Những cô gái có học bị công an “rởm” lừa tình, tiền

03/12/2011 13:30
Theo Ngọc Loan/phunutoday
Liên tiếp trong thời gian vừa qua, đã có không những cô gái có học, xinh xắn, trẻ trung bị những gã thanh niên giả danh công an gây ra những trò lừa ngoạn mục
Bị lừa vì thấy… thắt lưng công an và còng số 8

Có một thực tế là, những đối tượng lừa đảo đã nắm rất rõ tâm lý của các cô gái, đặc biệt là những cô gái trẻ và có học thức. Theo đó, chúng biết rằng, các cô gái này thường rất ngưỡng mộ những anh chàng có công ăn việc làm ổn định, đặc biệt là những chàng làm trong ngành Công an, mà nếu là Cảnh sát hình sự thì các cô lại càng quan tâm. Hoàng Thanh Quyên (tên nhân vật đã thay đổi), sinh năm 1993, trú tại xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An là một trong số những trường hợp này.
Nhiều cô gái trẻ có học, xinh đẹp là mục tiêu để các đối tượng xấu lừa đảo, lợi dụng
Nhiều cô gái trẻ có học, xinh đẹp là mục tiêu để các đối tượng xấu lừa đảo, lợi dụng

Quyên là nhân viên kế toán của một công ty, hiện đang thuê trọ ở khối Yên Phúc A, phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An. Quyên là cô gái năng động, sắc sảo, trong công việc, Quyên được nhiều người nhận xét là người thông minh, hơn nữa, cô lại có hình thức bắt mắt nên được rất nhiều chàng trai theo đuổi.

Tuy nhiên, Quyên chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, bởi với cô, mục đích quan trọng bây giờ là kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp để ổn định cuộc sống. Sau khi tốt nghiệp một trường đào tạo về kế toán, với sự nhanh nhẹn và thông minh của mình, Quyên đã xin vào làm ở một công ty lớn với mức lương cao. Sau vài năm chăm chỉ, cặm cụi làm ăn, Quyên cũng có chút vốn liếng gửi về quê phụ giúp bố mẹ nuôi các em, đồng thời có tiền ổn định cuộc sống một mình ngoài thành phố. Đúng thời điểm này thì một chàng trai xuất hiện trong cuộc đời cô.

Hôm đó, Quyên đang trên đường từ công ty về chỗ trọ thì tình cờ gặp anh chàng này. Anh ta trông cao lớn, nước da nâu rất khỏe khoắn, mái tóc cắt cao hợp với khuôn mặt rất đàn ông. Hôm đó, anh ta đến chơi nhà một người trong khu trọ, khi từ đầu ngõ phóng vào, xe của Quyên chẳng may va chạm với xe anh ta. Quyên xúc động vì thấy anh chàng này không quan tâm đến xe mình bị trầy xước, mà cứ cuống quýt hỏi han xem cô có làm sao không, xe bị hỏng thế nào. Rồi anh ta cùng Quyên dắt xe ra đầu ngõ sửa, sau khi mọi việc xong xuôi anh ta mới yên tâm ra về.

Từ hôm đó, hầu như ngày nào anh ta cũng gọi điện hỏi thăm Quyên, dần dà, hai người càng trở nên thân thiết. Anh ta giới thiệu với Quyên tên là Tuấn, quê ở huyện Đô Lương, Nghệ An, hiện đang công tác tại một đơn vị của ngành Công an. Quyên rất có cảm tình với anh chàng này, vì ngoài hình thức đàn ông, tính cách ga lăng thì Tuấn lại có công ăn việc làm cực kỳ ổn định. Sau hơn một tháng quen nhau, Quyên nhận lời cho Tuấn qua lại tìm hiểu.

Tuấn thường chia sẻ với Quyên rằng, công việc của anh ta rất bận bịu, vất vả. Công việc trấn áp tội phạm liên miên nên chẳng mấy khi anh ta có thời gian dành cho riêng mình, vì thế, đến giờ đã gần 30 tuổi, Tuấn vẫn chưa có mối tình vắt vai nào. Càng nghe, Quyên càng chết mê chết mệt người thanh niên này. Thi thoảng để “khoe” mình là Công an, Tuấn lại mặc một chiếc quần cảnh sát, đeo thắt lưng cảnh sát và mặc áo sơ mi bên ngoài.

 Anh ta bảo mặc như thế là công an “chìm”, để tiện cho việc “đi săn” những đối tượng phạm tội. Có hôm đến chơi với Quyên, Tuấn lại “vô tình” làm rơi ra chiếc còng số 8 để bắt tội phạm, rồi vội vàng lên đường… Những chi tiết đó càng khiến Quyên tin rằng, bạn trai của mình là một chiến sỹ công an rất yêu nghề.
Hai kẻ giả danh Công an để lừa đảo
Hai kẻ giả danh Công an để lừa đảo
Do đó, sau một thời gian qua lại tìm hiểu, Quyên đã nhận lời yêu Tuấn. Thậm chí, cô còn tính đến chuyện đẩy tình cảm của hai người lên một bước tiến quan trọng bằng một đám cưới vào đầu năm sau. Tuy nhiên, Quyên không thể ngờ được rằng, tình yêu của mình đã bị đặt nhầm chỗ, cô đã bị anh người yêu “công an” kia cho ăn một cú lừa đắng nghẹn.

Vào một ngày giữa tháng 11/2011, khi Quyên đang ở làm việc ở công ty thì thấy Tuấn gọi điện bảo ở quê anh ta đang có chuyện gấp, cần phải về để giải quyết. Vì chiếc xe anh ta đang cho bạn mượn nên Tuấn bảo Quyên cho mượn chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius cùng toàn bộ giấy tờ của Quyên để đi cho tiện. Chẳng nghi ngờ gì, Quyên vội lấy giấy tờ và đưa xe cho Tuấn để anh ta kịp về quê.

Trước khi rong xe đi, Tuấn còn an ủi Quyên rằng, đợi anh ta về để giải quyết xong việc ở quê thì sẽ đưa cô về ra mắt bố mẹ, họ hàng anh ta. Quyên nghe xong mà thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng từ khi lấy xe đi cho đến hai, ba ngày sau, Quyên không làm sao liên lạc được với Tuấn. Tưởng anh ta bận việc gia đình nên cô cố gắng chờ đợi. Nhưng càng đợi thì càng thấy mất hút, linh tính có chuyện không lành, Quyên đã đón taxi tìm về quê Tuấn.

Tuy nhiên, khi đến địa phận huyện Đô Lương thì Quyên nhận được điện thoại của Tuấn cho biết, anh ta đang tham gia một vụ án ở TP Vinh. Quyên lại vội vã ngược về thành phố. Nhưng tại đây, tình cờ Quyên gặp một người bạn cùng quê với Tuấn. Cô này đã nói sự thật về Tuấn, rằng anh ta là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, anh ta chuyên giả danh này nọ để đi lừa những cô gái xinh đẹp.

Khỏi phải nói Quyên đã sốc như thế nào khi nghe được sự thật đó. Dù rất ê chề, xấu hổ, nhưng cô vẫn quyết định đến trụ sở công an tố cáo về gã lừa chuyên nghiệp đó. Sau khi Quyên trình báo một thời gian, vào một đêm tháng 11/2011, qua công tác tuần tra kiểm soát, một tổ công tác của Công an tỉnh Nghệ An đã tóm được gã công an “rởm” khi hắn đang lượn lờ trên chiếc xe của Quyên.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên thật là Bùi Văn Bính, sinh năm 1986, trú tại xóm 12, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Và anh ta chính là thủ phạm đã gây ra vụ lừa xe của Quyên. Bính cho biết, chiếc quần, thắt lưng và chiếc còng số 8 của công an là những đồ mà anh ta tình cờ nhặt được trước đó một thời gian. Khi có được những đồ này, Bính đã lên kế hoạch lừa tình và tiền của các cô gái. Tuy nhiên, không lâu sau đó thì hành vi của hắn đã bị phát giác.

Theo xác minh của cơ quan công an, năm 2005, Bùi Văn Bính đã bị tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi ra trại, Bính lại chứng nào tật đấy, để rồi giờ đây lại một lần nữa bị khởi tố về hành vi này.

Đến kẻ giả danh cảnh sát “chìm”


Đó là gã vô công rỗi nghề Lê Văn Hoằng, đăng ký hộ khẩu thường trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Đối tượng này cũng có hình thức đẹp trai và có khiếu nói năng ngọt như mía lùi. Không chỉ vậy, Hoằng còn có năng khiếu chơi thể thao rất tốt, chính bởi vậy, anh ta được tuyển vào làm vận động viên cho một đơn vị công an. Tuy nhiên, vì dính nhiều tệ nạn như cờ bạc, lô đề, nợ nần chồng chất, nên Hoằng đã bị giải ngũ ngay sau đó.

Tuy đã là kẻ lang thang, nhưng gặp ai Hoằng cũng khoe khoang mình là cảnh sát hình sự, chuyên đi phá những vụ án quan trọng. Và trò khoe khoang đó của Hoằng đã khiến các cô gái mới lớn, đặc biệt là những cô sinh viên của các trường đại học chết mê chết mệt. Không dừng lại ở việc “nổ”, Hoằng đã lấy mác công an để đi lừa những cô gái này.

Một ngày cuối tháng 10/2011, Hoằng đứng chờ trước cổng Trường Đại học Lao động - Xã hội trên địa bàn huyện Từ Liêm, Hà Nội.

 Chủ mưu của hắn là theo dõi thấy cô nào có vẻ ngoài giàu có, đi xe máy xịn thì sẽ bám theo để giở trò. Khoảng 13h, Hoằng thấy một cô gái ăn mặc sành điệu, đi chiếc xe mang nhãn hiệu Liberty ở ngoài cổng trường.

Hoằng liền đến gần với thái độ bí mật, rồi ra vẻ quan trọng, Hoằng rút trong túi áo ra một tấm giấy màu vàng có dán ảnh cảnh sát (thực chất là giấy phép lái xe), và tự xưng mình là Cảnh sát hình sự, đang theo đuổi một vụ án quan trọng. Hoằng đề nghị cô sinh viên này giúp đỡ để bắt một tiệm cầm đồ làm ăn phi pháp.

Cô sinh viên tỏ thái độ nghi ngại, phân vân, thế là Hoằng lấy điện thoại gọi điện cho ai đó mà anh ta kêu là “sếp” và đưa máy cho cô sinh viên nói chuyện để làm tin. Sau khi nghe máy, không biết người ở đầu dây bên kia nói gì, nhưng cô sinh viên liền trao tay lái xe máy của mình cho Hoằng và ngoan ngoãn ngồi đằng sau để tham gia giúp anh “công an” phá án. Hoằng đèo cô gái đi vòng vèo một hồi thì dừng lại trước một tiệm cầm đồ ở xã Trung Văn, huyện Từ Liêm.

Đến đây Hoằng thì thầm chia sẻ rằng, phải dùng nghiệp vụ “nhử” chủ hiệu cầm đồ, để cá cắn câu thì mới bắt quả tang được. Việc nhử bằng cách, sẽ mang xe máy của cô gái vào đặt, khi có giấy tờ của chủ tiệm, tang chứng vật chứng đầy đủ thì mới đủ cơ sở cho lực lượng công an vào bắt. Cô sinh viên tin tưởng và đứng ngoài đợi để Hoằng mang xe máy vào đặt. Hoằng làm thủ tục đặt chiếc xe máy Liberty với giá 40 triệu đồng và cầm toàn bộ số tiền này.

Đặt xe xong, anh ta bảo cô sinh viên đi cùng mình đến chỗ họp để báo với sếp đã hoàn thành nhiệm vụ. Anh ta thuê xe taxi và cùng cô sinh viên quay về hướng Ngã Tư Sở. Nhưng mới đi được một đoạn, Hoằng bảo taxi dừng xe để xuống mua bao thuốc lá và rồi chuồn thẳng. Chỉ khổ cho cô sinh viên nọ, ngồi trên xe đợi mãi không thấy anh ta quay lại. Cô gái đã khóc lóc và sau đó được anh lái taxi chở đến trụ sở công an để trình báo toàn bộ sự việc.

Khẩn trương điều tra, xác minh, cho đến ngày 15/11, các trinh sát Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội đã xác định được đối tượng lừa đảo. Qua đó, các anh đã về Hưng Yên, cùng phối hợp của Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Yên Mỹ thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với kẻ giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, Hoằng khai nhận, sau khi lừa đặt xe và lấy được tiền của cô sinh viên nọ, Hoằng đã đón ô tô chạy thẳng về Hưng Yên để trốn. Trước đó, cũng với thủ đoạn này, anh ta đã gây ra hai vụ lừa đảo khác vào tháng 10/2011.

 Một cán bộ điều tra Công an Hà Nội khuyến cáo rằng, qua những vụ án trên nghị mọi người phải đề cao cảnh giác. Nếu thấy đối tượng nào nhận là công an đề nghị mọi người giúp đỡ phá án bằng cách mượn tài sản, thì hãy báo cho cơ quan công an nơi gần nhất. Bởi đó chính là những kẻ lừa đảo cực kỳ tinh vi và chuyên nghiệp.
Theo Ngọc Loan/phunutoday