Ronaldo bị CĐV nhà la ó, Casillas 'bênh chằm chặp'

11/12/2011 20:37
Lâm Anh (Vietnam+)
Iker Casillas vừa lên tiếng phản bác lại những chỉ trích cho rằng màn trình diễn tệ hại của Ronaldo là nguyên nhân dẫn đến thất bại của Real trước Barca.
Phát biểu trước báo giới sau khi trận "kinh điển" kết thúc với chiến thắng 3-1 nghiêng về Barcelona, Casillas nói: "Anh ấy cũng như toàn đội, đã thi đấu rất nỗ lực và chơi với 120% khả năng của mình rồi."

Trong trận "kinh điển" diễn ra rạng sáng nay, Real Madrid có màn khởi đầu không thể ấn tượng hơn. Benzema đã ghi bàn thắng nhanh nhất lịch sử các trận "kinh điển" ở giây thứ 21 để giúp Kền kền trắng vượt lên dân trước. Tuy nhiên, Barcelona sau đó dần lấy lại thế trận và thắng ngược 3-1 bằng các pha lập công của Alexis, Xavi và Fabregas.
Ronaldo gây thất vọng.
Ronaldo gây thất vọng.

Chứng kiến thất bại của đội nhà, rất đông các cổ động viên đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã la ó và thẳng thừng chỉ trích Ronaldo - niềm hy vọng lớn nhất của Real. Thậm chí một cổ động viên còn hét tướng: "Cứ gặp Barca là anh ta lại như thế. Thật thất vọng."

Ở trận đấu này, Ronaldo đã được đồng đội kiến tạo rất nhiều cơ hội song anh đã không một lần thành công. Điển hình là tình huống diễn ra ở phút 64 của trận đấu. Cú bấm bóng của Xabi Alonso đã loại bỏ toàn bộ hàng thủ Barca, nhưng trong tư thế trống trải và ở cự ly rất gần, tiền vệ người Bồ Đào Nha lại đánh đầu đi trệch khung thành.

Pha bỏ lỡ ấy, có thể nói, là đỉnh điểm cho màn trình diễn đáng quên của Ronaldo và được xem là bước ngoặt của trận đấu khi mà Cesc Fabregas ngay sau đó đã ghi bàn thắng đầu tiên của mình trong lịch sử "kinh điển," ấn định chiến thắng 3-1 cho Barcelona.
Lâm Anh (Vietnam+)