Lê Hoàng ném "bom nổ chậm" vào khán giả

20/12/2011 15:27
Theo XZone
Không chỉ nổi tiếng với những bài báo châm biếm hài hước và sâu sắc, Lê Hoàng còn có uy với những bộ phim phản ánh góc tối của giới chân dài. Trong bộ phim điện ảnh mới nhất "Tối nay, 8 giờ", Lê Hoàng không để cái uy của mình bị nguội khi "đá đểu" chuyện Hoa hậu bán thân kiếm tiền.
"Chanh chua như Lê Hoàng", "Phát ngôn sốc như Lê Hoàng, "Cá tính và đanh đá như Lê Hoàng", "Công tâm và bản lĩnh như Lê Hoàng", "Thông minh và dí dỏm như Lê Hoàng"... là những danh xưng công chúng dành cho vị đạo diễn nổi tiếng. Nhắc đến Lê Hoàng, người ta nhớ đến anh là nhà báo sở hữu những tác phẩm cá tính (dù Lê Hoàng từ chối nhận mình là nhà báo vì anh bảo mình chưa có thẻ nhà báo). Anh không ngần ngại “chặt chém” thiếu nữ lái xe hơi, “dìm hàng” phụ nữ mê làm nail và ra tay “sát hại” nhiều tên tuổi nữ nghệ sĩ khác.

Nhắc đến Lê Hoàng, mọi người công nhận anh là vị giám khảo khó tính đến đến mức khó hiểu với “quyền lực” của riêng mình. Và nhắc đến Lê Hoàng, không ai có thể phủ nhận niềm kiêu hãnh một đạo diễn tài năng và có uy khi cho ra đời nhiều bộ phim ăn khách, phản ánh góc tối của giới “chân dài – đại gia”, những tệ nạn nhức nhối đang diễn ra trong xã hội qua loạt phim điện ảnh Gái nhảy, Những cô gái chân dài, Lọ lem hè phố, Trai nhảy...

Vắng bóng màn ảnh rộng trong một thời gian dài, nay Lê Hoàng trở lại với vai trò đạo diễn của mình qua bộ phim điện ảnh chiếu dịp giáng sinh Tối nay, 8 giờ. Vốn có cá tính chua ngoa, “xung khắc” với phụ nữ, Lê Hoàng đã quyết "không tha" giới chân dài. Tác phẩm của anh một lần nữa “đá xéo" chuyện Hoa hậu kiếm tiền bằng cách “làm gái”.
Lê Hoàng ném "bom nổ chậm" vào khán giả ảnh 1
Đạo diễn Lê Hoàng

Được xem là bộ phim Việt Nam khiến khán mong chờ nhất và hứa hẹn tạo nên “bom tấn” trong dịp Giáng sinh năm nay, Tối nay, 8 giờ của của “đạo diễn lắm chiêu” Lê Hoàng là câu chuyện kể về 4 cô gái mang ước mơ đổi đời, họ cùng phiêu lưu vào một hành trình đầy may rủi chỉ với hành trang chỉ có tuổi trẻ và sắc đẹp. Phim bắt đầu bằng một quán cà phê - karaoke vùng biển hẻo lánh, nơi bốn cô gái thôn quê xinh đẹp đang sinh sống và buôn bán hàng ngày. Ai trong các cô cũng có chung một khát khao cháy bỏng đổi đời, nhưng rồi mơ ước ấy bị hạn chế vì không bằng cấp, không nghề nghiệp chuyên môn. Các cô bắt đầu có ý nghĩ thực dụng, muốn làm giàu bằng "vốn tự có" từ nhan sắc và thân hình nóng bỏng.

Để chinh phục con đường “săn đại gia”, bốn cô gái đốt quán của mình rồi gom toàn bộ tiền bạc có được đi mua quần áo đẹp để tự biến mình thành những người sành điệu. Các cô đến thẳng một khu resort cao cấp để tìm kiếm “đại gia”. Với số tiền ít ỏi chỉ có thể nghỉ tại khách sạn trong vòng một tuần, các cô đặt ra cho mình một nhiệm vụ sống còn là "câu" cho bằng được con cá lớn để đổi đời. Hai chàng đại gia trong mơ của các cô cũng xuất hiện, đó là một trí thức tử tế và một tay chơi lão luyện. Hai “hoàng tử” cùng đánh giá các cô theo cảm nhận riêng của mỗi người, người thì cho đó là cuộc chơi đầy thú vị, người nhận ra được điều gì đó rất đáng yêu qua sự trong sáng và ngây thơ của các thiếu nữ thôn quê.

Cuối cùng, cuộc "câu vịt" diễn ra (các cô gọi “đại gia” là vịt) với tất cả chiêu hài hước, ngây thơ và chua xót. Những mâu thuẫn, xung đột không lối thoát giữa sức mạnh cám dỗ từ đồng tiền, tình yêu và danh dự xảy ra trong cuộc "săn vịt" dù chưa biết "vịt" nào của ai và ai sẽ là người chiến thắng sau cuộc đi săn khắc nghiệt... Vượt qua sự cám dỗ của đồng tiền để chiến thắng bản thân, cuối cùng một trong số 4 cô gái đã trở thành người thắng cuộc để tìm cho mình mục đích sống và tình yêu đích thực.

Lê Hoàng ném "bom nổ chậm" vào khán giả ảnh 2
Diễn viên trong phim

Được bấm máy tháng 5.2011 bởi đạo diễn nổi đình đám Lê Hoàng nhưng mọi thông tin về Tối nay, 8 giờ được được "ém" khá kỹ. Website của bộ phim cũng xuất hiện trên mạng một cách lặng lẽ. Không được PR rầm rộ từ hậu trường cho tới diễn viên, phim khai thác và “chặt chém” vấn đề “xưa như trái đất” khi nói về giới “chân dài – đại gia” nhưng dàn diễn viên thiếu vắng hoàn toàn những tên tuổi là “chân dài”, "sao" hạng A hay những hot girl đình đám sở hữu vòng một “khủng”, nhưng Tối nay, 8 giờ vẫn có thể hứa hẹn sẽ là bộ phim không kém thi vị và sức hút đối với khán giả dịp giáng sinh.

Trong thị trường phim Việt mà ở đó tựa đề, tên phim càng sốc, độc, lạ, dài, khó đọc, khó hiểu lên ngôi, ở thời kỳ thị trường phim Việt đang hot với những đề tài về đồng tính, đang thịnh hành công thức “90% doanh thu phụ thuộc vào cảnh nóng” khi diễn viên không ngại cởi, khán giả không ngại xem, còn đạo diễn thì cũng không ngại dư luận thì bù lại, Tối nay, 8 giờ có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ, đẹp hứa hẹn mang lại sự đột phá với cách thể hiện mới mẻ như Hoàng Phi, Miu Lê, Đỗ Tùng Lâm. Đặc biệt, khi chủ đề bộ phim không mới nhưng với cách thể hiện khác lạ, bất ngờ, quan trọng, kịch bản được nhào nặn chặt chẽ, logic đan xen các tình huống khó đoán trước từ tay của đạo diễn nổi tiếng Lê Hoàng, Tối nay, 8 giờ đang là "bom nổ chậm" với khán giả ủng hộ phim Việt.

Lê Hoàng ném "bom nổ chậm" vào khán giả ảnh 3
Lê Hoàng và dàn diễn viên chính trong buổi ra mắt phim

Công chiếu và ra mắt báo giới vào tối 19/12, Tối nay, 8 giờ thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả vì sự nóng lòng chờ đợi để xem Lê Hoàng nói gì, làm với “đứa con tinh thần” được thai ngén kỹ lưỡng do chính tay anh viết kịch bản kiêm đạo diễn. Với lời dẫn "săn gái phải để gái tìm mình" ngay từ đầu, phim đã gây tò mò cho nhiều khán giả trẻ. Kể về cuộc “săn đại gia”, Tối nay, 8 giờ phản ánh sâu sắc về mặt trái của hai từ “đại gia” và cái được - mất của việc “săn vịt”.

Với khả năng chọc cười khán giả qua những phát ngôn chanh chua, hài hước và trào phúng trên các chương trình truyền hình thực tế hay những bài báo “đả kích” phụ nữ, một lần nữa, Lê Hoàng đã không bỏ sót tài nghệ “đả kích” phụ nữ, “dìm hàng” giới chân dài khi lồng ghép những câu nói, quan niệm chua ngoa vào lời thoại của nhân vật. Có thể kể đến những phát ngôn khiến người nghe phải suy nghĩ nhiều trong Tối nay, 8 giờ như "săn gái phải để gái tìm mình”, “gái ngoan phải ngủ sớm”, đặc biệt là câu nói của nhân vật nam chính trong phim “Hoa hậu thì có lúc cần tiền, còn các em ấy thì không” khi tranh luận về lí do khiến 4 cô gái tìm đến con đường bán thân. Với câu nói ẩn ý này, Lê Hoàng đang "đá xéo" không ít Hoa hậu vì cần tiền nên mới chọn con đường bán thân và những Hoa hậu bán thân chỉ vì tiền.

Lê Hoàng ném "bom nổ chậm" vào khán giả ảnh 4
Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng - Lê Hoàng và Phi Thanh Vân.

Liên hệ với đạo diễn Lê Hoàng, anh từ chối bình luận về câu nói “Hoa hậu thì có lúc cần tiền, còn các em ấy thì không”. Ngoài ra, với quan niệm "Đạo diễn lại đi khoe phim thì chán lắm", Lê Hoàng cũng quyết không phát biểu thêm điều gì về bộ phim sau khi Tối nay, 8 giờ chính thức công chiếu.

Chia sẻ riêng với phóng viên, "khán giả" Phi Thanh Vân sau khi xem xong phim đã tự tin khẳng định Lê Hoàng sẽ thắng lớn với Tối nay, 8 giờ. "Lê Hoàng là đạo diễn giỏi nghề, anh luôn biết cách khai thác ưu điểm của diễn viên. Với Tối nay, 8 giờ, anh đã lồng ghép giữa ca nhạc và cảnh diễn trong phim rất hợp. Những cảnh diễn xung đột, miếng hài, miếng duyên, miếng lanh lợi của các cô gái muốn bẫy tình, muốn 'săn vịt' được lồng ghép ngọt ngào, hình ảnh cắt cúp tốt. Đây là sản phẩm có tính nhân văn cao. Nhiều người vẫn nghĩ phim càng có nhiều 'sao' sẽ càng hot, nhưng nếu đạo diễn cứ khai thác hoài 'sao' già thì lấy đâu ra 'sao' trẻ trong tương lai. Ngày xưa anh Lê Hoàng đã đẩy nhưng tên tuổi Minh Thư hay cả tôi lên được hạng 'sao' thì không có lí do gì những gương mặt trẻ lần này lại thiếu cơ hội”, nữ diễn viên vừa được tôn vinh tại LHP Việt Nam chia sẻ.
Theo XZone