U23 Việt Nam 1-4 U23 Myanmar: Phát ngán với học trò ông Götz

22/11/2011 01:10
Việt Anh
(GDVN) - Thua U23 Myanmar 1-4, trắng tay rời SEA Games, cái kết cục đau đớn và cay đắng nhất đã giáng xuống đầu các học trò của HLV Götz.
Ngay cả khi U23 Việt Nam có được chiến thắng trước U23 Myanmar để giành tấm HCĐ thì đó vẫn là một kết quả thất vọng. Nhưng ngay cả nhiệm vụ tưởng như rất đơn giản ấy, các học trò của HLV Falko Götz cũng không làm nổi, ngược lại còn phải chịu trận thua bạc nhược 1-4.Xem thêm clip:U.23 Myanmar 1-4 U.23 Việt Nam: Vết nhơ lịch sử

Anh Quang ghi bàn danh dự cho U.23 Việt Nam.

Hoàng Thịnh đốt lưới nhà

Cơ hội nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam

Zayar Win đánh đầu 'phá lưới' Tuấn Mạnh

Bàn thua ngớ ngẩn của U23 Việt Nam
Trận đấu này, đội trưởng Thành Lương vẫn góp mặt. Lương ‘dị’ đã tới xin HLV Goetz và BHL để được ra sân từ đầu vì đây là trận đấu SEA Games cuối cùng trong đời của anh. Tuy nhiên, thủ môn Trần Bửu Ngọc, người cùng với Thành Lương phải nhập viện sau trận bán kết, đã không thể thi đấu vì chấn thương cổ. Cơ hội được trao cho Nguyễn Tuấn Mạnh. Long Giang trở lại sau khi hết án treo giò để thế chỗ cho Lâm Anh Quang.
Hàng thủ nhiều tầng của U23 Myanmar đã "bắt chết" các pha lên bóng của U23 VN.
Hàng thủ nhiều tầng của U23 Myanmar đã "bắt chết" các pha lên bóng của U23 VN.
U23 Việt Nam và U23 Myanmar nhập cuộc rất tự tin và thoải mái. Phút thứ tư, Kyaw Ko Ko đã có pha xâm phập vòng cấm U23 Việt Nam.Phút thứ 10, Thành Lương có pha di chuyển vào giữa, đón bóng từ đồng đội rồi nhanh chân sút thẳng về khung thành thủ môn Thiha Sithu. Tiếc là cú sút của Lương ‘dị’ lại hơi nhẹ.Phút 13, Âu Văn Hoàn có pha phạm lỗi khá quyết liệt với tiền vệ U23 Myanmar. U23 Myanmar được hưởng quả phạt nhưng pha treo bóng của đội bóng áo đỏ không làm khó được Tuấn Mạnh.Phút 18, Yan Aung Win có pha vào bóng rất quyết liệt với Chu Ngọc Anh. U23 Myanmar trận này đá chủ động hơn so với trận hòa 0-0 giữa hai đội ở vòng bảng. Họ không ngại tổ chức các pha tấn công và bắt người ngay trên phần sân của U23 Việt Nam.
Trọng Hoàng được đẩy lên đá hộ công cũng không một lần tỏa sáng.
Trọng Hoàng được đẩy lên đá hộ công cũng không một lần tỏa sáng.
Cơ hội nguy hiểm nhất của U23 VN tới vào phút 21. Văn Thắng băng vào rất nhanh đánh đầu sau đường chuyền của đồng đội. Tuy nhiên, tiền đạo người Thanh Hóa đã phạm lỗi với thủ môn Sithu.
Phút 26, Trọng Hoàng từ cự ly hơn 25m đã tung một cú sút xa rất mạnh. Sithu đã phải rất vất vả đấm bóng bật ra, rất tiếc là Văn Quyết không kịp băng vào đón bóng.Phút 27, tiếp tục là Trọng Hoàng có pha áp sát rất nhanh, nhưng Sithu vẫn chiến thắng.Phút 28, thêm một cơ hội nữa bị bỏ lỡ. Văn Quyết phá bẫy việt vị băng xuống đón đường chọc khe của đồng đội nhưng một lần nữa Sithu lại xuất sắc, anh băng ra và dùng chân phá bóng trong chân của tiền đạo số 12.
Văn Quyết không thể xuyên phá được hàng thủ U23 Myanmar.
Văn Quyết không thể xuyên phá được hàng thủ U23 Myanmar.
Phút 29, Trọng Hoàng đi bóng nỗ lực trong vòng cấm rồi chuyền rất vừa tầm với pha di chuyển của Văn Thắng. Rất tiếc là tiền đạo trẻ người Thanh Hóa lại đệm bóng đi chệch cột.Phút 34, lưới của U23 VN đã rung lên. Bàn thua xuất phát từ pha đá phạt tưởng như vô hại của Kyaw Zayar Win nhưng Tuấn Mạnh đã bắt trượt bóng, để bóng đập người bay vào lưới. 1-0 cho U23 Myanmar.
Trong bàn thua này, Tuấn Mạnh và các hậu vệ đã phối hợp không tốt. Thủ môn của HAGL đã có phần chờ các đồng đội phá bóng và đó là lý do anh lúng túng trong khâu xử lý cuối cùng.Phút 39, Aung Myint Aye đã băng xuống đối mặt với Tuấn Mạnh, rất may là tiền vệ đội bạn đã việt vị.Phút 42, từ quả đá phạt bên cánh phải, Min Tun đã băng vào rất nhanh, rất may là trung vệ số 4 đã đánh đầu hụt bóng. Nếu Min Tun đón được bóng thì rất nhiều khả năng là U23 VN sẽ bị dẫn trước 2 bàn.Những phút cuối hiệp, U23 VN vẫn không thể chơi khởi sắc hơn. Thành Lương, Văn Quyết… lần lượt phải tung ra những cú sút xa thiếu lực không mấy nguy hiểm.Phút bù giờ thứ nhất của hiệp 1, Kyaw Ko Ko có bóng trong vòng cấm và tung ra cú dứt điểm rất nhanh. Lần này Tuấn Mạnh đã kịp đổ người để đấm bóng. Không những không ghi được bàn, Văn Quyết còn nóng nảy và phải nhận thẻ vàng. Hiệp 1 có thể nói là hiệp đấu rất thất vọng của U23 VN.Đầu hiệp 2, HLV Goetz quyết định tung Anh Quang và Đình Tùng vào sân thay Huỳnh Phú và Văn Bình. Những sự điều chỉnh của ông Goetz có vẻ như không làm hàng thủ U23 VN vững chắc hơn. Phút 50, tiền vệ U23 Myanmar có pha đi bóng tốc độ bên cánh trái rồi tạt vào trong, khiến Ngọc Anh phải rất vất vả phá bóng.Phút 55, U23 Myanmar đã có bàn thắng thứ hai. Sau một pha phối hợp khá hay bên cánh phải, Ko Ko đã có quả tạt bóng rất dẻo cho Kyaw Zayar Win thoải mái nhảy lên đánh đầu ghi bàn. Tiền đạo số 14 đã hoàn tất cú đúp.
Phút 58, suýt chút nữa thì Kyaw Ko Ko đã có được bàn thắng cho riêng mình với một cú lắc đầu tinh tế, lái bóng vào góc xa. Rất may cho U23 VN là bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Nếu bóng đi vào lưới thì U23 Việt Nam đã cầm chắc phần thua. Bế tắc trong lối chơi khiến các cầu thủ trẻ Việt Nam nổi nóng. Và sau một pha phạm lỗi nguy hiểm với Kyaw Zayar Win, Văn Hoàn đã bị phạt thẻ vàng.Mãi tới phút 63, U23 VN mới có một đường phối hợp có nét. Trọng Hoàng chuyền bóng khá tốt cho Văn Thắng nhưng trong vòng vây của các hậu vệ, Văn Thắng đã sút bóng quá nhẹ và thủ môn Sithu dễ dàng tóm gọn.Phút 65, U23 VN được hưởng quả đá phạt ở cự ly rất thuận lợi nhưng Đình Tùng lại sút bóng đi chệch khung thành. U23 VN vẫn chưa một lần thành công trong các quả phạt trực tiếp tại SEA Games 26.
Hàng thủ U23 Việt Nam chơi quá hớ hênh...
Hàng thủ U23 Việt Nam chơi quá hớ hênh...
Phút 68, Kyaw Zayar Win, cầu thủ đã lập cú đúp phải rời sân để nhường chỗ cho Min Thu.Phút 72, U23 VN tiếp tục phải nhận bàn thua thứ ba. Sau một pha tạt bóng của U23 Myanmar, Min Thu nhảy lên đánh đầu hụt, bóng bay đập chân Hoàng Thịnh và bật vào lưới. U23 Myanmar dẫn 3-0.
... Khiến U23 Myanmar liên tục xuyên phá.
... Khiến U23 Myanmar liên tục xuyên phá.
Phút 80, U23 VN có cơ hội rõ nét nhất để ghi bàn rút ngắn tỷ số. Hoàng Thiên có bóng trong vòng cấm, rất nhiều đồng đội của anh đứng chờ bóng nhưng Hoàng Thiên lại quá chậm, tạo cơ hội cho hậu vệ áo đỏ áp sát.Phút 82, Anh Quang lên tham gia tấn công đã có pha băng vào đánh đầu, tiếc là bóng đi vọt xà.
Kyaw Ko Ko ăn mừng bàn thắng.
Kyaw Ko Ko ăn mừng bàn thắng.
Phút 85, U23 Myanmar có bàn thắng thứ tư. Người lập công là Kyaw Ko Ko với một pha ‘xâu kim’ Tuấn Mạnh. 4-0 cho U23 Myanmar. Rất khó tin!Phút 86, U23 VN được hưởng quả đá phạt ở sát vòng cấm sau khi hậu vệ áo đỏ để bóng chạm tay. Văn Quyết là người đá phạt và Anh Quang đã băng vào rất nhanh sút bóng tung lưới U23 Myanmar. Tỷ số được rút xuống còn 4-1.Phút 90+1, suýt chút nữa tỷ số được nâng lên 5-1 cho U23 Myanmar. U23 Myanmar vẫn phối hợp rất dễ dàng trước khung thành của Tuấn Mạnh và Min Thu là người nhảy lên đánh đầu. Tiếc là bóng lại đi vọt xà.Phút 90+2, U23 VN liên tiếp có hai pha dứt điểm của Đình Tùng và Thành Lương nhưng thủ môn Sithu vẫn rất vững vàng cản phá. Đỉnh cao của nỗi thất vọng cho U23 VN là khi Văn Quyết nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút bù giờ thứ 5. Văn Quyết vẫn cố tình đá bóng sau khi trọng tài thổi còi báo việt vị và đó là nguyên nhân dẫn tới án phạt. Ngay sau đó, trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Thua 1-4 chung cuộc, U23 Việt Nam đã trắng tay rời SEA Games 26. Ngay cả một tấm HCĐ cũng không giành được và một đối thủ cỡ U23 Myanmar còn không thể vượt qua, đó là kết cục mà không một CĐV nào có thể hình dung nổi trước ngày khai màn SEA Games năm nay.Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam: Tuấn Mạnh; Văn Hoàn, Long Giang, Huỳnh Phú, Ngọc Anh; Trọng Hoàng, Văn Bình, Hoàng Thịnh, Thành Lương; Văn Thắng, Văn Quyết.
Việt Anh