Diễn viên Kim Hiền: Không bao giờ nói xấu người cũ trước con

08/12/2011 11:14
Kim Hiền không bao giờ nói xấu ba trước mặt con. Hiền yêu con nhiều nhưng không nuông chiều.
Hiền luôn tìm mọi cách để bù đắp khoảng trống về mặt tình cảm cho Sonic, giúp con cảm nhận xung quanh mọi người đều yêu quý con. Kim Hiền nhận lời phỏng vấn của chúng tôi trong một ngày cuối tuần bộn bề giữa việc đóng phim, buôn bán và chăm sóc con. Bận rộn là thế, nhưng người mẹ trẻ vẫn giữ nguyên vẻ đẹp tươi tắn, nụ cười hồn nhiên với kiểu nói chuyện nhanh như đạn bắn rất… Kim Hiền. Có hai vấn đề Hiền sẵn sàng dành cả ngày để nói không mệt mỏi đó là: đóng phim và bé Sonic.
Kim Hiền cười thật rạng rỡ khi chụp ảnh cùng con trai.
Kim Hiền cười thật rạng rỡ khi chụp ảnh cùng con trai.

-    Gần đây, Hiền ít xuất hiện trên phim ảnh. Tuy nhiên, tôi bất ngờ khi thấy Hiền tái xuất với một hình tượng rất lạ trong bộ phim Thiên mệnh anh hùng của đạo diễn Victor Vũ.
Đây là một bộ phim điện ảnh đầu tiên Hiền tham gia và cũng chiếm được trọn tâm trí của Hiền trong thời gian gần đây. Hiền thích thể hiện nhiều vai với những nét tính cách đa dạng. Khán giả màn ảnh nhỏ dường như quen với hình ảnh một Kim Hiền là kẻ thứ ba hay cô nàng nhà giàu lắm mưu mô hoặc một cô gái thiếu chín chắn. Trong bộ phim võ hiệp Thiên mệnh anh hùng, Hiền thủ vai Hoa Hạ, là chị của Hoa Xuân do diễn viên Midu thủ diễn. Gia đình gặp biến cố, Hoa Hạ vừa làm chị, vừa đảm đương luôn vai trò của người mẹ, luôn bảo bọc, hy sinh cho em mình là Hoa Xuân. Tuy đây là vai nhỏ, nhưng Hiền rất trân trọng và dành mọi tâm huyết cho vai diễn này. Đạo diễn Victor Vũ rất giỏi trong việc tạo cảm hứng cho các diễn viên nhập vai. Đối với Hiền, đây là một sự phá cách, mang lại cơ hội cho Hiền để thể hiện tính cách nhân vật khác hẳn trước đây, chín chắn và giàu đức hy sinh. Hiền đã chuẩn bị rất nhiều cho vai diễn này, phải nói là hy sinh rất nhiều. Trước khi bộ phim bấm máy, Hiền đã mất hơn hai tháng để tập luyện võ thuật, tự đảm nhận nhiều cảnh đánh đấm mà không nhờ cascadeur nên trường hợp tay chân trầy trụa, trật xương khớp xảy ra thường xuyên. Hiền cũng đầu tư nhiều thời gian để đọc kịch bản, phân tích diễn biến tâm lý của nhân vật. Kết quả sau khi hoàn thành bộ phim, Hiền bị trật gót chân, đến bây giờ vẫn còn đau. Tuy nhiên, đây là một trải nghiệm thú vị mà Hiền may mắn trải qua, khi làm việc với phong cách làm phim mới và chuyên nghiệp.-    Chúc mừng chị khi diễn tốt vai diễn điện ảnh đầu tiên. Việc làm mẹ của một bé trai có giúp Hiền nhiều trong việc nhập vai này không? Việc làm mẹ của Sonic hỗ trợ Hiền rất nhiều cho sự nghiệp đóng phim của Hiền. Bề ngoài, Hiền có vẻ vẫn trẻ con, nhí nhảnh, nhưng những vấp váp mà Hiền trải qua hun đúc cho mình bản tính mạnh mẽ, kiên cường. Khi hóa thân vào nhân vật Hoa Hạ, Hiền xem Midu như bé Sonic nên dành trọn tình yêu thương và sự hi vọng cho em. Có lẽ nhờ vậy mà Hiền hóa thân vào nhân vật tốt hơn. Khi nhận được lời khen ngợi của đạo diễn Victor Vũ, Hiền rất muốn bé Sonic có mặt lúc ấy để nói với con rằng: “Lời khen này mẹ dành cho con, vì nếu không có con chưa chắc mẹ đã làm được như vậy”. Theo đoàn làm phim Thiên mệnh anh hùng hơn 20 ngày, rong ruổi qua nhiều nơi, đó là khoảng thời gian Hiền xa con lâu nhất. Hiền phải gửi bé Sonic cho ông bà ngoại trông. Hai mẹ con ở xa nhau, nhưng cứ đến giờ, Hiền lại gọi điện về nhà, kiểm tra xem con đi học về chưa, có tự giác học bài, ăn cơm, tắm rửa hay không. Nhiều lúc nhớ con quá, Hiền muốn bỏ tất cả công việc để về nhà ôm chầm lấy con.
Kim Hiền và con trai Sonic chụp ảnh chung với ông nội bé.
Kim Hiền và con trai Sonic chụp ảnh chung với ông nội bé.
Tuổi còn nhỏ, nhưng Sonic luôn muốn chứng tỏ mình là một người đàn ông vững chãi cho mẹ lương tựa. Bé luôn động viên Hiền: “Con tự lo được, mẹ yên tâm”. Mỗi lần nghe con nói, Hiền muốn rớt nước mắt vì thương con. Thương con, nhưng Hiền biết phân định rạch ròi đâu là công việc, đâu là tình cảm. Trong công việc, mình tạm gác hình ảnh con qua một bên để hoàn thành một cách tốt nhất. Đến khi ở bên con, Hiền quên mọi công việc để cảm nhận được mình cũng vô cùng quan trọng trong lòng mẹ.-    Là một người mẹ đơn thân, Kim Hiền có gặp áp lực gì trong việc chăm lo cho con về kinh tế lẫn tinh thần không? Không ai muốn mình gặp dang dở trong hôn nhân để được mạnh mẽ hơn, nhưng điều không may mắn đó lại xảy ra với Kim Hiền. Trước đây, cha mẹ Hiền cũng chia tay nhau khi Hiền còn bé. Hiền phải tự lập, chủ động trong cuộc sống để đỡ gánh nặng cho mẹ. Hơn ai hết, Hiền hiểu cảm giác của bé Sonic khi phải sống trong gia đình không đầy đủ cha mẹ. Bà ngoại và mẹ bận rộn với việc buôn bán, đóng phim, Sonic phải tự túc làm mọi việc. Dường như sự không trọn vẹn ấy khiến bé Sonic trở thành người mạnh mẽ, trưởng thành hơn các bạn cùng tuổi. Con chững chạc trong lời ăn tiếng nói và cả trong suy nghĩ. Đôi khi, trong mắt Hiền con mình không phải là một cậu nhóc mới 6 tuổi mà là một thanh niên đích thực, là chỗ dựa lớn lao cho Hiền. Vừa làm mẹ, vừa thay cha dạy dỗ con, Hiền phải đối mặt với nhiều áp lực. Khi vừa chia tay chồng, Hiền lao như điên vào công việc để được bận rộn, để trốn tránh nỗi buồn, và cả nỗi thất vọng. Thời gian Hiền dành cho bé Sonic không nhiều như trước. Rồi có một lần, Hiền mơ thấy mình đột nhiên mắc phải căn bệnh nan y không có thuốc chữa. Giấc mơ thật đến nỗi bây giờ Hiền vẫn còn nhớ như in cảm giác hoảng loạn, bế tắc, tuyệt vọng. Hiền không sợ cho mình mà sợ sẽ không ai chăm sóc bé Sonic. Hiền muốn giành giật từng giây từng phút để được ở bên con. Đột nhiên, Hiền tỉnh giấc. Nhìn sang, bé Sonic đang gối đầu lên tay mẹ ngủ, tự nhiên trong lòng Hiền có cảm giác bình yên, tin tưởng. Hiền rất cảm ơn bản năng làm mẹ đã khiến Hiền mơ phải cơn ác mộng đó. Nhờ đó, Hiền biết trân trọng cuộc sống hiện tại, biết cân bằng giữa công việc và gia đình, chú ý nhiều hơn đến con chứ không đặt nặng chuyện tiền bạc hay danh vọng nữa.
Hiền luôn yêu thương con hết mực, tìm cách bù đắp khoảng trống tình cảm cho bé Sonic.
Hiền luôn yêu thương con hết mực, tìm cách bù đắp khoảng trống tình cảm cho bé Sonic.

-    Kim Hiền không chỉ lo chuyện cơm ăn, áo mặc, học hành cho con mà còn phải để tâm chú ý đến sự phát triển tâm lý của bé. Việc thiếu sự chăm sóc của người cha hẳn sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của bé, Kim Hiền đối mặt với vấn đề này như thế nào?
Với bất kỳ bà mẹ nào, yêu và lo cho con cũng là niềm hạnh phúc, Hiền không thấy mệt mỏi hay áp lực gì mà chỉ càng thêm yêu con nhiều hơn, dành thời gian đưa con đi chơi, nói chuyện trao đổi với con về mọi vấn đề con thắc mắc. Trong cái không may cũng có được niềm an ủi, đó là Sonic trưởng thành, chín chắn trong suy nghĩ hơn, thương mẹ hơn khi thấy mẹ một mình. Hiền tự hào về Sonic. Ngay từ lúc còn nhỏ, con đã có ý thức mình là một người đàn ông, người sẽ bảo vệ và lo lắng cho những người phụ nữ yêu thương của đời mình.-    Một mình nuôi con, công việc lại bận rộn, Hiền quả là vất vả. Thói thường, những người phụ nữ chịu thiệt thòi, bị phụ bạc thường oán hận và không muốn con nối quan hệ với bố cũng như gia đình bên nội. Trường hợp của Kim Hiền thì thế nào? Hiền chẳng cản ngăn gì cả, cũng chẳng nói xấu người ấy trước mặt con. Hiền sợ con sẽ tổn thương vì điều đó nên ít dám đề cập với con về ba của bé. Đối với gia đình chồng, Hiền vẫn rất thương và quý. Mẹ chồng Hiền đã mất, trước đây khi gia đình còn yên ấm, bà thương con dâu như con ruột, hết lòng chăm sóc cho mẹ con Hiền. Bố chồng Hiền cũng thế, ông rất ấm áp và bao dung. Hiền vẫn thương và quý bố chồng hết mực, ông cũng là người bị tổn thương. Hiền rất yêu thương và trân trọng không khí gia đình đầm ấm ấy, chuyện đổ vỡ chẳng ai mong muốn. Từ khi gia đình gặp sóng gió, ông ít có cơ hội gần gũi cháu Sonic. Vừa rồi, Hiền mời ông tham dự sinh nhật sáu tuổi của con. Hiền luôn tìm mọi cách để bù đắp khoảng trống về mặt tình cảm cho Sonic, giúp con cảm nhận xung quanh mọi người đều yêu quý con. Sonic luôn là một đứa bé hạnh phúc.
-    Trò chuyện nãy giờ chỉ nghe Hiền nhắc đến con, đến công việc. Kim Hiền có dự định gì cho riêng bản thân không, ví dụ như tìm một tình yêu mới, hay phát triển nghề nghiệp sang một hướng khác chẳng hạn?
Hiện nay, quỹ thời gian của Hiền hầu như không còn. Hiền xoay như chong chóng trong việc đóng phim, nuôi con và quản lý cửa hàng thời trang. Do vậy, Hiền chưa nghĩ tới hướng phát triển mới trong sự nghiệp hay sẽ rẽ sang ngang làm ca sĩ như một số diễn viên khác. Sắp tới, Hiền sẽ tiếp tục xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình vì đây là sở trường của Hiền. Hiền sẽ tập trung cho diễn xuất. Còn tình yêu mới? Hiền còn trẻ, tính tình mạnh mẽ và lạc quan nên chuyện đổ vỡ gia đình trước đây không thể ngăn cản Hiền tìm đến hạnh phúc mới, đúng không? Bé Sonic cũng ủng hộ nếu mẹ tìm được một người yêu thương và che chở hai mẹ con. Biết đâu trong thời gian tới, các bạn sẽ nghe tin vui từ Hiền thì sao.-    Kim Hiền đã có kế hoạch đón Giáng sinh cùng với bé Sonic chưa? Làm việc trong giới showbiz, Hiền có sợ công việc đột xuất khiến kế hoạch đó không thực hiện được không? Công việc chính của Hiền là diễn viên, mà nghề này không phụ thuộc vào những mùa cao điểm như làm ca sĩ hay MC. Do vậy, Hiền luôn sắp xếp công việc để đến ngày Giáng sinh là hoàn toàn không nhận việc gì khác, dành hết thời gian để ở bên con. Hiền và bé Sonic đều thích lễ Giáng sinh, nên trước đó hai mẹ con đã rục rịch trang trí nhà cửa, treo dây kim tuyến, trưng cây thông. Bé Sonic rất tin vào ông già Noel nên trước ngày lễ chính, bé nhờ mẹ viết thư yêu cầu được tặng món quà yêu thích, đặt lá thư vào đôi vớ Noel ngay dưới gối nằm. Hiền biết được bé đang thích món quà nào, chuẩn bị trước và âm thầm đặt ngay giường Sonic. Tối đó, cu cậu ngủ rất sớm để sáng dậy nhận quà của ông già Noel và tự ý thức phải ngoan để lúc nào cũng nhận được quà. Năm nay, Sonic đã đi học lớp 1, đã biết đọc, biết viết, chắc không cần nhờ mẹ viết giùm thư cho ông già Noel nữa. Hiền cũng đang chờ xem năm nay con sẽ xin món quà gì để chuẩn bị cho con thật chu đáo.- Xin cảm ơn chị Kim Hiền, chúc mẹ con chị có một mùa Giáng sinh an lành!
Kim Hiền vượt qua sóng gió bằng suy nghĩ tích cực

-    Không ai mong muốn tổ ấm bình yên mà mình luôn coi trọng nhất một ngày bỗng đổ vỡ. Kim Hiền dù rất đau khổ nhưng lập tức trong đầu chị hiện lên ý nghĩ, mọi chuyện đã tệ lắm rồi, nếu mình còn đau khổ nữa thì Sonic sẽ trông cậy vào ai?

Nếu nỗi đau này dìm mình vào trong sự khổ sở, dằn vặt thì tương lai của mình sẽ đi về đâu? Mình còn có bao năm thanh xuân để yêu và hạnh phúc nữa? Vậy là Kim Hiền lấy lại tinh thần mỉm cười mạnh mẽ đối đầu với tất cả khó khăn.

-    Kim Hiền không bao giờ nói xấu ba trước mặt con. Hiền yêu con nhiều nhưng không nuông chiều. Kim Hiền luôn cho con biết, con là một người đàn ông và con sẽ là người bảo vệ, là chỗ dựa của mẹ.

-    Đôi khi, trong mắt Kim Hiền, con mình không phải là cậu nhóc mới 6 tuổi mà con là một thanh niên đích thực, là chỗ dựa lớn lao cho cô.