Đè bẹp U.23 Campuchia, Malaysia dồn Thái Lan vào chân tường

13/11/2011 18:03
Võ Hóa
(GDVN) - Với một thế trận lấn lướt, U.23 Malaysia đã có được một chiến thắng dễ dàng trước các cầu thủ U.23 Campuchia.
Với lực lượng vượt trội, U.23 Malaysia đã tràn lên phần sân đối thủ, ngay phút thứ 6 của trận đấu, Faris đã mở tỷ số cho U.23 Malaysia. Đây là bàn thắng thứ hai của Izzaq Faris Ramlan trong 2 trận liên tiếp. Cầu thủ số 14 này chính là người ghi bàn quyết định để đánh bại U23 Thái Lan.
U.23 Campuchia không tạo được nhiều cơ hội về phía khung thành của U.23 Malaysia, những đường tấn công của họ thường bị đối thủ bẻ gãy một cách khá đơn giản.
Phút 23, đội trưởng Baddrol đã có một cú sút phạt khá nguy hiểm, nhưng rất may cho U.23 Campuchia là bóng lại tìm đến đúng vị trí của thủ môn.
U.23 Malaysia đã có chiến thắng dễ dàng.
U.23 Malaysia đã có chiến thắng dễ dàng.

Phút 34, U.23 Campuchia có pha dứt điểm đầu tiên của trận đấu nhưng không thắng được thủ thành Tarmizi. Đáp trả tình huống này, đội trưởng Baddrol có một cú “nã đại bác” hạ gục thủ môn Yaty, nâng tỷ số lên 2-0 cho U.23 Malaysia.
Phút 38, Faris bị phạm lỗi trong vòng cấm, U.23 Malaysia được hưởng quả penalty, Baddrol dễ dàng nâng tỷ số lên 3-0.


Bước sang hiệp 2, U.23 Campuchia đã có được thế trận tốt hơn và cũng xuất hiện những đường tấn công sắc nét. Phút 49, nếu đội trưởng Laboravy bình tĩnh hơn thì đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số cho U.23 Campuchia.
Những nỗ lực của U.23 Campuchia cũng được đền đáp. Phút 60, tiền đạo Chhoeun đã có pha xử lý bóng rất kỹ thuật sau đường chuyền của đồng đội, dứt điểm hạ gục thủ thành Tarmizi, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.
Phút 89, tiền đạo Wan Zaharulnizam khép lại một ngày thi đấu tuyệt vời cho U.23 Malaysia bằng cú cứa lòng chân phải vào góc xa để ấn định chiến thắng 4-1.
Với trận thắng đậm trước U.23 Campuchia, U.23 Malaysia có được 7 điểm, tạm vươn lên dẫn đầu bảng A và đẩy U.23 Thái Lan vào thế buộc phải thắng trong trận đấu đấu gặp U.23 Indonesia sau đây một giờ đồng hồ.
Võ Hóa