Bị cấm vào sân, vẫn mua vé ủng hộ đội nhà

20/12/2011 11:18
Theo Sài Gòn Giải Phóng
Dynamo Dresden là CLB chuyên nghiệp đầu tiên trong lịch sử bóng đá Đức không được tham dự Cúp Quốc gia.
Dynamo Dresden đã bị cấm tham dự Cúp Quốc gia mùa tới, vì tình trạng bạo loạn do CĐV của họ gây ra trong trận gặp Borussia Dortmund ở Cúp quốc gia mùa này (Dortmund thắng 2-0).

Quan chức Hans Lorenz của DFB phát biểu: “Quyết định loại Dynamo Dresden ra khỏi Cúp Quốc gia Đức mùa tới cho thấy chúng tôi không hề che giấu rằng bóng đá Đức đang gặp rắc rối với tình trạng bạo lực ngày càng leo thang trong giới hâm mộ. Nếu cứ nhắm mắt làm ngơ rằng mọi chuyện đang diễn ra một cách tốt đẹp, thì sẽ có ngày phải trả giá vì sự dối trá ấy”.
Các cổ động viên tuyệt vời của Hansa Rostock
Các cổ động viên tuyệt vời của Hansa Rostock
Tóm lại, Dynamo Dresden bị trừng phạt vì khán giả “quậy”. Nhưng khi họ gặp Hansa Rostock trong đêm Chủ nhật vừa qua thì đội bị trừng phạt vì khán giả “quậy” lại là đội chủ nhà Hansa. Vì những rắc rối do CĐV gây ra ở trận gặp St.Pauli trước đó (thua 1-3, với hàng chục cảnh sát bị thương khi đối phó với các CĐV phá phách), Hansa phải thi đấu trên sân không có khán giả ở vòng đấu này. Hàng loạt sự cố như thế đủ để chứng minh những gì quan chức Hans Lorenz vừa nói: bóng đá Đức đang phải đối phó với tình trạng bạo lực ngày càng leo thang trên các khán đài. Nhưng điều đáng nói ở đây lại không phải là tình trạng tồi tệ ấy. Phản ứng của giới hâm mộ Hansa sau khi bị cấm đến sân mới là điều đáng chú ý hơn cả. Họ vẫn… mua vé để ủng hộ đội nhà!

Hansa tạm xếp chót bảng sau 19 vòng đấu, nghĩa là có nguy cơ rớt luôn xuống bảng hạng Ba, và những khó khăn chồng chất của họ không chỉ giới hạn trong thất bại về mặt chuyên môn. Tình trạng tài chính bết bát của Hansa mới là điều đáng lo ngại nhất. Họ rất cần tiền. Và giới hâm mộ đã thể hiện quyết tâm giúp CLB về mặt tài chính bằng hành động thiết thực: sẵn sàng mua vé “ảo” để ủng hộ đội nhà. Hàng ngàn chiếc vé ảo đã được bán ra với giá từ 5 đến 19,65 euro, giúp đội bóng hy vọng thu về hàng trăm ngàn euro từ một trận đấu phải đóng cửa ở sân nhà.

Ban đầu, ý tưởng phát hành vé ảo của Hansa chỉ nhằm mục tiêu “gỡ gạc” chút đỉnh, từ những CĐV ruột. Suy cho cùng, hình phạt mà Hansa phải chịu cũng là từ CĐV mà ra. Nào ngờ, ý tưởng phát hành vé ảo được nhiệt tình tiếp nhận ở mức độ cao hơn cả sự chờ đợi. Sau này, đấy sẽ là kỷ vật không dễ có được của các CĐV trung thành. Tất nhiên, không phải CĐV nào cũng dễ có được một tấm “vé ảo” để cất giữ. Thế là “vé ảo”, với những dấu hiệu đặc biệt được in trên đấy, bán chạy như tôm tươi. Mỗi người mua vé (dĩ nhiên không được đến sân) sẽ được tặng một sticker đặc biệt, có số lượng phát hành hạn chế.

Thế rồi, những biện pháp liên quan được cấp tốc ban hành, như bán thêm sản phẩm mang hình ảnh CLB, với những dấu hiệu riêng đánh dấu cột mốc của trận đấu đáng nhớ. Nhiều CĐV thậm chí còn kêu gọi quyên góp tiền giúp CLB trong lúc khó khăn! Những CĐV đã mua vé nguyên mùa hoặc mua vé trước cũng đều không muốn nhận tiền trả lại khi biết trận đấu quan trọng của Hansa phải diễn ra trên sân đóng cửa.

Chủ tịch Bernd Hoffmann tỏ ra cảm động khi phát biểu: “Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến sự sẵn sàng của giới hâm mộ trong việc hậu thuẫn và giúp đội bóng vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Tôi cũng muốn nhân sự kiện này nói lời cảm ơn tất cả những ai đã có ý tưởng giúp đỡ đội bóng về mặt tài chính”.

Có một chi tiết “nhạy cảm”, không được những người trong cuộc nhắc đến nhưng lại làm giới quan sát hào hứng khi bình luận sự kiện. Chẳng hạn, có người đã viết trên trang web của tờ World Soccer: “Nếu như chuyện này xảy ra với Stoke City thì tuyệt. Giới hâm mộ sẵn sàng trả tiền mua vé ảo để giúp đội bóng mà không phải vào sân xem Stoke chơi bóng”. Stoke đang đứng ở nửa trên của bảng xếp hạng Premier League, chứ đâu đến nỗi thất bại như Hansa Rostock ở giải hạng Nhì của Đức? Nhưng dù sao, đấy cũng là một ý tưởng. Phải xem Stoke City chơi bóng thì…
Theo Sài Gòn Giải Phóng