Nỗi ám ảnh trường bị vùi lấp do sạt lở ở Quảng Nam

29/10/2020 21:14
AN NGUYÊN
GDVN- Nhiều khu vực trường học ở tỉnh Quảng Nam đối diện nguy cơ sạt lở, phải di dời.

Nhiều trường học bị cô lập

Ngày 29/10, ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam cho biết, ngành giáo dục đang khẩn trương liên lạc với các trường học, giáo viên, học sinh ở khu vực hai huyện miền núi Nam Trà My và Phước Sơn sau những vụ sạt lở kinh hoàng.

Bùn đất tràn vào khu nội trú của học sinh Trường tiểu học và Trung học cơ sở Phước Thành. Ảnh: AN

Bùn đất tràn vào khu nội trú của học sinh Trường tiểu học và Trung học cơ sở Phước Thành. Ảnh: AN

“Hiện một số nơi đang mất điện, sóng điện thoại không có, đường vào các điểm trường gần như bị cắt nên chúng tôi rất lo lắng.

Nhiều học sinh ở Trà Leng bị mất cha mẹ trong vụ sạt lở nên nhà trường đang cố gắng động viên, giữ các em ở lại trường nội trú.

Riêng thiệt hại của ngành giáo dục là rất lớn. Bởi ngoài những thiệt hại về người (học sinh) thì nhiều trường học, khu nội trú bị lũ quét qua, sạt lở đất gây hư hỏng nặng”.

Ông Quốc cũng thông tin thêm, sạt lở đất đã cuốn trôi nhiều trang thiết bị dạy học, cơ sở vật chất cũng như phương tiện dạy học của các thầy cô giáo.

Ông Trần Đình Lâm, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phước Sơn cho biết, vào chiều ngày 28/10, một vụ sạt lở đất đá trôi dạt xuống đã phá sập nhà công vụ và khu nội trú của giáo viên, học sinh Trường tiểu học và Trung học cơ sở Phước Thành (huyện Phước Sơn, Quảng Nam).

Vào thời điểm trên, lo sợ ảnh hưởng của mưa bão gây sạt lở đất nên nhà trường đã chủ động di dời giáo viên, học sinh đến một khu vực cao ráo hơn.

Tuy nhiên, khi chưa kịp di dời sách vở, dụng cụ sinh hoạt, xe máy, laptop… thì một đợt sạt lở cuốn trôi đất đá đổ ập xuống khu vực này.

“Gần như toàn bộ sách vở của học sinh nội trú đã bị nước lũ cuốn trôi. Xe máy, máy tính xách tay, giáo án của giáo viên cũng bị lũ vùi. May mắn là không có giáo viên, học sinh nào bị thương. Nhưng giờ không biết lấy đâu ra sách vở, bàn ghế, bảng… để dạy học sinh”, ông Lâm cho hay.

Hiện tuyến đường vào trường Phước Thành vẫn chưa thông, sóng liên lạc chập chờn, lúc có lúc không khiến việc liên lạc gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, tại Trường trung học phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Phước Lộc, đã có ba học sinh của trường này bị đất đá vùi lấp.

“Đường vào trường vẫn chưa thông được nên chúng tôi cũng rất lo lắng. Ngay khi đường thông, chúng tôi sẽ vào với giáo viên, học sinh”, ông Lâm nói.

Nỗi ám ảnh cả trường bị vùi lấp

Liên tiếp những vụ sạt lở, lũ quét thời gian qua ở khu vực miền núi các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Trị… đã đe doạ hàng trăm trường học có học sinh và giáo viên ở nội trú.

Tại Trường tiểu học và Trung học cơ sở Phước Thành (huyện Phước Sơn, Quảng Nam), sạt lở đất đã tràn vào khu nội trú của giáo viên và học sinh.

Rất may là trước đó mấy tiếng đồng hồ, lo sợ sạt lở đất xảy ra khi có mưa lớn nên giáo viên và học sinh nhà trường đã kịp thời chuyển đến nơi cao hơn. Đến chiều ngày 28/10, thì toàn bộ khu nội trú trường này bị vùi dưới lớp đất đá dày đặc.

Ông Bùi Ngọc Luận - Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nam Trà My cho biết, vào tối ngày 28/10, khi thấy dấu hiệu quả đồi phía sau dãy nhà công vụ có đất trôi và nước chảy xuống, nhà trường đã huy động lực lượng di dời người, vật dụng thiết yếu sang khu vực trường học.

Sau đó, đất từ quả đồi sạt xuống vùi lấp khoảng khoảng 1,5 đến 2 m xuống sát tường của dãy nhà công vụ 4 phòng, trong đó có 3 phòng gia đình, một phòng tập thể. Một số vị trí tường bị lún, nứt do đất đá đổ xuống.

Trước đó, hơn 277 em học sinh ở nội trú tại Trường trung học phổ thông Võ Chí Công (huyện Tây Giang, Quảng Nam) đã phải di dời khẩn cấp giữa những đợt mưa lớn do lo ngại sạt lở đất xảy ra.

AN NGUYÊN