Hà Nội:

Xót xa phát hiện bé gái đỏ hỏn trong xe rác

14/12/2011 17:33
Tuệ Minh
(GDVN) - Ngày 14/12, một bé gái vừa lọt lòng còn nguyên dây rốn đã được phát hiện trong một xe rác tại bãi tập kết ở phố Hoàng Cầu (quận Đống Đa, HN).
Bà Hồ Thị Huyền (65 tuổi, ở Hà Nội, làm nghề nhặt phế liệu cho biết): “Vào khoảng 14h chiều (ngày 14/12 – PV), vợ chồng tôi trong lúc nhặt phế liệu từ những thùng rác bỗng phát hiện một bé gái còn đỏ hỏn vẫn nguyên cả dây rốn, trong 1 chiếc túi nilon màu đen. Tuy nhiên, cháu bé này đã chết”.
Cháu bé xấu số đã được người dân quấn trong chiếc khăn trắng
Cháu bé xấu số đã được người dân quấn trong chiếc khăn trắng
Một lao công ở phố Hoàng Cầu cho biết: “Lúc tôi thay tã cho cháu để cho cháu nằm vào chiếc khăn trắng, trên người cháu vẫn còn máu. Cháu được bọc bởi một đống vải màu vàng”.
Đống vải vàng trong chiếc túi nilon màu đen quấn cháu bé khi mới được phát hiện
Đống vải vàng trong chiếc túi nilon màu đen quấn cháu bé khi mới được phát hiện
“Nếu chúng tôi không phát hiện ra hẳn cháu bé đã bị cho lên xe rác chở đi rồi. Tôi đoán cháu bé chỉ vừa mới được sinh trong ngày hôm nay thôi”, bà Huyền cho biết thêm.
Nhiều người dân hiếu kỳ đã đứng lại xem và chia sẻ những đồng tiền lẻ cho cháu
Nhiều người dân hiếu kỳ đã đứng lại xem và chia sẻ những đồng tiền lẻ cho cháu
Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng phường Trung Liệt (quận Đống Đa, HN) đã có mặt để xử lý vụ việc. Nhiều người dân hiếu kỳ xung quanh đã tới xem rất đông. 
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Tuệ Minh