Tin hot 8h: FA lại 'soi' Ferguson, Arsenal níu Nasri, Ancelotti lo sợ

14/05/2011 01:08
(GDVN) - FA lại soi Ferguson; Carlo Ancelotti lo ngại đến tính mạng; Arsenal vẫn nuôi hy vọng giữ Nasri...

(GDVN) - Cả Alex Ferguson cùng Carlo Ancelotti đều đang lo lắng chuyện cá nhân. Chỉ có điều, mức độ là rất khác nhau... Đây là 2 trong nhiều thông tin nổi bật Giáo dục Việt Nam gửi đến bạn đọc trong sáng 14/5.

Tin hot 22h ngày 13/5: Milan mở cửa đón Kaka, Barca đi săn hậu vệ trái

William Gallas sẽ không tiếp tục phục vụ Tottenham. Mùa giải 2010-11 vừa khép lại với William Gallas và qua đó là cả mối lương duyên cùng Tottenham khi anh dính chấn thương bắp đùi ở trận thua Man City 0-1 vừa qua. Theo HLV Redknapp, trung vệ 33 tuổi sẽ không kịp bình phục cho 2 trận chiến cuối cùng với Liverpool và Birmingham. Điều này đồng nghĩa Gallas gần như chắc chắn sẽ không còn phục vụ Spurs bởi đến hè, hợp đồng giữa 2 bên sẽ đáo hạn. Trong khi kế hoạch gia hạn chưa bao giờ thành hiện thực do mâu thuẫn chuyện lương bổng. Gallas muốn giữ nguyên mức lương 90.000 bảng/tuần đang nhận còn ông chủ Levy kiên quyết khước từ con số trên.

Alex Ferguson lại bị soi. Sir Alex có vẻ luôn bị các quan chức FA săm soi kỹ càng, ngay cả khi ông hào phóng khen tặng giới trọng tài, điều rất ít khi xuất hiện ở nhà cầm quân 69 tuổi này. Báo chí Anh cho hay Tiểu ban kỷ luật FA đang cân nhắc mở cuộc điều tra nhắm đến vị thuyền trưởng của MU vì bình luận về trọng tài Howard Webb. Sau chiến thắng 2-1 trước Chelsea, Sir Alex có nói: "Webb là ông vua sân cỏ uy tín nhất nước Anh hiện nay. Nếu trận nào cũng được một trọng tài như Webb bắt, chắc chắn may mắn sẽ đứng về chúng tôi". Theo FA, đây là lời nhận xét đi ngược lại chủ trương không được bình phẩm về công tác trọng tài và FA cũng rất không hài lòng khi Sir Alex bóng gió về chất lượng giới cầm cân nảy mực của bóng đá Anh. Nên nhớ vị HLV đáng kính này chỉ vừa mới kết thúc án phạt cấm chỉ đạo 5 trận vì chỉ trích Atkinson.

FA lại chọc ngoáy Alex Ferguson.
FA lại soi Alex Ferguson.

Arsenal tìm cách níu chân Nasri. Arsenal đang đi nước cuối trong ván cờ giữ chân Samir Nasri bằng việc thuyết phục tiền vệ 23 tuổi ở lại lâu dài thông qua 1 bản hợp đồng mới. Daily Mail khẳng định The Gunners sẽ trả lương cao hơn cho "viên ngọc" của mình. Con nếu không thành công, họ sẽ chấp nhận bán bởi ràng buộc giữa 2 bên chỉ còn 12 tháng hiệu lực và chắc chắn, đội bóng thành London không mất tay trắng nhìn Nasri ra đi. Trong lúc này, Juventus, Inter Milan cùng Man City rất muốn có cầu thủ người Pháp.

Nhìn đồng nghiệp Neil Lennon, Carlo Ancelotti lo sợ cho chính mình. Khi chứng kiến HLV Neil Lennon của Celtic liên tiếp bị khủng bố bằng những hành động hăm dọa và thậm chí là đòi hành hung ngay trên sân, Carlo Ancelotti, người cũng đang đối diện nhiều áp lực tỏ ra rất e ngại. Thậm chí ông đang liên tưởng một kết cục như vậy sẽ xảy đến với chính mình: "Trong bóng đá, thật tệ khi vấn nạn bạo lực luôn xảy ra. Đối với tôi, nó không còn lạ lẫm gì nữa bởi thời làm việc ở Italia, tôi từng khoác áo AS Roma và AC Milan, họ rất thù địch nhau. Đó là lý do tôi luôn có vệ sĩ riêng. Nhưng dù sao, nhìn Lennon, tôi vẫn không thể không lo lắng cho tính mạng".

Ancelotti bất an không chỉ vì chiếc ghế ở Chelsea.
Ancelotti bất an không chỉ vì chiếc ghế ở Chelsea.

Spartak Moscow vẫy gọi Zhirkov. Nhận thấy Yuri Zhirkov đang lạc lõng với môi trường bóng đá nặng tính thể lực ở Anh, Spartak Moscow vừa ngỏ lời cứu vãn tiền vệ 27 tuổi này. Đội bóng nước Nga hứa sẽ chi 13 triệu euro cho Chelsea để đổi lấy Zhirkov. Đây được xem là đề nghị chấn nhận được bởi Zhirkov chưa bao giờ được xem là một phần quan trọng của Chels, trong khi Spartak lại thiếu người kiến tạo khi họ vừa để nhạc trưởng Alex đến Corinthians. Tuy nhiên, vấn đề lại nằm ở Roman Abramovich. Ông chủ người Nga vẫn rất kết Zhirkov, người có biệt danh "Ronaldinho" xứ Bạch dương.

Minh Trường

Điểm tin Thể thao của Giáo dục Việt Nam:

Tin hot 22h ngày 13/5: Milan mở cửa đón Kaka, Barca đi săn hậu vệ trái

Tin hot 15h ngày 13/5: Con trai Ruud Gullit vào tù, Ballack lại bị bỏ rơi

Tin hot 8h ngày 13/5: Ro ‘béo’ tái xuất, FIFA ‘tháo xích’ cho Bosnia