Những câu chuyện nhân văn nhất năm 2011

17/12/2011 07:43
Hải Hà (tổng hợp)
(GDVN) - Đó là những câu chuyện, sự kiện đời thường gợi cho chúng ta những cảm xúc chân thật và đầy suy ngẫm trong năm 2011.
Lớp học hy vọng
Lớp học ra đời, mang theo những niềm hy vọng, những niềm vui xoa dịu nỗi đau về tinh thần và thể xác cho những ông bố, bà mẹ đang ngày ngày phải thường xuyên túc trực trong bệnh viện cùng niềm hy vọng cho những con mình…
Với mong mỏi mở một “lớp học đặc biệt trong bệnh viện” đáp ứng nhu cầu có thực của nhiều bệnh nhi đang điều trị tại đây, dưới sự đồng tình  nhất trí của lãnh đạo Bệnh viện và báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, lớp học mang tên Hy vọng đã chính thức được khai giảng vào ngày 16/11/2011.

Với tiêu chí “Các em không đến được với lớp học, chúng tôi sẽ mang lớp học đến bên giường bệnh cho các em”, lớp học Hy vọng đã trở thành niềm hạnh phúc, niềm vui chung của các bệnh nhi, các bậc phụ huynh, ban tổ chức và những nhà hảo tâm. 
Ngoài nguồn giáo viên tình nguyện, rất nhiều nhà khoa học, văn nghệ sỹ đã nhận lời làm giáo viên miễn phí cho lớp học.  Và còn nhiều, nhiều nữa những trái tim, những tấm lòng tới với các cô bé, cậu bé học trò bé bỏng đang ngày đêm đấu tranh giành giật sự sống để trở lại với cuộc sống đầy sắc màu của tuổi thơ. Và chắc chắn rằng,  các em sẽ không nản lòng, không gục ngã  bởi còn đó Lớp học Hy vọng, còn đó những thầy cô mang đến cho các em không chỉ kiến thức mà còn là những món quà vô giá về sự ấm áp, sẻ chia..

Rơi nước mắt vì câu chuyện bà cụ bán rau 

Câu chuyện đáng suy ngẫm về một bà lão bán rau từng khiến nhiều bạn đọc trên các diễn đàn và mạng xã hội tại Việt Nam xôn xao. Và không ít bạn trẻ đã phải rơi lệ trước kết cục đáng thương của câu chuyện.
Chỉ gói gọn trong hơn 600 chữ, câu chuyện kể về một một chàng thanh niên, vì lòng trắc ẩn đối với một cụ già bán rau muống khi bị một cô gái quát nạt, đã quyết định mua hết số rau nhưng chỉ đưa tiền trước cùng lời hẹn “bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy”.
Nhưng công việc bộn bề đã khiến chàng trai quên luôn sự việc trên và vài tuần sau đó khi trở lại, anh cay đắng biết được thông tin chỉ vì đợi anh trong cơn mưa suốt buổi chiều hôm đó, bà lão đã bị cảm và vĩnh viễn ra đi…
Bức ảnh được đăng tải cùng câu chuyện trên Facebook gây xôn xao
Bức ảnh được đăng tải cùng câu chuyện trên Facebook gây xôn xao
Câu chuyện không quá dài nhưng với giọng kể đầy ân hận của chính chàng thanh niên kia, dường như lại tạo nên những suy tư nhất định trong lòng các bạn trẻ.
Được biết, dù câu chuyện đầy xúc động này được cho là xuất hiện trên cộng đồng mạng cách đây chừng 4,5 năm nhưng các cư dân mạng và đặc biệt các bạn trẻ hiện vẫn hăng say lan truyền câu chuyện này cũng như có những bình luận khâm phục dành cho bà cụ có tấm lòng “đói cho sạch, rách cho thơm”.
Bên cạnh những hoài nghi về tính xác thực của câu chuyện nhưng theo một comment  trên 1 diễn đàn: “thực hay không thực, đó không phải là vấn đề. Điều quan trọng trong xã hội này, chúng ta cần nhiều lắm những tấm lòng trắc ẩn như chàng trai và lòng tự trọng bà lão, Đói cho sạch, rách cho thơm”.

Cư dân mạng thổn thức với “Thư gửi con”

Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu giùm cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ ăn uống rớt vung vãi... Nếu như bố mẹ gặp khó khăn ngay cả đến cái ăn cái mặc... xin con hãy bao dung!”.
Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu giùm bố mẹ - Ảnh: marshalbajaj.wordpress
Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu giùm bố mẹ - Ảnh: marshalbajaj.wordpress
Đó là những dòng tâm sự đầy xúc động trong lá thư gửi con của một người tên Pierre Antoine (Việt kiều Pháp). Lá thư này khi được đăng trên nhiều trang mạng và các blogs đã khiến cư dân mạng thổn thức những ngày qua.
Với giọng văn nhẹ nhàng như vỗ về con vào giấc ngủ, người viết đã kể ra rất nhiều phiền phức mà người già thường gặp phải như ăn uống rơi vung vãi, không tự tắm rửa được thường xuyên, ít hiểu biết về đời sống văn minh, đãng trí hoặc không nhớ hết những gì con nói…
Mỗi dòng tâm sự là lời nhắc nhở con về khoảng thời gian khi con còn thơ ấu và khi bố mẹ đã già đi. “Con chỉ cần hiện diện bên bố mẹ để chia sẻ những gì bố mẹ đang sống và cảm thông cho bố mẹ, như bố mẹ đã làm cho con từ lúc con chào đời” - đó là mong muốn không chỉ của tác giả Pierre Antoine mà còn của rất nhiều bậc cha mẹ có con cái trưởng thành.
Lá thư này đã nhanh chóng chạm đến trái tim những đứa con khiến họ phải xem xét lại thái độ và tình cảm của mình đối với bố mẹ.  

 “Thư gửi mẹ” gây xúc động cộng đồng mạng

 “Dù con đã sút 8 cân so với năm ngoái nhưng con tin với sự thấu hiểu lẫn nhau giữa những người trong gia đình thì nhà ta vẫn có thể sống yên ổn để đồng tiền không thể đóng vai trò cốt yếu quyết định hạnh phúc nữa”.
Đó là những câu văn xúc động của cậu học trò Nguyễn Trung Hiếu, học sinh lớp 11 Lý, Trường THPT Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.
Khi được cô giáo dạy văn giao đề bài văn nghị luận: “Nêu quan điểm của anh (chị) về vai trò của đồng tiền trong cuộc sống”, Trung Hiếu đã kể lại chân thật câu chuyện mà gia đình mình đang gặp phải. Những câu văn giản dị của Hiếu khiến mọi người không khỏi xúc động, giúp mọi người nhận thức được rằng: trong cuộc sống mưu sinh, bộn bề lo toan kiếm tiền thì tình cảm gia đình, tình yêu thương giữa bố mẹ - con cái vẫn luôn hiện hữu như liều thuốc bổ động viên, khích lệ vô giá. 
Điều đáng nể là qua bài văn, Hiếu đã chính mình viết nên những dòng tâm sự mà hầu như không học sinh nào dám thể hiện. Một câu chuyện hiện thực xúc động chứng tỏ nghị lực của cậu trò nghèo đã chạm đến trái tim của rất nhiều người, trong đó có cả những người làm cha mẹ.

"Cuộc giải cứu chim sẻ" xúc động 

Một ngày tháng 11 bình thường như mọi ngày, Nguyễn Văn Bảo sinh năm 1985, ở quận 10, TP HCM, đang làm việc thì nghe một người chú kể có một con chim sẻ "sơ sinh" bị thương vì rớt từ trên tổ xuống đất. Lập tức Bảo bỏ hết công việc và phóng xe đến nhà chú. Nhìn con chim non nhỏ xíu bụng đang trương lên, hơi thở thoi thóp run rẩy, Bảo cẩn thận bế se sẻ lên đặt vào lòng bàn tay rồi đưa về nhà sưởi ấm và chữa trị bệnh.
Chú chim sẻ bị thương được Bảo đưa về chữa trị. Ảnh: Nguyễn Văn Bảo

Chú chim sẻ bị thương được Bảo đưa về chữa trị. Ảnh: Nguyễn Văn Bảo
Thương "Tèo Út" (tên thân mật gọi chú chim nhỏ) nhưng Bảo không muốn sinh linh bé nhỏ ấy lạc lõng. Rất yêu động vật nên chàng trai hiểu chim chóc cần được tung bay, trở về với thiên nhiên và sải cánh cùng đồng loại. Ít ngày sau chàng trai đã mang "Tèo Út" ra công viên Lê Thị Riêng (quận 10, TP HCM) để thả về với tự nhiên.
Khi chú chim cất cánh bay đi, Bảo cảm thấy lòng buồn bã và trống trải như khi không còn sự hiện diện của một người thân, song anh luôn xem đó là một cái "duyên". "Hy vọng 'Tèo Út' vẫn nhớ và một ngày nào đó rủ bầy đàn về thăm mình", Bảo tâm sự.
Câu chuyện có thật 100% về "cuộc giải cứu chim sẻ" được đăng trên diễn đàn Aquabird làm cảm động đông đảo bao cư dân mạng. Nhiều người cho rằng hành động của chàng trai ấy tuy nhỏ nhưng thể hiện tấm lòng yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường lớn lao và có ý nghĩa nhất.

Câu chuyện cảm động về cậu bé không tay

Bộ phim tài liệu về cậu bé tật nguyền 11 tuổi người Hàn Quốc phát trên đài MBC đã khiến cộng đồng mạng xúc động sau khi lan truyền trên các trang mạng xã hội. Hình ảnh trong phim cho thấy một cậu bé nghị lực và lạc quan dù em có khiếm khuyết trên cơ thể.
Không có tay, Tae-ho tự chăm sóc bản thân bằng... chân. Ảnh: Hellokpop.
Không có tay, Tae-ho tự chăm sóc bản thân bằng... chân. Ảnh: Hellokpop.
Tae Ho, cậu bé 11 tuổi người Hàn Quốc sinh ra đã bị dị tật bẩm sinh, không có tay và chân chỉ có 4 ngón. Có lẽ chính vì thế mà bố mẹ đã rời bỏ Tae Ho khi cậu bé mới được sinh ra. Sau đó, Tae Ho được một gia đình tốt bụng nhận về nuôi.
Đã có lúc, bác sĩ bảo rằng Tae Ho sẽ không sống quá 10 tuổi nhưng với nỗ lực của bản thân, Tae Ho vẫn sống rất vui vẻ, lạc quan. Dù không có tay nhưng cậu bé vẫn có thể tự mình lo các hoạt động đời sống hàng ngày như đánh răng, thay quần áo, ăn cơm thậm chí chăm sóc da mặt cho mình.
Người bạn thân nhất của cậu là cô bé Nam Goong Ingee, bạn học từ lớp 2 của Tae Ho. Goong Ingee còn bày tỏ rằng mình sẽ kết hôn với Tae Ho và không bao giờ thay đổi quyết định này.

Xúc động cô gái làm clip về người mẹ quá cố

 Đất nước này đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu
“Tôi có một thiên thần hộ mạng tốt nhất trên thế gian” - cô gái 16 tuổi tên Kait đến từ Grand Rapids, bang Michigan, Mỹ đã chia sẻ điều đó trong một đoạn clip dài hơn 3 phút về người mẹ quá cố của mình, gây xúc động cư dân mạng.
Đoạn clip mang tên My Secrets Video (Video những bí mật của tôi) do Kait đặt máy tự quay và chia sẻ những dòng thông tin qua các tấm giấy. Xuất hiện với nụ cười rạng rỡ trước ống kính, khó ai có thể tưởng tượng được cô bé này đã phải gánh chịu nỗi đau rất lớn khi tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình treo cổ tự tử.
Theo những dòng chia sẻ trong clip, mẹ của Kait đã qua đời vào ngày 5-10- 2011. “Tôi tìm thấy mẹ trong tư thế treo cổ. Mẹ tôi đã tự tử” - Kait chia sẻ. Cô gái cũng giải thích tại sao vẫn mỉm cười trong đám tang thay vì khóc thật nhiều cho vơi đi nỗi đau: “Vì “mẹ xinh đẹp” của tôi sẽ muốn tôi luôn hạnh phúc”. Kait đã đưa lên tấm bảng có dòng chữ: “Mẹ đã từng rất yêu nụ cười của tôi”.
Qua đoạn clip, Kait đã gửi đến mọi người thông điệp rằng nếu chúng ta nghĩ chết có thể giải quyết tất cả thì chúng ta đã sai lầm vì “cuộc sống này rồi sẽ tốt đẹp hơn”.
Đoạn clip này đã thu hút hơn 142.000 lượt xem trên YouTube và để lại nhiều cảm xúc cho cư dân mạng. “Bạn có bao giờ hỏi mọi người rằng tại sao họ nghĩ bạn là cô gái mạnh mẽ nhất chưa? Cảm ơn bạn Kait vì đoạn video này đã cho chúng tôi luôn luôn có hi vọng. Tôi muốn nói với bạn rằng tôi đã không thể kiểm soát được bản thân mình và tôi đã khóc. Hi vọng bạn tìm thấy hạnh phúc thật sự xứng đáng” – một bạn đọc chia sẻ.

Cậu bé mồ côi 12 tuổi hát về mẹ

Uudam, cậu bé đến từ Mông Cổ đã khiến cho cả sân khấu của China’s Got Talent ngập tràn nước mắt. Màn trình diễn ca khúc "Mother In The Dream" của Uudam đã khiến bao con tim nghẹn ngào rơi lệ. Mất mẹ năm lên 8 tuổi, 2 năm sau người cha cũng qua đời, Uudam ngày ngày chỉ biết cất lên tiếng hát. "Em đã hát bài hát này rất nhiều lần. Mỗi sáng thức dậy em đều hát bởi vì em nhớ tới mẹ đang ở trên thiên đường".
Cậu bé 12 tuổi Uudam.
Cậu bé 12 tuổi Uudam.
Chia sẻ về động lực tham gia cuộc thi, Uudam chia sẻ: “Vì chắc hẳn mẹ cháu rất muốn nhìn thấy cháu hát”. Đến với China‘s Got Talent, cậu bé 12 tuổi đầy nghị lực này mặc một bộ quần áo màu trắng kiểu truyền thống của những người dân quê hương em và biểu diễn một ca khúc bằng tiếng Mông Cổ mang tên “Mother in the dream” (Mẹ trong giấc mơ). Theo lời tâm sự của Uudam, cậu bé vẫn thường hát bài này mỗi lần thấy nhớ mẹ.
Tuy rất ít người có thể hiểu được ý nghĩa lời bài hát mà em trình bày nhưng giọng hát cao vút, khoẻ khoắn và cảm xúc rất thật về tình mẫu tử của Uudam dành cho mẹ đã khiến toàn bộ khán phòng lặng đi vì xúc động.  
Khi được hỏi về ước mơ lớn trong cuộc đời, Uudam đã mạnh dạn trả lời: “Cháu muốn phát minh ra một loại mực đặc biệt, mà khi đổ xuống đất, nó sẽ biến cả trái đất thành cánh đồng cỏ xanh tươi.”. Giấc mơ nhỏ nhoi có phần hơi “hoang đường” nhưng lại rất chân thành đó của em đã giành được rất nhiều tràng pháo tay cổ vũ của khán giả.
Hải Hà (tổng hợp)