Không được bảo trì và sử dụng từ lâu, tháp nước Trung Tự (Hà Nội) đã xuống cấp nghiêm trọng. |
Cao 58,4m, tháp nước Trung Tự (phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội) được xây dựng năm 1976 nhằm cung cấp nước sạch cho người dân phường Trung Tự. Với chiều cao tương đương một tòa nhà 12 tầng, đây là một trong những công trình cao nhất của Hà Nội trong thập kỷ 1970-1980. Tuy nhiên, ngay từ lần thử tải đầu tiên, tháp nước đã bị nghiêng, rung, ngấm nước và phải ngừng hoạt động vĩnh viễn. |
Để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra với người dân sống xung quanh tháp nước Trung Tự, mới đây lãnh đạo thành phố Hà Nội đã có yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương lập phương án tháo dỡ tháp nước trước ngày 30-11. |
Cảnh ngổn ngang, hoang phế, âm u là những gì có thể thấy ở tháp nước Trung Tự. |
Không gian âm u, ánh sáng le lói yếu ớt không đủ để nhìn thấy rõ các bậc thang |
Những đoạn cầu thang xoắn ốc như không có điểm dừng |
Ánh sáng yếu ớt của buổi chiều đầu đông chiếu qua những ô cửa nhỏ chỉ vừa nhận rõ lối đi đang mục nát |
Nhiều đoạn cầu thang dốc đứng đã không còn tay vịn, nếu còn thì cũng lỏng lẻo rất nguy hiểm |
Lối đi chênh vênh chỉ cần sơ sảy là có thể nguy hiểm đến tính mạng. |
Các cọc sắt đã mục ruỗng hết |
Một ô cửa nhìn từ tháp nước Trung Tự nhìn ra các nhà chung cư bên cạnh |
Một góc TP. Hà Nội |
Để lên được đỉnh tháp phải rất cẩn thận và dò từng bước |
Các thanh sắt han gỉ này có thể sẽ rất nguy hiểm nếu có sức nặng của con người |
Ô cửa này là lối dẫn ra bể chứa nước của tòa tháp Trung Tự |
Những ống nước cũ kỹ đã có tuổi vài chục năm |
Và đây là đại bản doanh của chim lợn |
Phân và lông chim lợn dày kín |
Hoàng Lâm