Ông lão cô đơn truy sát vợ chồng hàng xóm rồi tự rạch bụng

12/11/2011 06:52
Pháp luật và thời đại
Cho đến bây giờ, hai vợ chồng vẫn không hiểu vì lý do gì mà bỗng dưng bị ông lão hàng xóm đang đêm vác dao sang truy sát.
Hung thủ trầm cảm cố giết vợ chồng hàng xóm chỉ vì mất con gà nhép?

Sau nhiều ngày nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa Long An, vợ chồng anh Lê Văn Kê (48 tuổi) và chị Nguyễn Thị Dưng (50 tuổi, cùng ngụ số 5/26 đường Lê Thị Điền, phường 3, thành phố Tân An), nạn nhân trong vụ án bị ông già 71 tuổi hàng xóm vác dao mác truy sát đã xuất viện về nhà. Dù hung thủ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện điều trị vết thương do mình gây ra khi cố tự sát sau khi gây án nhưng các nạn nhân vẫn chưa thoát cơn ám ảnh sợ hãi. Họ không dám về nhà mà dọn toàn bộ đồ đạc sang nhà người thân ở nhờ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bóng đen “trên trời rơi xuống”


Người chồng thẫn thờ kể lại, rạng sáng ngày 28/10, vợ chồng anh đang ngủ thì nghe tiếng động trước cửa phòng. Anh thoáng nghĩ không phải trộm vì nhà mình nghèo, chẳng có đồ đạc gì giá trị mà trộm viếng thăm. “Hay là mèo đi ăn đêm làm rục rịch cửa phòng, nhưng mèo làm sao động vào ổ khóa phòng được?, suy nghĩ vậy nên anh không bật đèn sáng mà mở cửa phòng kiểm tra. Anh vừa thò đầu ra thì phát hiện một bóng đen đang cầm con dao đưa lên định chém.

Người chồng vội vàng đóng sầm cửa phòng lại, quay đầu chạy vào trong nhưng không kịp, một nhát dao chí mạng đã giáng xuống trúng vào phía sau đầu. Anh kêu lên, người vợ đang ngủ hốt hoảng bật dậy chạy vội ra phía sau nhà kêu cứu.

Cùng lúc đó, vợ chồng anh thấy một lưỡi dao mác vót đang chặt, cắt những tấm lợp trên nóc phòng. Thì ra, hung thủ vẫn cố tình truy sát, không mở được cửa phòng thì trèo lên nóc phòng cắt mái nhảy vào. “Hồn xiêu phách lạc”, vợ chồng anh liền tông cửa phòng, mỗi người tóe ra một hướng. Lúc này, hung thủ nhảy xuống và tấn công về phía chị vợ.

Khi chị tung cửa chính định thoát ra ngoài thì bị trúng một nhát. Trong khoảnh khắc sinh tử, người phụ nữ may mắn chụp được một cây sắt đưa lên đỡ những lưỡi dao tiếp đó giáng xuống.

Người vợ kể lại, mặc dù bị trọng thương, máu ra nhiều, mất sức, nhưng chị vẫn cố gắng tìm cách gây sự chú ý với hung thủ nhằm giải cứu cho chồng chạy thoát. Đến lúc này, chị cũng đã nhận ra kẻ định giết mình là ông Lê Văn Thiết (71 tuổi), hàng xóm kế bên. Khoảng 5 phút chống cự, chị nhảy được vào trong nhà và đóng cửa lại. Vợ chồng tức tốc thoát ra ngoài bằng cửa khác và om sòm kêu cứu.

Thấy cổng rào một nhà gần đó không đóng, vợ chồng đẩy ra lao vào sân. Thấy hai người máu me bê bết đầy mình, người dân quanh đó lấy xe ngay lập tức chở các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Chạy đến hiện trường vụ án, các nhân chứng thấy sau khi vợ chồng nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu, khoảng 20 phút sau hung thủ loay hoay phá cửa rào và cuối cùng cũng thoát ra khỏi nhà. Hung thủ cầm con dao chạy tới chạy lui trước cửa nhà, một lúc sau ngồi xuống mài dao rổn rảng, rồi tiếp tục trò “múa dao” khiến không ai dám đến gần.

Nhận được tin báo của người dân, sau hơn 30 phút, lực lượng dân quân, công an phường, trưởng khu phố 3 đến thì đã thấy thủ phạm là ông Ba Thiết nằm gục trên đường. Thì ra sau khi gây án, hung thủ đã rạch bụng tự sát. Lực lượng chức năng nhận thấy đối tượng vẫn còn sống liền đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Giết người vì con gà nhép?


Nhiều ngày sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân vẫn không thể đưa ra được nguyên nhân vì sao ông Ba Thiết lại sát hại vợ chồng nhà mình. Ngồi nhẩm tính, anh thấy hai nhà không có tranh chấp về đất đai vì ranh giới giữa hai nhà cách nhau bởi đường đi công cộng, không hiềm khích nhau do hai vợ chồng là cán bộ viên chức, anh là bưu tá, chị công tác ở Bưu điện tỉnh, lại không có mặt ở nhà thường xuyên, con gái thì đi học đại học ở TP HCM; nhà mình cũng không nuôi gà, vịt nhảy sang nhà ông Ba Thiết quấy phá…

Một người hàng xóm khác thì cho biết, trước khi vụ án xảy ra gần một năm, ông Ba Thiết có đến nhà chơi và “trút nỗi lòng” về nghi án nhà anh Kê lấn đất nhà mình. Nghe chuyện, người này đã giải thích rằng không thể có chuyện lấn đất vì giữa nhà ông Ba Thiết và nhàn anh Kê là lối đi công cộng rộng hơn 1m, ranh giới từ nhiều năm nay không thay đổi. “Ông ấy lặng thinh và từ đó về sau không đề cập đến vấn đề đất đai nữa”, nhân chứng này nói.

Một số người dân khác trong khu vực thì cho rằng, giữa hai nhà còn có mâu thuẫn khác xung quanh vấn đề chăn nuôi. Có người cho biết ông Thiết thường xuyên tâm sự với bạn bè là “gà, vịt, mèo, chó của tui nuôi thường xuyên bị mất khi qua nhà anh Kê.

Thời gian gần đây nhất có mất một con gà nhép”. Nghi vấn này của ông lão ngay lập tức đã bị người nghe phản đối “vợ chồng nó sáng sớm là ra khỏi nhà, đến chiều tối mới về nên thời gian mất gà không trùng khớp với thời gian nó ở nhà. Nghi tụi nó lấy cắp thì tội nghiệp”. Thế nhưng sau khi được phân tích, ông lão vẫn lầm lì không nói không rằng.

Một phụ nữ nhà kế bên hung thủ cho biết, ở khu vực nhóm này chưa ai thấy ông Thiết có lời nói lớn tiếng làm mích lòng hàng xóm, gia đình nạn nhân cũng vậy. “Hai gia đình này cũng không thấy mâu thuẫn gì, chỉ có khoảng hơn năm nay ít thấy ông Thiết qua lại nhà anh Kê. Vậy mà không hiểu sao, đùng một cái ông Thiết lại làm chuyện động trời như vậy”, nhân chứng này thờ dài.

Hành tung bí ẩn


Được biết ông Thiết sống một mình ở ngôi nhà số 5/28 đường Lê Thị Điền. Ông có vợ nhưng không có hôn thú và một người con trai, tuy nhiên từ sau khi vợ ông sinh con thì cuộc sống gia đình ông trở nên bất hòa. Ông Thiết nghi kỵ đứa con không phải là con ruột của mình, dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng ngày một nghiêm trọng.

Không chịu nổi việc bị chồng dày vò dằn hắt, khoảng những năm 1980 vợ ông đã ôm con ra khỏi nhà, về sống riêng một mình ở xã Bình Tâm, cách đó khoảng 5km.

Được biết trước năm 2000, ông Thiết thuộc diện gia đình hộ nghèo, sống bằng nghề chạy xe xích lô, ba gác và chính quyền địa phương đã lập danh sách đưa ông vào diện cần hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ phương tiện để giúp ông có cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, sau khi đi khảo sát để hỗ trợ thì cơ quan chức năng được biết ông Thiết có sở hữu trên 500m2 đất thổ.

Thấy ông không đủ điều kiện để hỗ trợ, chính quyền địa phương chuyển phương án, vận động ông cắt đất chia lô ra bán để lấy tiền xây cất nhà cửa kiên cố. Sau nhiều lần vận động, ông Thiết đã đồng ý cắt đất chia thành 4 lô ra bán, với giá từ 60 – 80 triệu đồng một lô. Khi có tiền ông đã xây dựng căn nhà kiên cố, khang trang.

Gần thời gian xảy ra vụ án, ông Thiết bị bệnh cao huyết áp đã nhập viện điều trị một thời gian dài. Cùng thời gian này ông kêu bán căn nhà với giá 600 triệu đồng nhưng chưa có ai đến hỏi mua. Một người thân của hung thủ cho biết trước khi gây án, ông Thiết mới xuất viện về nhà được hai ngày.

Lãnh đạo công an thành phố Tân An (Long An) cho biết, trước mắt lực lượng công an đã xuống hiện trường thu thập thông tin, chứng cứ, các mối quan hệ của hai gia đình và chờ đến khi sức khỏe ông Ba Thiết dần dần hồi phục mới tiếp tục điều tra, làm rõ. Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện hung thủ đã qua cơn nguy kịch, đã có thể ăn cháo, nói chuyện được vài câu với người thân đến thăm.

Tuy nhiên, khi được hỏi nguyên nhân khiến mình nổi cơn sát nhân như thế, ông lão lại lặng thinh quay mặt vào tường. Vậy là vợ chồng nạn nhân đến giờ phút này vẫn sống trong sợ hãi chẳng dám về nhà. “Chẳng rõ nguyên nhân gì mà ổng vác dao rượt mình. Từ hôm xảy ra vụ việc, cứ nhìn thấy người là sợ”, vợ chồng nạn nhân buồn bã nói.


Pháp luật và thời đại