Hà Nội: Ô tô của chú rể 'bỗng dưng' bốc cháy đúng ngày cưới

15/11/2011 10:50
Nam Phong
(GDVN) - Chiếc Kia Morning đỗ gần nhà “bỗng dưng” bốc cháy đúng ngày cưới của chủ nhân.
Chiếc xe bốc cháy đúng ngày chủ nhân của nó tổ chức đám cưới.
Chiếc xe bốc cháy đúng ngày chủ nhân của nó tổ chức đám cưới.

Vụ cháy xảy ra vào 01h sáng nay (15/10), tại thị trấn Trạm Trôi (Hoài Đức, Hà Nội). Khi chủ nhân của chiếc xe đang đi ăn mừng đám cưới, thì anh nhận được điện của mẹ thông báo rằng chiếc xe mà anh mới mua để gần nhà đang bị cháy.

Chiếc Kia Morning đã bị lửa thiêu rụi trong chốc lát.
Chiếc Kia Morning đã bị lửa thiêu rụi trong chốc lát.

Chủ nhân của chiếc xe là anh Trần Trung Kiên, được biết 15/11 là ngày anh làm lễ cưới. Tại hiện trường, chiếc xe Kia Morning màu đỏ bị cháy rụi hoàn toàn, phần đuôi xe và nội thất bên trong đen xạm.

Toàn bộ phần sau, nóc xe và nội thất bên trong xe đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.
Toàn bộ phần sau, nóc xe và nội thất bên trong xe đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Anh Kiên cho biết: "Chiếc xe này mới được đăng ký, bình thường vẫn đỗ xe ở khu chợ cách nhà 50m. Nhưng không hiểu vì sao rạng sáng nay lại bốc cháy".

Chiếc Kia Morning của anh Kiên mới được đăng ký biển số cách đây ít ngày.
Chiếc Kia Morning của anh Kiên mới được đăng ký biển số cách đây ít ngày.

Thời điểm chiếc xe bị cháy đúng lúc “mọi người đi ăn ngoài quán, thấy bà gọi cháy xe. Khi tôi về thì phát hiện dấu vết một vệt xăng chạy dọc sườn xe", anh trai của anh Kiên cho biết.

Mặc dù mọi người đã gọi điện báo lực lượng cứu hỏa nhưng do lửa cháy quá nhanh nên khi hai chiếc xe cứu hỏa tới hiện trường và bơm nước dập lửa thì xe cũng đã bị lửa thiêu gần như cháy hoàn toàn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.

Nam Phong