Được biết, phố Trung Kính được nâng cấp từ năm 2008, nhưng đến nay vẫn còn dở dang. |
Đặc biệt, tại đoạn trước cổng trường Đại học Phương Đông, vật liệu xây dựng, cột điện, quán cóc vỉa hè xâm lấn lòng đường nên mặt đường hẹp càng hẹp hơn và ngổn ngang ổ trâu, ổ gà, thường xuyên ngập nước. |
Những hố cát đang làm dang dở khiến con đường càng thêm bẩn thỉu, chật hẹp |
Người dân đi lại rất khó khăn vì các ổ trâu, ổ "khủng long" |
Suốt cả một đoạn đường dài bùn đất, nước đọng không thoát được khiến những người dân sống ở đây mệt mỏi và chưa biết khi nào mới thoát được cảnh này |
Những quán ăn ven đường nhếch nhác vắng khách |
Muốn vượt qua những vũng nước lớn này, người đi đường phải thực sự khéo để tránh các vật thể lạ |
Những ngày này ở Hà Nội không mưa nhưng con đường này lúc nào cũng bì bõm nước bẩn ứ đọng |
Hai chiếc ô tô chen chúc nhích từng tý mới qua được vì quá nhiều ổ gà, ổ trâu |
Vật liệu xây dựng nằm chình ình giữa đường |
Rác rến nằm ngay cạnh quán ăn |
Hoàng Lâm