1001 kiểu hạ sát người tình… dựng tóc gáy (III)

22/12/2011 08:00
Ngọc Quang
(GDVN) - Ghen có thể giúp cho hai người gắn bó với nhau hơn, nhưng khi nó vượt qua tầm kiểm soát sẽ dẫn tới những câu chuyện thương tâm.

Đâm chết người tình vì… ghen

Lê Thị Bích Tuyền quen và yêu anh Trần Xuân Khoáng (sinh viên năm thứ 3 Trường ĐH Kiến trúc) từ năm 2005. Vì thế mà Tuyền bỏ việc điều dưỡng ở BV Châu Đốc (tỉnh An Giang) lên Sài Gòn thuê nhà trọ chung sống với Khoáng như vợ chồng.

Một thời gian sau, nghi ngờ Khoáng có người khác, Tuyền âm thầm chuẩn bị kế hoạch để cả 2 cùng chết. Ngày 14/3/2007, Khoáng về nhà trong tình trạng ngà ngà say, Tuyền lấy hơn chục viên thuốc ngủ Seduxen nghiền nhỏ nấu cháo cho Khoáng ăn. Thấy Khoáng không sao, Tuyền lấy ống tiêm bơm thuốc Tothema và khí vào tĩnh mạch nhằm làm Khoáng vỡ tĩnh mạch, ngưng tim mà chết còn Tuyền thì uống một số loại thuốc khác để tự tử.

Sau đó, Tuyền viết thư để lại cho người thân và uống hết khoảng 16 viên thuốc Panadol, Hapacol để tự tử. Khoáng bị sốc thuốc ôm đầu kêu la dữ dội, sợ bị hàng xóm phát hiện Tuyền tiếp tục lấy dao đâm 9 nhát vào ngực Khoáng cho đến chết.

Giọt nước mắt muộn màng của Lê Thị Bích Tuyền
Giọt nước mắt muộn màng của Lê Thị Bích Tuyền

Sáng hôm sau, tỉnh dậy biết mình không chết nên muốn uống thuốc tự tử một lần nữa. Do bị choáng đứng không vững nên Tuyền điện thoại cho bạn gái nhờ mua hộ một số thuốc cảm và chai nước ngọt có ga. Khi người bạn này đến phòng trọ của Tuyền, thấy anh Khoáng đã chết nên tri hô và cùng quần chúng báo cho cơ quan điều tra.

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống mà Tuyền đã cố tình tước đi sinh mạng người đã từng đầu gối tay ấp với mình, vì thế mà cả hai cấp tòa đều đã tuyên phạt Tuyền mức án tử hình về tội giết người.

Kết cục bi thảm của Tuyền và Khoáng cũng giống như Linh và Đạt vào năm 2005. Đạt chết trong đau đớn còn Linh bị xử 7 năm tù về tội giết người.

Khi còn học đại học, Linh và Đạt yêu nhau, rồi họ sống như vợ chồng suốt từ năm đầu học đại học cho tới sau ngày ra trường. Khi Linh có thai và mong Đạt sớm nói chuyện với gia đình tính chuyện cưới xin thì anh này lại ép bạn gái đi phá thai. Sau đó, Linh biết Đạt đã có quan hệ với một cô gái khác và đau khổ tuyệt vọng.

Một lần, Đạt lại thuyết phục Linh về quê để anh ta giải quyết chuyện tình cảm với cô gái kia. Được một tuần, Linh quay lại tìm Đạt thì phát hiện mình bị lừa. Cảm thấy mình bị phản bội, Linh lặng lẽ đi mua một can axít về nhà và đổ thẳng lên người Đạt trong lúc anh này đưa người yêu mới đến chỗ Linh để dọn đồ mang đi.

Tại phiên xử Linh, gia đình Đạt mang theo di ảnh đến và một mực yêu cầu tòa xử cô với mức án cao nhất. Linh đã quỳ sụp xuống, cầu xin một sự tha thứ từ gia đình Đạt, không phải là xin giảm án mà xin họ tha thứ về lỗi lầm mà cô gây ra. Đáp lại thỉnh cầu của Linh chỉ là những ánh mắt sắc như dao.

Tình yêu có mặt tích cực là sẽ giúp con người ta sống tốt hơn, nhưng mặt trái của nó lại là một hành vi tàn nhẫn nào đó khi một trong hai người bị cự tuyệt – điều này đã ứng với trường hợp của Nguyễn Đình Cao (một bác sĩ trẻ tại TP.HCM). Vì yêu đơn phương một nữ đồng nghiệp, Cao từ chỗ si mê đã đi tới hành động dại dột: giết người mình yêu và phải chuốc lấy cái án 12 năm tù.

Nguyễn Đình Cao đã hành động ích kỷ, chứ không phải vì tình yêu
Nguyễn Đình Cao đã hành động ích kỷ, chứ không
phải vì tình yêu

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xét nghiệm, Nguyễn Đình Cao về nhận công tác tại khoa Xét nghiệm Sinh hóa - Huyết học của BV Nhân dân Gia Định. Từ đây, Cao cũng thầm yêu trộm nhớ một đồng nghiệp và âm thầm chăm sóc cô. Rồi một ngày, Cao hẹn hò cô gái để thổ lộ tình cảm, nhưng tiếc rằng cô đã có bạn trai. Sau đó, Cao vẫn quan tâm tới cô gái như chưa xảy ra chuyện gì và luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ chiếm được tình cảm của cô.

Một buổi tối cuối tháng 2/2010, Cao uống rượu say khướt rồi tính cách để cô gái phải ân hận vì đã khước từ tình cảm của mình bằng cách... tự sát. Đến hành lang của bệnh viện, Cao dùng điện thoại gọi cô ra để chứng kiến mình tự sát. Cô gái không ra, nhưng Cao vẫn kề lên cổ, chưa kịp cứa thì phát hiện có người đi tới nên dừng lại và tìm tới phòng của một bác sĩ, ngủ tại đó.

Tới rạng sáng, Cao tỉnh giấc và thấy trên bàn có chai rượu đang uống dở nên đã tu một hơi. Có men rượu vào người, Cao lại nhớ tới cô bác sĩ xinh đẹp và nhớ ra sáng nay cô có lịch làm việc tại phòng xét nghiệp. Cao nảy ra ý nghĩ sẽ giết cô gái rồi tự sát.

Đúng giờ của ca trực, cô bác sĩ mở cửa bước vào thì đã thấy Cao ngồi giữa phòng, tay lăm lăm con dao sắc nhọn. Cô quay lưng bỏ chạy nhưng không còn kịp nữa, vì Cao đã chụp lấy tay rồi đâm nhiều nhát vào người cô.

Anh ta cũng cứa vào động mạch chủ trên tay để tự sát, nhưng sau đó cô gái vẫn còn sức đã hất con dao của Cao rơi xuống và kêu cứu. Cao tiếp tục dùng con dao thứ hai tấn công cô bác sĩ, nhưng bảo vệ bệnh viện đã kịp lao vào khống chế. Cô bác sĩ may mắn được cứu thoát, nhưng suốt đời phải gánh chịu những thương tật là 38% sức khỏe.

Giết người tình quăng xuống mỏ vì… ghen

Vì ghen tuông, Bùi Văn Cường (ở xóm Mòi, xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) giết người tình rồi ném xuống hầm mỏ, đến khi xác chết đã phân hủy chỉ còn bộ xương khô thì sự việc mới bị phát hiện.

Người phụ nữ xấu số là chị Quách Thị Vẹn (31 tuổi, trú tại xóm Má, đội 2, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi), làm nghề lao động tự do. Chị Vẹn đã ly hôn và có hai con nhỏ, gửi cho bố mẹ mình nuôi, nửa tháng lại về nhà đưa tiền cho bố mẹ một lần. Chị có quan hệ tình cảm với Cường đã vài năm - một người đàn ông đã có gia đình, nhưng “máu ghen” cũng thuộc loại vô đối.

Bùi Văn Cường đã ra tay tàn độc với người tình vì ghen tuông
Bùi Văn Cường đã ra tay tàn độc với người tình vì ghen tuông

Thời gian trước khi xảy ra án mạng, Cường và Vẹn thường xảy ra mâu thuẫn, vì Cường nghi ngờ chị Vẹn qua lại với một người đàn ông khác. Cũng vì vậy, Cường không muốn chị Vẹn đi làm xa nhà. Một buổi tối, Cường đưa chị Vẹn đến Tân Lạc làm việc, nhưng đến địa phận xóm Mường Vọ, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi thì dừng lại nói chuyện. Trong lúc cãi vã, Cường dùng hòn đá đập vào đầu chị Vẹn. Khi biết chị Vẹn đã chết, Cường lấy điện thoại di động, đồng hồ và đẩy xác nạn nhân xuống hầm mỏ. Kết cục buồn của sự ghen tuông ấy không chỉ là cái chết của một người phụ nữ, mà rồi đây hai đứa trẻ còn thơ dại sẽ lớn lên mà chẳng còn tình yêu của mẹ chúng nữa.

Trong số nhiều vụ án ghen thì có những trường hợp đáng thương nhiều hơn đáng trách, đó là vụ việc một thanh niên tên Đức (ở Hà Nội) sau khi chém chết đã cắt dương vật của tình địch. Giết người thì sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhưng điều đáng thương với Đức là anh ta bị vợ “cắm sừng”, dù hai người đã có chung một đứa con còn rất nhỏ.

Đức vốn là một nông dân chính gốc, khuôn mặt chất phác hiền lành. Vì cuộc sống khó khăn, ban đầu Đức đồng ý cho vợ đi bán hàng rong ngoài thành phố, khi đã có chút vốn, Đức cũng đi cùng vợ, rồi làm nghề cắt tóc ở vỉa hè, đoạn ven sông Kim Ngưu. Dần dần, Đức kiếm được kha khá và muốn vợ học nghề may để đỡ phải đi bán hàng rong, đỡ phải giãi dầm mưa nắng. Bao nhiêu tiền bạc dành giụm được, Đức dồn mua cho vợ chiếc máy khâu và chi tiền học may.

Vậy mà cô vợ này khi đi học đã phải lòng ông thầy dạy may (đã ngoài 60 tuổi). Đức biết chuyện và đã khuyên vợ nhiều lần, nhưng cô quyết dọn đi nơi khác ở để dễ bề qua lại với ông thầy có máu dê kia. Rồi một ngày, Đức tìm đến tận nhà trọ mới của vợ, phát hiện người tình già đang ở trong phòng một mình, Đức liền chém chết rồi cắt dương vật đặt lên bàn, rồi ra Công an đầu thú.

Những năm gần đây, số vụ “án ghen” có xu hướng gia tăng và phần nhiều đều tập trung vào các đối tượng còn rất trẻ tuổi. Ngày 26/6/2008, TAND TP Hà Nội đã xét xử Nguyễn Duy Cương (22 tuổi, quê ở Nghĩa Đàn, Nghệ An) khi anh này vừa mới tốt nghiệp đại học. Lý do Cương bị đưa ra vành móng ngựa cũng là vì “yêu quá hóa ghen” rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào người yêu.

Hành động đâm bạn gái của Nguyễn Duy Cương thể hiện sự ích kỷ, chứ không phải vì tình yêu
Hành động đâm bạn gái của Nguyễn Duy Cương thể hiện sự ích kỷ, chứ không phải vì tình yêu
Trước đây, Cương và Hạnh đều là sinh viên Trường Trung học dân lập công nghệ Anhstanh. Họ yêu nhau đầy lãng mạn và trong sáng, nhưng được một thời gian thì Hạnh nói lời chia tay. Cương vì nghĩ mình bị “đá” nên nổi máu ghen và mang theo dao gọt hoa quả đến “nói chuyện” với Hạnh.

Vừa tới cổng trường, Cương nhìn thấy cảnh người yêu cũ của mình được một thanh niên khác chở đến trường “thì máu” ghen lại sôi lên sùng sục. Cương gửi xe và giấu dao trong người đi tìm Hạnh. Thấy Hạnh đang ngồi trong lớp học, Cương gọi Hạnh ra ngoài nói chuyện và khi biết rõ không thể cứu vãn tình cảm nữa thì anh ta tuyên bố: "Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau". Nói dứt lời, Cương rút dao đâm thẳng vào bụng người yêu. Hạnh cố nhịn đau bỏ chạy, nhưng bị vấp ngã, Cương đuổi kịp đã đè lên người và đâm nhiều nhát nữa vào ngực, vào bụng. Thấy máu chảy nhiều, Cương bỏ nạn nhân để chạy trốn. May thay, Hạnh được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã thoát chết.

Khi Cương ra vành móng ngựa, Hạnh đã xin cho anh ta được giảm án vì tình nghĩa xưa, nhưng sự mù quáng ấy cũng khiến Cương phải nhận bản án 8 năm tù. Cương đã đánh mất cả tuổi trẻ của mình và cũng mất luôn ân tình với một người con gái đã từng thương nhớ về mình.

Ngọc Quang