344 HS Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm nói lời cảm ơn ba mẹ trong lễ tri ân

26/05/2023 14:26
Việt Dũng
GDVN- Học sinh lớp 5 của Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1 đã nói lời cảm ơn, cài tặng bông lên ngực ba mẹ mình trong lễ tri ân, trưởng thành.

Sáng ngày 26/5, Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tổng kết năm học, tri ân và trưởng thành cho 344 học sinh lớp 5 của trường.

Học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 đã được tổ chức lễ tổng kết năm học trong hai ngày trước đó.

Theo cô Đỗ Ngọc Chi – Hiệu trưởng nhà trường, trong năm học 2022 – 2023, nhờ sự nỗ lực và cố gắng vượt bậc của thầy và trò nhà trường trong công tác giảng dạy và học tập, trường chỉ có 3 trên tổng số 1.464 học sinh phải kiểm tra lại trong hè, 95,1% học sinh được khen thưởng.

Các học sinh lớp 5 có thành tích xuất sắc của trường tặng hoa cho thầy cô giáo (ảnh: P.L)

Các học sinh lớp 5 có thành tích xuất sắc của trường tặng hoa cho thầy cô giáo (ảnh: P.L)

Học sinh của trường cũng đã hăng hái tham dự nhiều cuộc thi, hội thi cấp quận, thành phố, quốc gia và quốc tế, đạt được nhiều thành tích rất đáng khích lệ, như 1 giải Đồng Olympiad Singapore, 1 giải Ba Toán quốc tế BIG BAY BEI cấp quốc gia, 1 giải Bạc Thiết kế poster giáo dục toàn cầu UNICEP 2022…

Tại lễ tổng kết năm học, những học sinh lớp 5 đạt được nhiều thành tích xuất sắc của trường cũng đã được trao thưởng.

Học sinh lớp 5 thể hiện nghĩa cử tri ân mẹ mình ngay tại buổi lễ (ảnh: P.L)

Học sinh lớp 5 thể hiện nghĩa cử tri ân mẹ mình ngay tại buổi lễ (ảnh: P.L)

Toàn bộ 344 học sinh lớp 5 của trường cũng đã được các giáo viên, bảo mẫu trao giấy hoàn thành chương trình tiểu học ngay tại buổi lễ.

Ngay sau lễ tổng kết là lễ tri ân, trưởng thành dành cho học sinh khối 5. Các em học sinh đã cùng nhau khoanh tay, cúi đầu nói lời cảm ơn ba mẹ, thầy cô giáo vì đã có công ơn sinh thành, nuôi nấng, dạy dỗ và truyền đạt kiến thức.

Khi bài hát “Nhật ký của mẹ” cất vang lên trên sân khấu, bên dưới, các cô cậu học trò cài những bông hoa tươi thắm lên ngực của ba mẹ mình, dang tay ôm lấy ba mẹ, ngập ngừng và xúc động nói lời tri ân.

Thầy cô giáo của trường đồng diễn văn nghệ, chúc mừng trưởng thành của học sinh lớp 5 (ảnh: P.L)

Thầy cô giáo của trường đồng diễn văn nghệ, chúc mừng trưởng thành của học sinh lớp 5 (ảnh: P.L)

Cuối buổi lễ, toàn thể các cán bộ, nhân viên và giáo viên của trường đã cùng đồng diễn với học sinh lớp 5 qua những ca khúc vui tươi, hấp dẫn về học trò, mái trường, đánh dấu một ngày trọng đại khi các em học sinh đã hoàn thành chặng đường đầu tiên trong cuộc đời đi học của mình.

Việt Dũng