U23 Việt Nam: Sa sút chuyên môn hay 'làm hàng' bán độ?

01/12/2011 10:28
Theo Người đưa tin
Suốt trận đấu với đối thủ Lào vốn được đánh giá là dưới cơ, các cầu thủ Việt Nam thi đấu chẳng khác gì cho người hâm mộ ăn "cơm nguội".
Làng bóng đá Việt Nam từng bị chấn động bởi vụ dàn xếp tỷ số của "thế hệ vàng" Quốc Vượng, Văn Quyến, Quốc Anh trong trận gặp Myanmar tại SEA Games 23. Tại SEA Games 26, một lần nữa người hâm mộ lại phải đặt dấu hỏi trước "nghi án" bán độ của các cầu thủ "con cưng" trong trận đấu với đội tuyển Lào."Bóng ma" bán độ đã trở lại? Theo phản ánh của nhiều người hâm mộ, suốt trận đấu với đối thủ Lào vốn được đánh giá là dưới cơ, các cầu thủ Việt Nam thi đấu chẳng khác gì cho người hâm mộ ăn "cơm nguội". Các cầu thủ đội nhà dường như không muốn đá bóng nên đã để cho đội Lào ghi bàn trước. Trước đó, cầu thủ Văn Quyết được coi là nhân tố mới của bóng đá Việt Nam cũng liên tục gây thất vọng và sự hoài nghi cho khán giả. Nhiều người đặt câu hỏi, cầu thủ từng đoạt giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2010 của bóng đá Việt Nam đã thi đấu sa sút và có những pha xử lý bóng như trẻ con hoặc đó chỉ là những pha "làm hàng" hay còn lý do nào khác? Nghi ngờ dàn xếp tỷ số bắt đầu dấy lên khi bước sang hiệp hai, ở phút thứ 70 khi Văn Quyết ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Nhiều người cho rằng, đó sẽ là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Sự nghi ngờ của mọi người càng gia tăng khi Trọng Hoàng đá hỏng quả 11m ở phút 87. Điều khiến dư luận đặt dấu hỏi là trong thế Việt Nam đang dẫn bàn nhưng Trọng Hoàng dường như vội vã giành giật lấy quyền được sút phạt. Và kết quả, cầu thủ này thực hiện pha sút phạt khá hời hợt và thiếu trách nhiệm (!?)
Hành động khó hiểu của một số cầu thủ U23 Việt Nam sau khi đồng đội ghi bàn.
Hành động khó hiểu của một số cầu thủ U23 Việt Nam sau khi đồng đội ghi bàn.
Mặc dù đang phân vân với nghi án bán độ ở trận gặp Lào ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng, nhiều người hâm mộ vẫn lặn lội sang Indonesia để cổ vũ cho những đứa con cưng. Từ một đội bóng được cho là ứng cử viên vô địch của SEA Games 26 bỗng nhiên có những trận đấu nhàm chán, tẻ nhạt trước những đội bóng được đánh giá là yếu hơn rất nhiều. Tuy nhiên, phải đến sau thất bại cay đắng 0-2 trước đội Indonesia ở trận bán kết và sau đó là Myanma ở trận tranh huy chương đồng  khiến dư luận như sục sôi bởi nghi vấn bán độ. Họ tỏ ra khó hiểu về phong độ của các cầu thủ U23 Việt Nam. Trao đổi với chúng tôi, anh Lê Thanh Hải (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: "Tôi là một người hâm mộ bóng đá nước nhà. Tại SEA Games 26 này, tôi và rất nhiều người cảm thấy khó hiểu về cách chơi bóng của các cầu thủ U23 Việt Nam, điển hình như trong trận gặp U23 Lào. Thứ nhất, tôi thực sự bất ngờ về tình huống Văn Thắng ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1. Bởi vì, khi cầu thủ ghi bàn, anh mừng rỡ tột cùng chạy đi ăn mừng cùng các đồng đội. Tuy nhiên một số cầu thủ khác thì nét mặt không tỏ vẻ vui mừng mà trái lại hầu như cúi gầm mặt lững thững ở sân. Nhìn họ, chúng tôi có cảm tưởng lúc ấy Việt Nam mới chính là đội bị thủng lưới. Thứ hai, pha tranh bóng như ăn cướp đá 11m của Trọng Hoàng cũng khiến cho nhiều người phải suy nghĩ. Việt Nam đang dẫn bàn, dẫn thế trận sao cầu thủ này lại vội vàng đến như vậy? Đối với trận gặp Indonesia, tôi cũng khó hiểu việc rất nhiều cầu thủ được đánh giá là đẳng cấp của chúng ta không khống chế được bóng để đội bạn cướp dễ dàng đến như vậy. Nếu nói U23 Việt Nam cầu thủ yếu kém thì không đúng, bởi vì chúng ta có Thành Lương, Văn Quyết, Trọng Hoàng, Đình Tùng, Long Giang... Đây những cầu thủ mà các đội khác đánh giá rất cao. Các cầu thủ ấy không phải là cầu thủ nghiệp dư mà trái lại đã chứng minh được năng lực ở cấp CLB lẫn tuyển Quốc gia. Nếu quả thực có tiêu cực, tôi thật sự mất niềm tin vào đội U23". "Thời điểm này vẫn chưa thể khẳng định được U23 Việt Nam có bán độ thực sự hay không nhưng cái cách mà họ thể hiện ở trận đấu gặp đối thủ Lào cũng khiến cho chúng tôi chột dạ về khả năng bị làm kèo. Rõ ràng, cách mà các cầu thủ Việt Nam thể hiện trong trận đấu đó nó khác hẳn với những gì chúng tôi thấy trước đó. Từ quả đá hỏng phạt đền của Trọng Hoàng, những tình huống đá bóng như đàn bà của Văn Quyết đến những nét mặt kém vui của số đông các cầu thủ khi Việt Nam có bàn thắng thứ 3. Nếu quả thực ở đây không có bán độ thì cũng không thể trách khán giả nghi ngờ được vì U23 Việt Nam thể hiện như họ đã được ăn tiền", anh Hải bức xúc nói thêm."VFF không chấp nhận tiêu cực" Ngay sau khi dư luận bắt đầu tỏ ra nghi ngờ về trận đấu giữa U23 Việt Nam - U23 Lào, người bị khán giả chỉ trích và đưa vào "tầm ngắm" bán độ chính là tiền vệ Trọng Hoàng. Với pha sút phạt đền nghiệp dư như một cậu bé, Trọng Hoàng đã khiến cho người hâm mộ nước nhà "mắt tròn mắt dẹt" và... thất vọng.
Ông Nguyễn Lân Trung.
Ông Nguyễn Lân Trung.
Tuy nhiên, để phân trần trước dư luận, Trọng Hoàng cho biết, mặc dù không có được phong độ tốt nhất tại SEA Games 26 nhưng anh khẳng định mình hoàn toàn trong sạch. Khi được hỏi về quả phạt 11m hỏng ăn, cầu thủ này biện minh rằng: "Trong tình huống đá phạt 11m ở trận gặp Lào, lúc đó vì đội nhà đang thắng và tôi rất muốn ghi bàn, nên đã nhanh tay nhặt bóng để được thực hiện quả đá phạt. Nhưng do quá vội vàng nên tôi đã sút bóng không chính xác chứ không có chuyện bán độ hay dàn xếp gì hết"?!.  Mặc dù lên tiếng thanh minh và đã khẳng định là không hề có việc "bán mình cho quỷ dữ” nhưng nghi án bán độ của cầu thủ này vẫn còn đang bỏ ngỏ và bị người hâm mộ nghi ngờ. Nghệ sĩ Đức Trung, chủ tịch Hội Cổ động viên Việt Nam cho rằng: "Thời điểm này, chúng ta chưa đủ cơ sở để khẳng định có tiêu cực trong trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam với đội Lào hay không. Vẫn biết rằng, đây là kỳ SEA Games gây thất vọng đối với những người hâm mộ Việt Nam nhưng chúng ta cũng cần xem lại trận đấu một cách nghiêm túc nhất. Nếu có tình trạng bán độ, theo tôi nghĩ cần phải xử thật nghiêm để làm gương, còn nếu chúng ta thể hiện dở do chuyên môn thì VFF cần phải làm nhiều điều hơn nữa trong các kỳ SEA Games sắp tới". Chiều 28/11, ông Nguyễn Lân Trung, phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, đến thời điểm này, VFF chưa thể đưa ra bất cứ bình luận nào về nghi ngờ của người hâm mộ về việc các cầu thủ U23 Việt Nam bán độ. "Tại SEA Games 26, U23 Việt Nam có nhân viên an ninh theo sát. Khi tôi sang Indonesia vào thời điểm trước trận bán kết thì được biết rằng chưa có gì bất thường xảy ra cả. VFF giờ chỉ biết chờ cơ quan an ninh vào cuộc thôi. Tuy nhiên, việc các cầu thủ U23 thi đấu dưới phong độ, thể hiện tinh thần yếu kém là đáng bị phê bình. Tôi cũng khẳng định lại, quan điểm của VFF là không chấp nhận tiêu cực", ông Nguyễn Lân Trung nói.
Uẩn khúc chưa thể lý giải!?

Chưa dừng lại ở đó, cũng trong trận đấu với đội Lào tình huống Văn Thắng ghi bàn phút 90 và những diễn biến sau đó đã “đóng đinh” những nghi ngờ của khán giả theo dõi trận đấu. Xem lại pha ghi bàn, nhiều người hâm mộ cho rằng thực tế đó là pha đặt lòng hỏng của Văn Thắng nhưng không hiểu sao bóng lại tung lưới đội bạn. Sau khi Văn Thắng ghi bàn, không nhiều cầu thủ chạy lại chia vui, Văn Quyết có hành động lạ là ôm mặt tỏ vẻ...tiếc nuối. Sau này tiền đạo xứ Nghệ lý giải rằng đó là động tác "lạy trời" vì đội nhà ghi bàn, tuy nhiên, nhiều khán giả theo dõi trận đấu cho rằng, hành động này gần như là cái vuốt mặt thất vọng vì “kịch bản 2-1” đã bị vỡ?

Nhiều người đặt nghi vấn, một số cầu thủ Việt Nam chỉ muốn kết quả trận đấu dừng ở tỉ số 2-1. "Theo tôi, về vấn đề các cầu thủ Việt Nam có bị nghi "dính chàm" hay không thì nên để lực lượng công an điều tra vào cuộc. Họ mới là cơ quan có thẩm quyền và đủ khả năng để làm rõ sự thực này", ông Lê Đức Trung, chủ tịch Hội Cổ động viên Việt Nam lên tiếng.
Theo Người đưa tin