Scandal 2011: Khi Nam vương "cạnh tranh" việc... cởi đồ

13/12/2011 14:39
Lê Ngọc Dương Cầm
(GDVN) - Trong bài này, độc giả cùng nhìn lại 2 scandal khác liên quan đến Đại sứ Du lịch Việt Nam Lý Nhã Kỳ và Nam vương Tiến Đoàn.
LTS: Làng giải trí Việt Nam hẳn chưa năm nào có nhiều scandal "động trời" đến thế, và đặc biệt là nó gần như "rải đều" trong suốt cả năm. Nếu như trước đây, số vụ scandal "lớn" chỉ rơi vào một số cá nhân và chỉ là tự phát, thì năm 2011 nó nổ ra rộng khắp, và có vẻ như đó là một cách "rất hời" cho những ai muốn "nổi tiếng" bằng mọi giá: từ ca sĩ, người mẫu, diễn viên... đến cả một số người "tập tành" bước vào showbiz.

Tiến Đoàn - Nam vương cũng khoả thân "cạnh tranh" với "chị em"


Từ khi đoạt giải Hoa vương quốc tế, Tiến Đoàn đã giã từ vai trò giảng viên tại Trường Đại học Cần Thơ, khăn gói lên TP.HCM thuê nhà, quyết tâm gia nhập làng showbiz, dù trước đó anh khăng khăng là sẽ “sống, chết” với nghề dạy học.
Một trong rất nhiều lần nude của Tiến Đoàn.
Một trong rất nhiều lần nude của Tiến Đoàn.
Ít show ở các sàn catwalk, Tiến Đoàn lấn sân điện ảnh, với lối diễn xuất bị các đạo diễn, khán giả chê là “đơ” và nhạt nhẽo. Tên tuổi của Hoa vương dần dần lu mờ. Và muốn mọi người chú ý, vực dậy tên tuổi, chàng trai gốc Cần Thơ đã bất ngờ 2 lần tung ra hoàng loạt bức ảnh nhìn “nóng mắt”, trong những tư thế bị cộng đồng mạng gọi là "gợi dục", thực hiện bởi Haruehun - một nhiếp ảnh gia người nước ngoài. Cả hai lần, dư luận đều cho rằng đây là chiêu "PR rẻ tiền".

Thông tin đã đăng về Tiến Đoàn:
> Tiến Đoàn: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời"
> Cát-xê Tiến Đoàn "ngưỡng vọng" cát-xê Hà Anh
> Tiến Đoàn 6 lần khỏa thân: "Vua" ảnh nude (?!)
> Bộ ảnh Tiến Đoàn nude 100% bị phản ứng dữ dội

Dư luận phản ứng Tiến Đoàn vì hai lý do: thứ nhất, đó là những bức ảnh phơi bày một cách thô tục chỗ “kín” của người đàn ông. Thứ hai, dù gì Tiến Đoàn cũng từng là một giảng viên, đạo đức của một nhà giáo không cho phép anh chụp bức ảnh như thế. Điều đáng nói, trong số các phản ứng, có cả những người từng là học trò của “thầy Đoàn”.

Đứng trước làn sóng phản đối của dư luận, Tiến Đoàn chống chế: “Đương nhiên, những tấm ảnh này có thể được tán thưởng cũng có thể bị “ném đá”. Đơn giản là vì khó có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Nói về khen chê, tôi có một so sánh nhỏ như thế này: nếu cũng là nhiếp ảnh gia Haruehun, cũng cùng một style, cùng một cách tạo dáng… nhưng điểm khác duy nhất là người mẫu là người nước ngoài, thái độ các bạn sẽ như thế nào”?

Khi đưa ra lời phản biện này, không biết Tiến Đoàn có nhớ rằng mình đang là người Việt Nam, đang sống trong môi trường Á Đông không? Chưa kể, những bức ảnh nude của những người mẫu đẳng cấp thế giới đều có thông điệp rõ ràng, phục vụ cho việc quảng bá những nhãn hiệu thời trang, chứ không phải chỉ vì mục đích khoe da, thịt!

Có lẽ vì quan niệm đơn giản như thế, nên Tiến Đoàn tiếp tục xem thường dư luận, tung ra hàng loạt những bức ảnh “nghệ thuật” khác! Hãy nghe một ý kiên của một người tên Tâm, đăng trên một trang mạng: “Trường ĐH nào mà lại có người thầy thiếu văn hóa thế làm hư hỏng hết cả nền giáo dục, thầy mà như thế hỏi sao đa số thế hệ trẻ thời nay không hư hỏng sao được…”

Lý Nhã Kỳ - Sự cố khi diễn kịch và ồn ào vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam

Trong sự nghiệp của mình, có lẽ năm 2011 là năm nhiều sóng gió nhất của kiều nữ xinh đẹp này. Những đợt "sóng" đến với cô có lúc rì rào âm ỉ, lúc bùng lên thành những đợt dữ dằn.
Lý Nhã Kỳ trong vai trò Đại sứ Du lịch đi vận động nhắn tin bầu chọn cho Vịnh Hạ Long.
Lý Nhã Kỳ trong vai trò Đại sứ Du lịch đi vận động nhắn tin bầu chọn cho Vịnh Hạ Long.
Cơn sóng đầu tiên ập đến khi Lý Nhã Kỳ tham gia vai người tình của tướng Đờ-Cát trong vở kịch Võ Nguyên Giáp và bản giao hưởng Điện Biên, được trực tiếp trên sóng đài truyền hình quốc gia. Không biết có phải là do “nhập tâm” quá hay không, trong một phân đoạn vừa khóc, vừa ôm đầu bạn diễn nam vào ngực, Lý Nhã Kỳ đã để lộ vòng 1 quá lớn trước mắt khán gỉa truyền hình.

Thông tin đã đăng về Lý Nhã Kỳ:
> Lý Nhã Kỳ: Váy nhái à, hãy mua thử xem!
> Lý Nhã Kỳ mặc, đeo gần 2 tỷ đồng trên người
> Lý Nhã Kỳ tươi tắn vận động cho Vịnh Hạ Long tại Hà Nội
> Bộ ảnh độc: Lý Nhã Kỳ làm "con thoi" ở Hồng Kông
> Chuyện Lý Nhã Kỳ: Khi những thị phi "đội mồ" sống lại...
> Bộ Văn hóa "giải oan" bằng cấp, dòng máu cho Lý Nhã Kỳ
> Nhìn vào Lý Nhã Kỳ, thế giới chú ý điều gì?
> Bị nói "khoe vòng 1", đại sứ du lịch Lý Nhã Kỳ phản pháo
> Lý Nhã Kỳ đã nói gì khi công bố Đại sứ Du lịch?

Lập tức “vụ án lộ ngực” lan rộng trên báo chí, kéo theo sự phản ứng gay gắt của dự luận. Để xoa dịu, Lý Nhã Kỳ đã phải lên tiếng giải thích: “Khi diễn cảnh này, máy quay đặt từ trên cao chĩa xuống chứ không đặt nằm ngang như bình thường nên việc tôi bị lộ ngực là tất nhiên thôi. Chẳng qua tôi có ngực lớn, đầy đặn thì mặc lên nhìn thấy lộ thế thôi”. Lời “xoa dịu” này có vẻ như đã phản chủ, dư luận càng phản ứng gay gắt hơn. Vụ việc sau đó dần lắng lại với việc họa sĩ phục trang của đoàn kịch lên tiếng xin lỗi Lý Nhã Kỳ và khẳng định đó chỉ là một tai nạn nghề nghiệp.

Có lẽ vì thế nên khi nghe tin Lý Nhã Kỳ được bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch đầu tiên của Việt Nam, nhiều người ngỡ ngàng. Lập tức xuất hiện 2 luồng dư luận đối lập: ủng hộ và phản đối. Phía phản đối Lý Nhã Kỳ làm Đại sứ Du lịch Việt Nam thì cho rằng, cả nước còn rất nhiều nghệ sĩ xứng đáng hơn, tại sao lại chọn một người có nhiều…scandal  như Lý Nhã Kỳ? Bên ủng hộ lại dùng lý lẽ: Lý Nhã Kỳ là một người có khả năng ngoại ngữ, tài chính, lại được cộng đồng nghệ sĩ thế giới biết đến nên hoàn toàn phù hợp trong việc quảng bá ngành du lịch Việt Nam.

Hàng loạt những scandal của cô diễn viên này được “khai quật”, “đội mồ sống lại”: Những nghi án cô là nguyên nhân làm đổ vỡ hanh phúc gia đình của diễn viên Việt Anh, chuyện cô xuất hiện tích tắc trong bộ phim của Hollywood mang tên Shanghai nhưng tổ chức họp báo rầm rộ, cũng như biệt danh “thảm hoạ thời trang” mà cộng đồng mạng gán cho cô từ mấy năm trước cũng được mang ra bàn luận. Dĩ nhiên là không thể  nào thiếu sự cố lộ ngực ầm ĩ dư luận trước đó.

Cao trào nhất có lẽ là chuyện lý lịch của kiều nữ họ Lý. Cộng đồng mạng tỏ ra nghi ngờ, cho rằng cô đã khai man lý lịch, với những câu hỏi: Cha cô là một liệt sỹ như trong hồ sơ hay là một tỷ phú người Nga như cô đã từng nói trong một bài phỏng vấn trước đó? Cô có thực sự đã từng học đại học và tốt nghiệp tại Đức? v.v. Đến lúc này, Lý Nhã Kỳ chọn giải pháp im lặng và chứng minh bằng hành động, như lời cô nói: “Nếu tôi cứ loay hoai giải thích, tôi chẳng còn thời gian để làm việc. Tôi không thích nói nhiều mà sẽ chứng minh bằng hành động”.

Cô đã lao vào vận động người dân trong nước và bạn bè quốc tế bầu chọn cho vịnh Hạ Long vào danh sách “7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới”.  Ngày 12/11/2011, vịnh Hạ Long chính thức trở thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, trong niềm vui mừng của nhiều người. Nhưng có lẽ, người mừng vui nhất là Lý Nhã Kỳ. Cô đã có thể thở phào nhẹ nhỏm và mọi “búa rìu” xung quanh cương vị Đại sứ Du lịch Việt Nam tạm thời lắng xuống...

* Còn tiếp...
Lê Ngọc Dương Cầm