Thực hư chuyện Messi hục hoặc với David Villa

16/11/2011 08:26
Đ.T
(GDVN) - Nhiều tờ báo đưa tin giữa Messi và Villa có bất đồng, thậm chí Villa có ý định chuyển đến Liverpool. Nhưng sự thật dần được sáng tỏ.
Thông tin này dựa trên lời nhận xét của các nhà báo nổi tiếng như Graham Hunter hay Guilem Balague. Sau đó lần lượt Guardiola, Iniesta, Vandes… lên tiếng phủ nhận nhưng vẫn không dập tắt được các mối nghi ngờ. Balague cho rằng cả Messi và Villa đều muốn có muốn có suất chắc chắn trên hàng công của Barca, nhưng Pep không thể tìm ra phương án nào thích hợp hơn là hai người thay phiên.
Hai tiền đạo này đang trục trặc?
Hai tiền đạo này đang trục trặc?

Leo Messi đã rất ngạc nhiên khi được hỏi về sự rạn nứt này, Villa thì cho rằng các tin đồn đó không đáng đọc, vì nó xúc phạm tất cả những người đọc nó. Còn Pep thì nói ngắn gọn: “Họ chỉ viết những gì họ muốn viết”.

Dĩ nhiên người ta nghĩ người trong cuộc luôn giấu đi sự thật. Họ theo sát từng bước chân của hai siêu sao để tìm bằng chứng, thậm chí chỉ những điểm nhỏ nhặt như tại sao Villa không cười khi Messi ghi bàn. Cuối cùng họ cũng tìm được, nhưng lại không như họ mong muốn. Vì đúng là giữa Messi và Villa có “trục trặc”, nhưng lại theo nghĩa khác, và họ cũng nhanh chóng làm lành lại. Hãy cùng theo dõi cuộc đối thoại trong phòng thay đồ của Barca:

Messi (M) nói với Villa (V): “Các bạn khá may mắn trong trận gặp Anh. Tuyển Anh xứng đáng có được chiến thắng đậm hơn”.

V: “Các bạn cũng khá may mắn khi gặp Bolivia. Sabella thật ngớ ngẩn khi để bạn dự bị”

M: “Sabella không để tôi dự bị”

V: “Bạn có đá? Không nhìn thấy! Bạn chắc chắn?”

M: “Chắc chắn”

V: “Oh…er… mái tóc của bạn trông thật đẹp”

M: “…”

M: “Xin lỗi vì đã gọi bạn là vua việt vị”

V: “Xin lỗi vì gọi bạn là con heo bóng”

M: “Bạn gọi tôi là con heo bóng???”

V: “Oh… Tôi có đề cập nó điều đó với Pique”

M: “Xin lỗi vì tôi nghe theo Pique bỏ giày bạn vào thùng rác”

V: “Tôi cũng xin lỗi vì nghe theo Pique bỏ mùn cưa vào vớ của bạn”

M: “Xin lỗi vì đã theo Pique gọi kiểu tóc mới của bạn là lố bịch”

V: “Và xin lỗi vì cùng Pique cười quảng cáo KFC của bạn”

M: “Oh, Pique cũng cười???”

V: “Đúng. Mà anh ấy có cười khi bạn nói về kiểu tóc mới của tôi?”

M: “Anh ấy cười lăn lộn trên giường”

V: “Thực ra bạn là một anh chàng tuyệt vời”

M: “Bạn là chàng David tí hon…”

Pep: “Hai người bình thường chứ?”

M &V: “Chúng tôi rất hợp nhau”

Pep: “Tốt! Tôi uống sữa và đi ngủ đây…”
Đ.T