bên vòng tay ấm áp của mẹ... (ảnh: Tuấn Nam)

Sản phụ Trần Thị Thơm cho biết, gần một tuần trước, chị sinh mổ bé trai nặng 3,4kg tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Buổi sáng 3/11, một nam bác sĩ thông báo, con trai chị sẽ được đưa đi xét nghiệm. Khoảng 10h hôm đó, một phụ nữ mặc áo blouse trắng đã đưa cháu Trường đi tắm và đã mang bé trả lại cho chị Thơm. Khi đứa trẻ vừa nằm với mẹ thì có tiếp một người mặc áo blouse, đeo thẻ của bệnh viện đến kiểm tra số đứa trẻ và bế, nói đưa đi xét nghiệm.

Khoảng 11h chưa thấy con về, chị Thơm đã nhờ em gái đi tìm. Cô này được một số cán bộ bệnh viện nói không phải lo, đứa trẻ sẽ được đưa về sau khi xét nghiệm xong. Đầu giờ chiều, chị Thơm được biết không có đứa trẻ nào mang số hiệu như con của chị ở đây. Không tìm thấy con, gia đình trình báo sự việc với cơ quan công an.

Báo GDVN tiếp tục cập nhật thông tin về sự việc này...


Tuấn Nam