Nhật ký Lớp học Hy vọng:

Bệnh tật không ngăn nổi các con đến lớp học Hy vọng

10/12/2011 06:00
Kim Ngân
(GDVN) - Mặc dù phải cà nhắc đến lớp, đôi tay vẫn chi chít vết tiêm truyền, nhưng hàng ngày các bệnh nhân nhí vẫn chăm chỉ đến lớp với nụ cười trên môi.
Con hãnh diện đeo khăn quàng cầm cặp cô giáo tặng, mẹ vui mừng chạy theo hỏi han xem hôm nay con học có vui không
Con hãnh diện đeo khăn quàng cầm cặp cô giáo tặng, mẹ vui mừng chạy theo hỏi han xem hôm nay con học có vui không
Không thể tự đi được, bé "quản ca đặc biệt" của lớp học Hy vọng, Nguyễn Thị Thủy tươi cười cùng mẹ về phòng chuẩn bị ăn trưa
Không thể tự đi được, bé "quản ca đặc biệt" của lớp học Hy vọng, Nguyễn Thị Thủy tươi cười  cùng mẹ về phòng chuẩn bị ăn trưa
Bé Hải Minh (5 tuổi) nhỏ tuổi nhất lớp học Hy vọng ngày nào cũng chăm chỉ đòi mẹ dắt đến lớp để học vẽ, chơi cùng các anh chị
Bé Hải Minh (5 tuổi) nhỏ tuổi nhất lớp học Hy vọng ngày nào cũng chăm chỉ đòi mẹ dắt đến lớp để học vẽ, chơi cùng các anh chị
Sau buổi học, các phụ huynh cuống cuồng đón con hỏi thăm các con về buổi học ngày hôm nay. Họ chỉ mong ước một điều đó là con mình nhanh chóng được khỏi bệnh, trở về đi học như bao đứa trẻ khác
Sau buổi học, các phụ huynh cuống cuồng đón con hỏi thăm các con về buổi học ngày hôm nay. Họ chỉ mong ước một điều đó là con mình nhanh chóng được khỏi bệnh, trở về đi học như bao đứa trẻ khác
Mẹ cùng bé Thảo vui mừng được quàng khăn đỏ, cầm cặp sách mới trong buổi đầu tiên đến lớp học Hy vọng
Mẹ cùng bé Thảo vui mừng được quàng khăn đỏ, cầm cặp sách mới trong buổi đầu tiên đến lớp học Hy vọng
Các mẹ nói đùa với nhau rằng: "Con mình giỏi, xuất sắc nên mới được lên tận trung ương để học". Các bậc phụ huynh phấn khởi khi lần đầu tiên, các cháu được học ngay tại giường bệnh.
Các mẹ nói đùa với nhau rằng: "Con mình giỏi, xuất sắc nên mới được lên tận trung ương để học". Các bậc phụ huynh phấn khởi khi lần đầu tiên, các cháu được học ngay tại giường bệnh.
Bé Nguyễn Đức An lém lỉnh ngại ngùng khi được chụp ảnh cùng bà nội . An kể rằng phải đến lớp sớm để được ngồi bàn đầu cho dễ nhìn, nghe giảng thật rõ. Ước mơ của em là được trở thành họa sỹ.
Bé Nguyễn Đức An lém lỉnh ngại ngùng khi được chụp ảnh cùng bà nội . An kể rằng phải đến lớp sớm để được ngồi bàn đầu cho dễ nhìn, nghe giảng thật rõ. Ước mơ của em là được trở thành họa sỹ.
Bé Lê Hồng Sơn chưa được cắp sách lên lớp 1 đã phải nhập viện vì căn bệnh bạch cầu cấp. Nhưng hàng ngày, Sơn vẫn tươi cười xuống lớp học để có thêm niềm vui, nghị lực chống trọi với bệnh tật
Bé Lê Hồng Sơn chưa được cắp sách lên lớp 1 đã phải nhập viện vì căn bệnh bạch cầu cấp. Nhưng hàng ngày, Sơn vẫn tươi cười xuống lớp học để có thêm niềm vui, nghị lực chống trọi với bệnh tật
Bé Huyền và Trang vừa kéo theo ống tiêm truyền, vừa tươi cười vì hôm nay được học "cười thật nhiều để khỏe mạnh, để có niềm tin vào cuộc sống"
Bé Huyền và Trang vừa kéo theo ống tiêm truyền, vừa tươi cười vì hôm nay được học "cười thật nhiều để khỏe mạnh, để có niềm tin vào cuộc sống"
Không thể tự đi một mình được, bé phải nhờ mẹ hỗ trợ xuống lớp
Không thể tự đi một mình được, bé phải nhờ mẹ hỗ trợ xuống lớp
Bé Sâm hay cười nhất lớp học ngày nào cũng chăm chỉ nằng nặc đòi mẹ bế xuống lớp mặc dù chưa đến giờ
Bé Sâm hay cười nhất lớp học ngày nào cũng chăm chỉ nằng nặc đòi mẹ bế xuống lớp mặc dù chưa đến giờ
Bệnh tật không ngăn nổi bước chân con đến lớp học Hy vọng hàng ngày
Bệnh tật không ngăn nổi bước chân con đến lớp học Hy vọng hàng ngày
Kim Ngân