Hỏa hoạn kinh hoàng tại tòa nhà bệnh viện ở Ấn Độ

09/12/2011 17:01
Nguyễn Hường (theo Rian)
(GDVN) - Ít nhất 67 bệnh nhân và 3 nhân viên bệnh viện đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại bệnh viện ở thành phố Kolkata, Ấn Độ.

Theo kênh truyền hình NDTV dẫn lời ông Mamata Baberiee - thống đốc bang Tây Bengal ngày 9/12, đa số các nạn nhân thiệt mạng vì hít phải khói.

Các nhân viên cứu hỏa nỗ lực đưa các bệnh nhân còn sống ra khỏi tòa nhà đang cháy. Ảnh Reuters
Các nhân viên cứu hỏa nỗ lực đưa các bệnh nhân còn sống ra khỏi tòa nhà đang cháy. Ảnh Reuters
Ngọn lửa bắt đầu từ tầng hầm của bệnh viện AMRI vào lúc 2 giờ sáng ngày 9/11 theo giờ địa phương và nhanh chóng bao trùm cả tòa nhà bệnh viện. Kênh truyền hình trên cũng cho biết, 25 đội chữa cháy đã được huy động tới hiện trường dập lửa và đưa các nạn nhân còn sống sót ra ngoài. Tuy nhiên, nỗ lực của họ đã bị cản trở do tình trạng thiếu thiết bị như thang không đủ dài. Chính quyền địa phương Tây Bengal tuyên bố sẽ mở vụ án hình sự chống lại lãnh đạo bệnh viện do không trang bị đủ hệ thống chữa cháy an toàn cần thiết và hứa sẽ bồi thường tài chính cho gia đình các nạn nhân. Hiện vẫn chưa rõ còn bao nhiêu người vẫn mắc kẹt bên trong tòa nhà đang cháy.
Ảnh NewsYahoo
Ảnh NewsYahoo
Ảnh Reuters
Ảnh Reuters
Ảnh AP
Ảnh AP
Nguyễn Hường (theo Rian)