“Quái thú” ở Quảng Ngãi không phải là gấu?

12/05/2011 00:42
(GDVN) – Hàng chục cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng cùng chó nghiệp vụ đã “quần thảo” tại khu vực núi Đình để truy tìm “quái thú”…
(GDVN) – Hàng chục cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng cùng chó nghiệp vụ đã “quần thảo” tại khu vực núi Đình để truy tìm “quái thú”…
{iarelatednews articleid='2035,2043,2009'}
Chiều ngày 11/5, ông Nguyễn Văn Hân, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi, cho biết: “Hàng chục cán bộ kiểm lâm, bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương, cùng với chó nghiệp vụ đã “quần thảo” tại khu vực núi Đình và gành cửa Kẽm, nơi người dân Sơn Trà cho rằng mãnh thú ẩn nấp. Thế nhưng đến giờ phút này vẫn chưa phát hiện được dấu vết gì”. 
Ông Nguyễn Trung Công, Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Bình Sơn, cho biết: “Sau nhiều lần về Sơn Trà để kiểm tra và xác minh, tthông tin mà người dân cung cấp quá mơ hồ nên không thể nói, suy đoán đó là con vật gì. Một số người cho rằng đó là con gấu, theo ý kiến cá nhân thì điều đó chắc chắn không phải, vì gấu rất hiếm khi ăn thịt sống, hoặc lục phủ ngũ tạng của chó. Không loại trừ khả năng mãnh thú chỉ là tin đồn”.
Công Thy