Những thảm án kinh hoàng nhất năm 2011

13/12/2011 05:35
Hải Hà (tổng hợp)
(GDVN) - Những vụ thảm sát kinh hoàng liên tục xảy ra khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và sợ hãi.

Bắc Giang: Vụ thảm sát tiệm vàng chấn động dư luận

Ngày 7-11, cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Giang) kết luận Lê Văn Luyện là đối tượng giết chết ba người tại tiệm vàng Ngọc Bích (Bắc Giang) và y gây án một mình.

Bé Bích là người duy nhất may mắn sống sót trong vụ thảm sát kinh hoàng
Bé Bích là người duy nhất may mắn sống sót trong vụ thảm sát kinh hoàng

Theo lời khai của Lê Văn Luyện, rạng sáng 24-8, y đột nhập vào tiệm vàng Ngọc Bích, mang con dao nhọn và phớ, ra tay sát hại vợ chồng chủ tiệm vàng là anh Trịnh Thành Ngọc (37 tuổi) và chị Đinh Thị Chín (35 tuổi) tại tầng ba ngôi nhà. Sau đó, Luyện vào phòng ngủ tầng hai, sát hại cháu Trịnh Thị Thảo (18 tháng tuổi), rồi chém đứt một bàn tay cháu Trịnh Ngọc Bích (9 tuổi), là hai con gái của vợ chồng chủ tiệm vàng.

Sau khi dùng dao hạ gục cả gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích, Luyện xuống tầng một vàng rồi tẩu thoát. Sau đó không lâu, dù đã trốn sang Trung Quốc, nhưng Lê Văn Luyện đã bị bắt, khi bị người thân dụ về Việt Nam.

Phú Thọ: Giết bạn vì 10 ngàn đồng và 1 điếu thuốc

Trưa  ngày 08/11/2011, người dân Cao Xá lại rợn người với vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại thôn Cao Lĩnh.

Được biết, Cao Văn Cương sinh năm 1987 và Phạm Ngọc Thắng sinh năm 1986 là hai người bạn thân. Chuyện bắt đầu từ những trò chơi vô bổ, Thắng nợ Cương 10 ngàn đồng và một điếu thuốc. Không ai nghĩ vì những điều nhỏ nhặt ấy mà họ đã lời qua, tiếng lại, thậm chí còn xô sát với nhau.

Sau khi mọi người đã giải hòa, tưởng xong, nào ngờ Thắng về nhà thay quần áo và trở lại quán với con dao bấm thủ trong người. 6 nhát dao trên khắp cơ thể, trong đó có một nhát thấu tim đã cướp đi sinh mạng Cao Văn Cương dù đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Được biết ngay sau khi gây án, Thắng đã được gia đình đưa ra đầu thú và được công an di lý về trại giam chờ ngày xét xử.

Quảng Bình: Tội ác man rợ giết bà bầu bằng 95 nhát dao 

Tháng 9/2011, cả tỉnh Quảng Bình bàng hoàng bởi thú tính dã man của kẻ giết người còn vô cùng non tuổi. Hồ Nhật Linh (sinh năm 1993, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) vốn là một cô gái xinh đẹp, từng rất chăm ngoan học giỏi nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ sát nhân lạnh lùng nhẫn tâm đâm gần một trăm nhát vào “tình địch” là Nguyễn Thị Mỹ Nhung (sinh năm 1993) đang mang bầu.

Sát thủ Linh và hiện trường vụ giết người man rợ.
Sát thủ Linh và hiện trường vụ giết người man rợ.

Nói về động cơ của vụ án, Linh đổ lỗi cho tình yêu, cho rằng mình là kẻ bị bỏ rơi bởi khi Mỹ Nhung xuất hiện, Linh đã bị người yêu bỏ rơi. Nhưng rõ ràng, đó chỉ là sự độc ác mượn danh tình yêu. Bởi lẽ, sau khi chia tay, Linh cũng đã có người yêu khác, thậm chí đã sinh con với người đó.


Bình Dương: Án mạng kinh hoàng, vợ bị chồng cắt cổ

Lúc 1h sáng ngày 29/2011, khi người dân khu chợ Dĩ  An 2, KP Bình Đường 1, P.An Bình, TX Dĩ An, Bình Dương đang chìm trong giấc ngủ bỗng nghe tiếng la khóc thảm thiết của 2 đứa con gái chị Đỗ Thị Thu Hà (40 tuổi, ngụ tại địa chỉ 20/40).

Khi mọi người chạy đến cũng vừa thấy Vòng Văn Trọng (41 tuổi, chồng chị Hà, ngụ cùng địa chỉ trên) quần áo đầy máu phóng xe chạy mất. Tại hiện trường, chị Hà bị 2 vết cắt ngang cổ sắp đứt lìa đầy máu chết tại chỗ.

 

Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra án mạng, giữa 2 vợ  chồng nạn nhân đã xảy ra cãi vã, sau đó có thể chồng nạn nhân đã dùng dao cắt cổ vợ rồi bỏ trốn cùng hung khí gây án.


Đồng Nai: chồng giết vợ thả trôi sông

Vào khoảng 14h30 ngày 19/5/2011, một số người dân đang ngồi uống cà phê tại quán nước ven sông Đồng Nai bất ngờ phát hiện trong gói bạt trôi trên sông đoạn chảy qua ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu có một xác người đang trong giai đoạn phân hủy.

Quá trình khám nghiệm tử thi, xác định được nạn nhân là một người phụ nữ khoảng gần 30 tuổi. Nạn nhân đã chết do bị ngạt thở, có dấu hiệu của thắt cổ, cách thời điểm phát hiện tử thi khoảng từ 5 đến 6 ngày và đang trong tình trạng phân hủy do bị ngâm dưới nước lâu ngày. Ngoài ra, trên người nạn nhân vẫn mặc quần áo đầy đủ nhưng quần của nạn nhân đã bị kéo trễ xuống, trên ngực hai bên nhũ hoa đã bị cắt bỏ, phía bụng dưới đã bị rạch một đường dài khoảng 20cm.

Cơ quan điều tra xác định, nạn nhân trong vụ án này là chị Phạm Thị Thanh Hoa và hung thủ không ai khác chính là chồng nạn nhân, Nguyễn Hữu Hưng (SN 1980, ngụ tại khu phố 11, phường Tân Phong, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Thảm thương những vụ người tâm thần gây án

Một người chồng rất mực yêu thương vợ bỗng dưng hai tay, ba dao xông vào chém vợ khi cô vợ đang mang bầu 6 tháng. Đó là vụ án đau lòng xảy ra vào khoảng 13giờ 45 ngày 15/5/2011, tại ngách 37, ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội. Trong cơn loạn thần, Đào Hải Thiện (SN 1982, trú tại SN 16 ngách 37 ngõ Thổ Quan) hai tay cầm con dao tấn công người vợ đang mang thai ở tháng thứ 6, chị Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1982). Trước khi bị khống chế, anh này đã tự làm bị thương mình và dùng dao tự cắt dương vật…Để rồi sau những phun điên rồ ấy, người chồng tỉnh lại trong sự dằn vặt, ân hận muộn màng và luôn miệng nói: “Chúng em yêu nhau lắm!”

 

Một đứa con trai hiền lành, hàng ngày vẫn chăm chỉ phụ mẹ bán bún ngan ở đầu ngõ bỗng nổi điên, đánh người mẹ đến dập sống mũi, giãn hộp sọ, phần trán bị bầm dập… Đó là vụ án mạng diễn ra vào sáng ngày 4/7/2011 tại số nhà 3/42 Lê Lai – Ngô Quyền – Hải Phòng. Thủ phạm được xác định là Trần Hữu Trường, sinh năm 1987, là con trai út của nạn nhân Vũ Thị Oanh. 

Vụ án cha giết vợ và hai con vì tâm thần hoang tưởng tại Ứng Hòa cũng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

 

Khoảng 5h ngày 21-9, nhân dân phát hiện tại nhà Nguyễn Văn Mạnh (SN 1978, ở Miêng Hạ, Hoa Sơn, Ứng Hoà)  có 3 người chết, gồm: chị Đặng Thị Ngát (SN 1983) là vợ Mạnh và và hai con Mạnh là: Nguyễn Mạnh Dũng (SN 2007) và Nguyễn Phú Minh (SN 2009) nằm chết trên giường.

Qua khám nghiệm hiện trường, CA huyện Ứng Hoà đã xác định thủ phạm gây án là Nguyễn Văn Mạnh, chính là chồng chị Ngát, bố của hai cháu bé Dũng và Minh.

Căn nhà nơi diễn ra vụ thảm án tại Ứng Hòa
Căn nhà nơi diễn ra vụ thảm án tại Ứng Hòa

Hồi 19h30 ngày 20-9, chị Ngát lấy thuốc chữa bệnh thần kinh cho Mạnh uống (Mạnh bị bệnh thần kinh đang đièu trị Viện quân y 103). Đến 3h sáng 21-9, Mạnh tỉnh dậy hoang tưởng vợ và các con bị nhóm bạn cũ đánh, nên đã lấy giấy ướt vào phòng ngủ của vợ, dùng giấy ướt bịt mồm, mũi vợ cho đến chết và sau đó cũng dùng giấy ướt giết hai con.

Thảm án vì tình liên tục gia tăng

Tháng 7/2011, cư dân mạng xôn xao vì vụ án hung thủ 9X lạnh lùng tưới xăng thiêu sống người yêu ngay tại phòng trọ quận Bình Tân, TP.HCM. Hung thủ là Đặng Văn Lẹ (sinh năm 1992, tại Đồng Tháp) đã tạt xăng, châm lửa hòng hạ sát nạn nhân là N.T.L (sinh năm 1992, tại Sóc Trăng). Nhìn người mình yêu thương kêu cứu, vẫy vùng trong ngọn lửa, tên sát thủ vẫn không mảy may rung động, lạnh lùng rời khỏi hiện trường.

Hơn một tháng sau, cư dân TP.HCM lại bàng hoàng sửng sốt trước vụ án Lê Văn Sỹ (sinh năm 1973, ngụ đường Hồng Bàng, phường 12, quận 6, TP.HCM) giết hại, đốt xác phi tang chị Phạm Quế Trang (sinh năm 1980, ở số 79/1/32 đường Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6) với lý do bị cự tuyệt tình cảm.

 

Có lẽ người dân Bình Dương còn bàn tán nhiều về vụ án Ngô Văn Kim (quê Quảng Ngãi, công nhân KCN Thuận An) phóng hỏa giết người, mà người bị hại là đôi tình nhân Trần Văn Pha (29 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) và Lê Thị Giang (23 tuổi, quê Nghệ An). Khoảng 23h30 ngày 23/6/2011, người dân xung quanh nghe tiếng nổ phát ra từ phòng Giang, phát hiện lửa trong phòng bốc cháy và lan nhanh ra cửa thông gió liền hô hoán nhau dùng bình chữa cháy và nước dập lửa. Tuy nhiên do cửa bị khóa chặt bằng khóa lớn bên ngoài nên họ không tiếp cận được đám cháy đang bùng phát lớn bên trong. Khi về phòng trọ phát hiện người yêu gian díu với kẻ khác, Kim đã ra tay hạ sát cả hai người.  

 
Hải Hà (tổng hợp)